Tượng đài Đức Thánh Trần uy nghi giữa trùng khơi

Tượng đài Đức Thánh Trần uy nghi giữa trùng khơi
6 giờ trướcBài gốc
Tượng đài Đức Thánh Trần như hồn thiêng sông núi chở che từng tấc đất, tấc biển
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1228, thuộc dòng dõi tôn thất nhà Trần. Suốt đời ông một lòng phụng sự cả 4 đời vua Trần thịnh trị, là bậc tướng “cột đá chống trời”, hội tụ trọn vẹn tài đức. Trong 3 lần kháng chiến chống Nguyên Mông, ông đều lập công lớn, đặc biệt là trận Bạch Đằng năm 1288 - một trong những trận thủy chiến vang danh thế giới. Chỉ trong ngày 9/4/1288, hơn 600 chiến thuyền cùng khoảng 6 vạn quân địch bị tiêu diệt hoàn toàn. Chiến thắng Bạch Đằng là đỉnh cao của sức mạnh và nghệ thuật quân sự Đại Việt thế kỷ 13, thể hiện tài thao lược của vị “Thánh tướng” Trần Quốc Tuấn - anh hùng dân tộc, nhà chiến lược kiệt xuất, được thế giới suy tôn là 1 trong 10 vị tướng vĩ đại nhất mọi thời đại.
Giữa mênh mông sóng nước Trường Sa, Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Song Tử Tây thể hiện lòng thành kính, ngưỡng vọng sâu sắc của hậu thế đối với tiền nhân, với anh hùng dân tộc đã góp công lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Công trình là biểu tượng kết nối hào khí Đông A năm xưa tuôn chảy đến Trường Sa hôm nay. Hào quang của Đức Thánh Trần như nguồn sức mạnh tinh thần, là hồn thiêng sông núi chở che, tiếp thêm ý chí cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đảo xa, thêm tự hào, quyết tâm gìn giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Tượng đài được làm bằng đá khối, cao 11 m, đặt trong khuôn viên hơn 5.600 m², tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng. Công trình do Đảng bộ, quân và dân tỉnh Nam Định, quê hương Đức Thánh Trần - phát nguyện xây dựng và khánh thành tháng 5/2012 trên đảo Song Tử Tây, nhân kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định (1262 - 2012). Đây là món quà nghĩa tình mà quân dân Nam Định gửi tặng Trường Sa, thể hiện tình cảm với biển đảo quê hương.
Chúng tôi đến Trường Sa trong những ngày hướng đến kỷ niệm 725 năm ngày mất của Đức Thánh Trần (1300 - 2025), Song Tử Tây dần hiện lên giữa màu biển xanh ngọc trong nắng chiều rực rỡ. Chưa đầy 1 ngày trên đảo, chúng tôi đã đi vòng quanh 3 lần, chỉ mong dấu chân mình in đậm nơi này. Lặng ngắm tượng đài uy nghi, lưng đeo gươm báu, tay cầm chiếu thư, mắt hướng ra biển như có nguồn linh khí tỏa sáng. Đất nước đã thanh bình, lấy văn trị quốc nhưng thanh gươm bên lưng vẫn nhắc nhở về tinh thần cảnh giác, sẵn sàng vùng lên khi giặc xâm phạm bờ cõi. 2 bên tượng đài là những cây phong ba, loài cây biểu trưng cho sức sống kiên cường giữa nắng gió khắc nghiệt. Đứng trước anh linh Đức Thánh Trần, lòng người rưng rưng ngưỡng vọng.
Dưới chân tượng, mọi người lặng lẽ nguyện cầu cho quốc thái dân an, non sông gấm vóc vững bền muôn thuở. Tượng đài Đức Thánh Trần sừng sững in lên nền trời xanh thẳm như điểm tựa tâm linh vững chắc, tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho người Việt hiên ngang nơi đầu sóng ngọn gió, giữ gìn giang sơn tươi đẹp. Trong niềm tự hào dâng trào là lời cầu mong đất nước bình yên, biển trời lặng sóng.
Hào khí Đông A và dũng khí của Đức Thánh Trần năm xưa từng khiến giặc phương Bắc khiếp sợ. Hôm nay, tượng đài Ngài hiên ngang giữa Trường Sa, chở che từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tượng đài không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh mà còn khẳng định chủ quyền biển đảo, trở thành điểm tựa tinh thần, nguồn động viên lớn lao cho những người lính hải quân ngày đêm canh giữ biển trời quê hương.
Quỳnh Uyển .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/tuong-dai-duc-thanh-tran-uy-nghi-giua-trung-khoi-399407.html