Anh Giáp là trụ cột gia đình nhưng đột ngột phát hiện khối u ác tính tuyến tiền liệt đã di căn, liên tục phải điều trị tại các bệnh viện lớn. Trong vòng chưa đầy một năm, anh trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp, trong đó có việc cắt toàn bộ bàng quang, trực tràng và tạo hậu môn, bàng quang nhân tạo để duy trì sự sống.
Trao hơn 16 triệu đồng là tiền của bạn đọc khắp mọi miền đất nước đến gia cảnh người vợ trẻ xin từng đồng cứu chồng.
Chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng khiến gia đình vốn thuộc diện hộ nghèo rơi vào cảnh kiệt quệ. Chị Hải, sinh năm 2003, từng làm công nhân với thu nhập chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng, nay phải nghỉ việc để chăm chồng và hai con nhỏ (5 và 3 tuổi). Gánh nặng kinh tế và khoản nợ hơn 200 triệu đồng khiến người vợ trẻ gần như kiệt sức.
Nói về tình cảnh hiện tại, chị Hải nghẹn ngào: "Có lúc anh ấy bảo thôi về nhà, đừng chữa nữa vì sợ mẹ con tôi khổ. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc".
Chính quyền địa phương xác nhận gia đình anh Giáp thuộc diện hộ nghèo, đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Khoản hỗ trợ từ bạn đọc báo Sức khỏe & Đời sống là nguồn động viên quý giá giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục hành trình giành lại sự sống cho anh Giáp.
Vũ Đồng