Khu Cá Đồng, phường Hàm Thắng trong đợt mưa lũ vừa qua
Những chuyến xe nghĩa tình
Chiếc xe ben của anh Vũ Ngọc Hải, thôn Thắng Thuận mấy nay được dịp hoạt động hết công suất, với những chuyến hàng đặc biệt như: Cơm, bún, bánh bao, cháo, sữa, nước uống tiếp tế cho người dân ở khu Cá Đồng (phường Hàm Thắng).
Xe ben được tận dụng để lo những bữa ăn cho người dân
Dù thời điểm này, lưu lượng nước ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng đã bắt đầu rút. Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn ngập sâu; trong đó, khu dân cư dọc 2 bên Quốc lộ 1A, thôn Thắng Thuận là nơi ngập nặng nhất.
Chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và các tổ chức thiện nguyện trong tỉnh đang nỗ lực hỗ trợ khẩn cấp, tiếp tế các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân.
Những chuyến xe không ngừng nghỉ
Trước tình trạng đó, Nhóm thiện nguyện “Cho đi là còn mãi” đã phối hợp với chính quyền địa phương liên tục thay nhau tiếp nhận, bốc dỡ và dùng xe tải, xe ben vận chuyển hàng trăm suất cơm, nước uống, lương thực đến với bà con Nhân dân nơi đây.
Mỗi suất cơm, cháo nóng được trao tận tay đến bà con là một tấm lòng được trao đi. Đồng hành với Nhóm còn có hơn 10 thanh niên trong vùng đã tình nguyện dùng phương tiện và tham gia đi phát cơm, tiếp tế.
Các suất ăn được vận chuyển tới bà con vùng ngập lụt
Anh Vũ Ngọc Hải, tổ 10, thôn Thắng Thuận, phường Hàm Thắng, nhà có 2 chiếc xe ben - chiếc cần câu mưu sinh của gia đình, đã được dùng làm phương tiện cứu trợ khẩn cấp cho bà con trong vùng ngập.
Lúc thì anh chở xe cộ, lúc thì chở người dân, đều đặn ngày 3 bữa đi phát cơm cho bà con. Không chỉ trong đợt lũ này mà cả trận mưa lũ hồi tháng 10, anh đều có mặt, lăn xả hỗ trợ mọi người.
Anh Ngọc Hải hạnh phúc khi được giúp đỡ bà con vùng lũ
Anh Hải chia sẻ: “Nước ngập như thế này, không phương tiện nào có thể tiếp cận được nên tôi quyết định xắn tay cùng giúp đỡ bà con”.
Anh Hải trao đổi tuyến đường trao cơm cho bà con
Nói thì vậy thôi, nhưng khi ở trên chuyến xe phát cơm, đi qua nhà anh Hải mới thấy, căn nhà của vợ chồng anh cũng đang bị ngập sâu. “Nhà vẫn đang ngập nhưng so với nhiều người mình vẫn còn đang an toàn. Vợ con ở nhà lo dọn dẹp. Còn mình đi giúp bà con, được việc gì cứ giúp”, anh Hải nói.
Hai chuyến xe của anh Hải được tận dụng hết công suất
Quá trình đi giao cơm cho bà con, thời tiết không thuận lợi, nhưng khi dừng xe gõ cửa kêu từng nhà, khuôn mặt anh Hải vẫn luôn ánh lên niềm vui.
Đường vào các khu dân cư phần lớn bị ngập, nước còn chảy xiết, nhiều nơi ngập hơn 1,5m. Từ ngày 4/12, nước lũ tràn về, gây ngập sâu ở vùng trũng, thấp. Nhiều nhà dân ở tổ 8, 9, 10 và khu phố Thắng Thuận bị chia cắt. Giữa bốn bề nước lũ, các căn bếp ngập sâu, việc nấu ăn gần như bất khả thi, nhiều gia đình rơi vào cảnh thiếu thốn.
Hình ảnh chìm trong nước ở khu Cá Đồng
Sẻ chia trong mưa lũ
Chị Hà Thị Thu Thủy, thành viên Nhóm thiện nguyện “Cho đi là còn mãi” cho biết: Trong 2 ngày qua thấy người dân bị chia cắt, Nhóm đã kêu gọi các nhà hảo tâm cùng nhau tiếp tế lương thực, hỗ trợ người dân vùng lũ. Khẩu phần ăn có lúc là xôi, bánh mì, có lúc là cơm, mỳ xào, với mong muốn đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho bà con, để vượt qua khó khăn.
Những chuyến xe mang tình thương của xóm làng
“Khi nước dâng cao, anh Hải tình nguyện hỗ trợ mà không một lời thắc mắc, nhiệt tình và vui vẻ”, chị Thủy cho biết.
Trước khó khăn của bà con, UBND phường Hàm Thắng vận động nhiều tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và hội nhóm thiện nguyện tổ chức các hoạt động hướng về vùng lũ, đặc biệt là tiếp tế lương thực, nước uống và hàng nghìn suất ăn mỗi ngày.
Niềm vui nhỏ nhoi
Những ngày qua đã có hơn 10.000 suất ăn, nước uống đã được tiếp tế cho người dân trong vùng phải thực hiện di dời. Đặc biệt, trong ngày 5/12, các tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, đảm bảo cung cấp đồ ăn, nước uống 3 lượt/ngày với số lượng trên 7.500 suất ăn/lượt.
Vận chuyển cơm
UBND phường Hàm Thắng đã tổ chức di dời hơn 1.550 hộ dân với 2.500 nhân khẩu ở các khu phố: Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Thành, Phú Thịnh, Thắng Hiệp, Phú Hòa khỏi các khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết.
Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục hỗ trợ người dân đến các điểm an toàn. Tại đây, chính quyền đã bố trí đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu để người dân tạm thời ổn định trong thời gian chờ nước rút.
Quà trao tay
Tại trụ sở Đảng ủy phường Hàm Thắng, các chuyến xe tấp nập. Từng đoàn xe đưa hàng đến và vận chuyển hàng tới cho các vùng bị ảnh hưởng cứ nối đuôi nhau.
Những chuyến xe tình làng nghĩa xóm
Theo UBND phường Hàm Thắng, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài ở các xã thượng nguồn, kết hợp hồ Sông Quao xã lũ, mực nước tại địa bàn phường Hàm Thắng dâng cao đang gây ngập lụt tại khu vực Sông Lấp, tổ 1, khu phố Kim Bình.
Bếp ăn “dã chiến”
Bếp ăn tự nguyện của các cá nhân tại xã Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc
Tại xã Hàm Thuận Bắc, trưa nay, nước lũ rút dần nhưng mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, bùn đất phủ kín sân nhà, đồ đạc hư hỏng, bà con tất bật dọn dẹp nhà cửa.
Để tiếp sức cho người dân, Nhóm thiện nguyện do anh Nguyễn Hoàng Nghi (xã Hàm Thuận) làm trưởng nhóm đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tổ chức bếp ăn, nấu cơm và phát miễn phí cho người dân.
Chuẩn bị cơm trưa và chiều cho bà con vùng lũ
Anh Nguyễn Hoàng Nghi cho biết: “Từ 3 giờ sáng, mọi người tất bật chuẩn bị. Người rửa rau, người đứng bếp, trẻ nhỏ cũng góp tay đóng hộp. Những phần cơm được đóng gói cẩn thận, chuyển đến từng khu vực, mang theo sự sẻ chia và ấm áp. Trong 2 ngày nay, hơn 3.200 suất ăn đã được mang đến cho người dân ở xã Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn…”.
Bếp ăn tự phát của người dân Hàm Thuận
Tại Nhà thờ Kim Ngọc, phường Hàm Thắng có một bếp cơm "dã chiến" được dựng lên trong sáng 6/12. Bếp ăn này nhanh chóng được hoạt động, với hàng trăm suất cơm nóng gửi đến bà con ở vùng bị ảnh hưởng.
Nhiều chị em phụ nữ trong vùng đã tham gia cùng đoàn. Người thì nhặt rau, người nấu cơm, người rửa rau, củ, quả. Không khí hết sức khẩn trương nhưng rộn rã, đầy ấm tiếng cười.
Người dân Bình Phước thương người Lâm Đồng bằng cả trái tim
Tương tự, Bếp ăn do Nhóm thiện nguyện phật tử Diệu Hạnh Lê (tỉnh Bình Phước cũ) dựng lên bằng nghĩa tình. Với gần 1,2 tấn gạo cùng gần 2,8 tấn rau, củ, quả, thịt và 4.000 quả trứng, Bếp ăn "dã chiến" này dự kiến sẽ nấu khoảng 5.000 suất ăn cho người dân Hàm Thắng và các vùng lân cận.
Đoàn thiện nguyện Bình Phước
Chị Nguyễn Thị Trang, thành viên trong nhóm thiện nguyện cho biết: Các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ở tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) đã cùng chung tay. Ai có gì góp nấy, từ gạo, rau, thịt… để mang đến đây tổ chức nấu ăn hỗ trợ người dân với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn cho đồng bào nơi đây.
Tích cực nấu ăn để hỗ trợ bà con
Giữa bộn bề của công cuộc tái thiết, những bếp ăn “dã chiến” đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng lũ vững tin vượt qua bao khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống.
Theo UBND phường Hàm Thắng, hiện địa bàn có 18/19 khu phố bị ngập. Gần 7.000/12.797 căn nhà bị ngập (dưới 0,5m); 3 căn nhà tạm và 3 căn nhà bị hư hỏng. Mưa lũ còn gây ngập lụt khoảng 521ha sản xuất nông nghiệp. Ước giá trị thiệt hại ban đầu khoảng 100 tỷ đồng.
Quang Nhân