Một vụ việc gây chấn động vừa xảy ra tại Hà Nam, Trung Quốc, khi một cô gái và gia đình ép bạn trai trải nghiệm cơn đau đẻ mô phỏng suốt 3 tiếng đồng hồ để kiểm tra sự thấu hiểu của anh trước hôn nhân. Hậu quả nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng là chàng trai bị hoại tử ruột non và phải phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột.
Từ “bài kiểm tra tiền hôn nhân” đến cực hình kéo dài 3 tiếng
Theo thông tin từ Weibo, một cô gái chia sẻ rằng mẹ và chị gái cô đã đề xuất ý tưởng này, với lý do để đàn ông cảm nhận nỗi đau của phụ nữ khi sinh con, từ đó biết trân trọng vợ hơn. Ban đầu, bạn trai rất phản đối nhưng vì mẹ vợ tương lai kiên quyết và muốn có được sự chấp thuận để kết hôn, anh miễn cưỡng đồng ý.
Gia đình cô đã sử dụng một thiết bị mô phỏng cơn đau chuyển dạ, vốn được đặt tại trung tâm chăm sóc sau sinh do chị gái cô quản lý. Máy hoạt động bằng cách gửi dòng điện qua miếng dán gắn lên bụng, tái hiện cảm giác co thắt khi sinh con. Cường độ đau có 12 mức độ, từ nhẹ đến cực độ.
Chàng trai đau đớn trong trải nghiệm đau đẻ này.
Cô gái chính là người trực tiếp điều khiển thiết bị này và duy trì cơn đau cho bạn trai trong suốt 3 giờ đồng hồ:
90 phút đầu tiên: tăng dần cường độ điện từ mức 0 đến 12.
90 phút tiếp theo: duy trì ở mức đau đớn tột độ (mức 12).
Trong suốt quá trình, bạn trai bị trói chặt vào ghế, không thể cử động hay tháo thiết bị.
Từ mức 8, chàng trai bắt đầu vùng vẫy, la hét, đến mức 10 thì khóc lóc, chửi bới, nhưng cô gái vẫn phớt lờ và tiếp tục ép buộc. Khi cường độ đạt mức 12, anh chỉ còn có thể thở dốc trong đau đớn.
Sau khi kết thúc thử nghiệm, bạn trai toát mồ hôi lạnh, bụng căng cứng như gỗ. Ngay trong đêm đó, anh nôn mửa liên tục, cảm giác như “ruột gan bị lôi ra ngoài”. Dù sau đó được chị của bạn gái thuê chuyên gia xoa bóp, tình trạng của anh vẫn không thuyên giảm.
Chàng trai nhập viện khẩn cấp, phát hiện bị hoại tử ruột non
Khoảng một tuần sau, mẹ của bạn trai gọi điện cho cô gái, thông báo rằng anh đau bụng ngày càng nghiêm trọng và phải nhập viện gấp. Các bác sĩ chẩn đoán ruột non của anh bị hoại tử, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột để tránh nhiễm trùng nghiêm trọng.
Gia đình bạn trai cực kỳ phẫn nộ khi biết nguyên nhân. Mẹ anh hủy bỏ hôn ước ngay lập tức, cấm con trai gặp lại cô gái này và tuyên bố sẽ kiện cả gia đình cô vì đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe con trai bà.
Sau khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng Trung Quốc chỉ trích dữ dội hành động của cô gái và gia đình cô.
Sự phẫn nộ còn gia tăng khi cô gái thừa nhận trước đó đã vô tình đá vào bụng bạn trai khi luyện tập Taekwondo, có thể gây ra tổn thương ruột từ trước, cộng thêm cơn đau điện kéo dài khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn.
Áp lực dư luận lớn đến mức cô gái đã xóa bài đăng trên Weibo để tránh bị chỉ trích.
Hệ lụy của việc ép buộc trải nghiệm đau đẻ
Sự việc này đã dấy lên tranh cãi về việc ép đàn ông trải nghiệm đau đẻ có thực sự cần thiết hay không. Các chuyên gia y tế cho rằng, các thiết bị mô phỏng đau đẻ chỉ nên dùng trong thời gian ngắn, mức độ vừa phải. Điện kích thích quá mức có thể gây rối loạn thần kinh, tổn thương cơ và nội tạng. Không có nghiên cứu nào chứng minh rằng, trải nghiệm này giúp đàn ông thấu hiểu và tôn trọng vợ hơn.
Trường hợp của chàng trai này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai tin rằng sự cảm thông có thể đạt được bằng sự ép buộc.
Hiện tại, chàng trai đang hồi phục sau phẫu thuật nhưng sức khỏe và tinh thần của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia đình anh kiên quyết theo đuổi vụ kiện đối với bạn gái cũ và người thân của cô.
Vụ việc này không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn đặt ra vấn đề đạo đức khi một số người tin rằng đàn ông phải trải qua đau đớn thể xác mới có thể thấu hiểu phụ nữ.
Một điều chắc chắn rằng, thay vì có một đám cưới hạnh phúc, câu chuyện này chỉ để lại nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần cho người trong cuộc.
Phương Hằng (Theo HK01)