Trao cơ hội làm lại cuộc đời cho học viên cai nghiện ma túy

Trao cơ hội làm lại cuộc đời cho học viên cai nghiện ma túy
2 giờ trướcBài gốc
Thời gian qua, nhiều lớp học xóa mù chữ, bổ túc văn hóa đang được các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thường xuyên tổ chức. Những lớp học này không chỉ là nơi truyền đạt con chữ mà còn là nơi nhen nhóm lại niềm tin, khơi dậy khát vọng tái hòa nhập cộng đồng.
Học chữ trong cơ sở cai nghiện ma túy
Cán bộ Tổ Giáo dục - Dạy nghề dạy chữ cho học viên tại Cơ sở cai nghiện số 7. Ảnh: L.A
Gần 50 tuổi, anh Đặng Văn Cường, học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai) mới có cơ hội được tiếp xúc với con chữ. Ánh mắt tỏ rõ niềm vui, sự háo hức và có cả chút e dè khi được giáo viên gọi đứng dậy đọc bài.
Đi qua gần nửa cuộc đời, anh Cường mới bắt đầu ghép vần, luyện viết, cộng trừ những phép toán đơn giản. Được học hành, biết đến con chữ trong môi trường đặc biệt này là điều mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Anh Đặng Văn Cường cho biết: Lúc nhỏ, ba mẹ mất sớm, gia đình rất nghèo nên không có điều kiện đến trường. Lúc bản thân lầm lỗi phải vào cơ sở cai nghiện thì lại được đi học, được biết đến con chữ. Mỗi lần đọc được chữ trên sách, tôi rất mừng.
Hàng chục con người, với chừng ấy cuộc đời lầm lỡ, bằng nhiều lý do khác nhau, ở những độ tuổi khác nhau đã đến với lớp học xóa mù chữ để được thắp lên hy vọng. Đều đặn một chữ cái hay một nét chữ gò trên trang giấy là biết bao sự cố gắng của cả thầy và trò nơi đây. Thầy truyền đạt kiến thức bằng cả trách nhiệm và tình thương, còn trò cố gắng tiếp thu. Bởi bằng những nét chữ đầu tiên, họ đang nỗ lực để viết nên hành trình mới của đời mình.
Học viên tham gia sinh hoạt giáo dục, tuyên truyền pháp luật tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4. Ảnh: L.A
Anh Hà Hoàng Nam, học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 háo hức nói: “Đều đặn 3 buổi mỗi tuần, tôi chỉ mong thời gian được đến lớp với cuốn sách trên tay. Nhận thêm được mặt chữ là tôi lại có thêm niềm vui mới. Hy vọng sau khi hoàn thành lớp học, tôi sẽ đọc được nhiều chữ hơn”.
Những lớp học xóa mù chữ đã và đang được các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh tổ chức ngày một nhiều hơn với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, giúp học viên không chỉ được cai nghiện mà còn phải được học văn hóa, học nghề.
Theo đó, chương trình học gồm các môn Toán, tiếng Việt lớp 1, 2. Thời gian học từ 2-3 buổi mỗi tuần do cán bộ bộ phận Giáo dục - Dạy nghề của các cơ sở trực tiếp đứng lớp, tập trung vào các kỹ năng cơ bản: đọc, viết và tính toán.
Gieo mầm hy vọng
Trung tá Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 cho biết: Ngay từ lúc tiếp nhận đối tượng, cơ sở đã rà soát, phân loại học viên. Từ đó, phát hiện ra các trường hợp mù chữ để có kế hoạch tổ chức lớp học.
Những lớp học xóa mù chữ tại cơ sở cai nghiện là điểm sáng nhân văn trong hành trình điều trị cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: L.A
Trung tá Nguyễn Văn Thành chia sẻ: “Chúng tôi coi đó là một trong những giải pháp quan trọng giúp học viên nâng cao nhận thức, vượt qua mặc cảm, tự ti. Mở rộng hơn, cơ sở còn tổ chức thêm nhiều buổi bồi dưỡng chính trị và tuyên truyền pháp luật cho học viên. Qua đó, học viên được trang bị những kiến thức thiết thực về pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân cũng như các quy định liên quan đến công tác phòng chống ma túy. Mục tiêu mà cơ sở hướng đến là sau cai nghiện thành công, những học viên này có kỹ năng sống hòa nhập tốt hơn với cộng đồng”.
Trong nhiều buổi làm việc với các cơ sở cai nghiện, Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh: Nhiệm vụ của lực lượng công an không chỉ phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cơ sở mà còn là giáo dục, phục hồi nhân cách, tạo điều kiện cho học viên tái hòa nhập cộng đồng.
Theo đó, các cơ sở đều chủ động huy động đội ngũ giáo viên từ cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm, đồng thời tổ chức lớp học với không gian học tập cơ bản đầy đủ cơ sở vật chất. Học viên học theo ca, đảm bảo phù hợp với lịch sinh hoạt, lao động trị liệu tại đơn vị.
Anh Hồ Lê Hào, cán bộ Tổ Giáo dục - Dạy nghề, Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 chia sẻ: “Khi đứng lớp, tiếp xúc với học viên thì tôi đều muốn truyền đạt, chia sẻ bằng cách đơn giản nhất để học viên dễ tiếp thu. Niềm vui đơn giản nhất với tôi là thấy học viên biết đọc chữ, làm bài tập đầy đủ mỗi khi đến lớp và tiến bộ mỗi ngày. Khi đó, tôi biết mình đang gieo thêm nhiều hạt mầm hy vọng mới”.
Xóa mù chữ là một trong những bước đầu tiên nhưng rất quan trọng trong tiến trình phục hồi cho học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Bởi khi người nghiện có kiến thức cơ bản, họ mới có thể tiếp cận thông tin tích cực, tự tin hơn trong giao tiếp, nâng cao khả năng kiếm sống hợp pháp và giảm nguy cơ tái nghiện. Đằng sau cánh cổng đóng lại ở cơ sở cai nghiện ma túy luôn có cánh cửa khác mở ra từ những lớp học xóa mù chữ.
Những lớp học thầm lặng ấy chính là điểm sáng nhân văn trong hành trình điều trị cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng cho học viên. Từng con chữ mà các học viên viết được hôm nay sẽ là những bước đi chắc chắn trên con đường làm lại cuộc đời của họ trong tương lai.
Lâm Anh - Thành Vinh
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202512/trao-co-hoi-lam-lai-cuoc-doi-cho-hoc-vien-cai-nghien-ma-tuy-c4606c3/