Theo Trung tá Đào Văn Khánh, Chính trị viên Hải đội 102, cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn góp phần nêu cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ với biển đảo quê hương; qua đó lan tỏa tình yêu biển, đảo Tổ quốc và hình ảnh của người chiến sĩ Cảnh sát biển.
Tham gia tranh tài là 100 thí sinh tiêu biểu của 6 trường THCS trên địa bàn. Để tham gia cuộc thi, trước đó các em đã có thời gian ôn tập, tìm hiểu về Luật Biển, về truyền thống của Cảnh sát biển, về chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa và lịch sử của quê hương Cửa Lò.
Cuộc thi trắc nghiệm trực tiếp với sự tham dự của 100 thí sinh.
Cuộc thi được triển khai qua 4 phần thi: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền, kết hợp các lượt “Giải cứu đồng đội” thông qua những trò chơi vận động như góp đá xây đảo, buộc dây vượt chướng ngại, nhảy dây cứu bạn,… tạo không khí sôi động, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, kỷ luật và phối hợp đồng đội giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển với giáo viên và học sinh.
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất phần thi kiến thức cho thí sinh Võ Gia Bảo (lớp 6A1, THCS Nghi Hương); giải Nhất nội dung thi vẽ tranh cho học sinh Nguyễn Trần Bảo Trân (lớp 7A1, THCS Hải Hòa); giải Nhất thi viết cảm nhận về biển, đảo cho học sinh Nguyễn Lê Nhật Thu (lớp 8A2, THCS Lê Thị Bạch Cát) cùng nhiều giải Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tại các nội dung thi.
Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc.
Trước đó, Hải đội 102 đã tổ chức phát động cuộc thi vẽ tranh, viết cảm xúc về biển đảo và người chiến sĩ Cảnh sát biển. Các trường THCS tham gia gồm: Nghi Tân, Nghi Hương, Nghi Thủy, Hải Hòa, Lê Thị Bạch Cát và Xanh Tuệ Đức (Nghệ An)
Cuộc thi thu hút sự tham gia sôi nổi của đông đảo học sinh với hàng trăm tác phẩm giàu cảm xúc, mang đậm hơi thở biển đảo quê hương gắn với hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.
Kết thúc Cuộc thi, 60 tác phẩm tiêu biểu từ các nhà trường đã được tuyển chọn và trưng bày tại Hải đội 102, tạo nên một không gian triển lãm thu nhỏ đầy cảm hứng. Các bức tranh đều thể hiện tình yêu biển đảo quê hương sâu sắc qua các nét vẽ và chủ đề của các em học sinh. Mỗi bức tranh đều mang tính sáng tạo, màu sắc tươi sáng, sinh động, thể hiện rõ nét về quyền và chủ quyền biển đảo của Việt Nam, lòng biết ơn đối với người chiến sĩ Cảnh sát biển - những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ giữa trùng khơi bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tác phẩm tranh "Vì bình yên biển đảo" của em Nguyễn Trần Bảo Trân - Học sinh lớp 7A1, trường THCS Hải Hòa, tỉnh Nghệ An.
Các thông điệp như “Biển đảo là quê hương - Cảnh sát biển là người bạn của ngư dân”, “Tất cả vì chủ quyền, an ninh biển đảo Tổ quốc” được thể hiện qua những gam màu tươi sáng, hồn nhiên mà đầy tự hào.
Song song với phần thi vẽ tranh, những bài viết cảm xúc về biển đảo và người chiến sĩ Cảnh sát biển do học sinh thể hiện cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với Ban Giám khảo. Các em trình bày bài viết một cách nắn nót, trang trí khéo léo bằng những họa tiết thủ công đầy sáng tạo. Trong từng câu chữ, tình yêu biển đảo luôn đầy ắp, thiêng liêng, mang rất nhiều niềm tự hào về quê hương, đất nước, cùng lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ dành cho người chiến sĩ Cảnh sát biển được thể hiện chân thành, hồn nhiên mà lay động.
“Mỗi tác phẩm của các em học sinh không chỉ là một bức tranh hay bài viết đơn thuần, mà là ngọn lửa nhỏ thắp lên tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước và người chiến sĩ Cảnh sát biển. Đó là nguồn động viên tinh thần để mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 thêm vững vàng ý chí, trách nhiệm, quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, Trung tá Đào Văn Khánh đánh giá.
Qua thẩm định kỹ lưỡng từng bức tranh, từng bài viết, Ban Giám khảo đã lựa chọn 16 tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh và trao giải trong Cuộc thi trắc nghiệm trực tiếp tìm hiểu pháp luật và biển đảo được tổ chức vào ngày 18/10.
Minh Thiệu