Tượng đài Phước Long chiến thắng

Tượng đài Phước Long chiến thắng
15 giờ trướcBài gốc
Với những người thuộc thế hệ 8X trở về sau và những cư dân chọn mảnh đất này làm quê hương thứ 2, tượng đài Phước Long chiến thắng 6-1-1975 tồn tại như một sự hiển nhiên. Ít ai biết đến sự ra đời của biểu tượng thiêng liêng này.
BIỂU TƯỢNG LỊCH SỬ
Chiến thắng Phước Long ngày 6-1-1975 nằm trong Chiến dịch Đường 14 - Phước Long, được thực hiện từ ngày 13-12-1974 đến ngày 6-1-1975, giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long. Đây là chiến thắng có ý nghĩa quan trọng, là “đòn trinh sát chiến lược” khẳng định khả năng đánh chiếm một tỉnh của quân giải phóng, củng cố quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975.
Tượng đài Phước Long chiến thắng 6-1-1975 ngày nay.
Với ý nghĩa lịch sử đặc biệt đó, từ sau năm 1975, lãnh đạo địa phương đã có chủ trương xây dựng tượng đài chiến thắng để khắc ghi lịch sử và giáo dục truyền thống cho thế hệ sau. Nhà điêu khắc Đinh Rú (dân tộc Chăm, quê ở tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa) chính là người đã thực hiện công trình lịch sử này.
Theo đó, tượng đài Phước Long chiến thắng 6-1-1975 có chiều cao hơn 5m, tính từ chân tượng đến chóp đỉnh hình tượng nhân vật. Trong đó, phần chính của tượng đài là tượng 3 nhân vật gắn kết nhau, gồm 2 nam và 1 nữ. Đó là hình ảnh những chiến sĩ giải phóng, có dáng thế kề vai xông về phía trước, trông rất oai hùng. Bên dưới 3 nhân vật biểu tượng này là khối đá cao gần 1m với dòng chữ "Phước Long chiến thắng 6-1-1975". Dưới cùng là khối đá chân tượng, cao 1,68m được khắc nổi, nhũ vàng hình ảnh nhiều nhân vật là những chiến sĩ và các cô gái người dân tộc thiểu số mang tính biểu tượng cho tình đoàn kết quân - dân. Tổng thể tượng đài được đặt trên nền bệ tròn lát gạch có đường kính rộng khoảng 5m và có bậc tam cấp để bước lên phía chân tượng.
Thời điểm thi công, do điều kiện còn nhiều khó khăn, công trình được thực hiện trong thời gian dài, các tư liệu về quá trình điêu khắc, khánh thành tượng đài hầu như thất lạc. Những cán bộ, người dân sinh sống ở Phước Long thời kỳ những năm 1980 cũng không nhớ rõ về quá trình này.
Nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng Phước Long, nhà báo Phan Văn Thảo (bút danh Lê Thảo), nguyên Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Đài Phát thanh, Truyền hình và Báo Bình Phước đã thực hiện loạt bài “Đinh Rú - Dấu ấn về một tượng đài chiến thắng”. Quá trình thực hiện loạt bài cũng là quá trình lần tìm về những dấu mốc, xác định thời điểm thực hiện và khánh thành tượng đài. Qua đó, xác định tượng đài Phước Long chiến thắng 6-1-1975 được bắt đầu thực hiện từ năm 1980 và hoàn thành vào năm 1985, tròn 10 năm kể từ ngày giải phóng Phước Long.
Quang cảnh Lễ kỷ niệm lần thứ 10 Ngày Phước Long giải phóng (6-1-1975 - 6-1-1985). Ảnh: Lê Lý Trịnh
Để ghi nhận đóng góp của nhà điêu khắc Đinh Rú đã thiết kế và xây dựng công trình ý nghĩa này, UBND tỉnh Bình Phước (cũ) đã truy tặng bằng khen cho ông.
NGƯỜI CHỤP ẢNH LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM CHIẾN THẮNG PHƯỚC LONG
Theo lời giới thiệu của người dân, chúng tôi tìm đến nhà cựu chiến binh Lê Lý Trịnh (ngụ phường Phước Long). Ông Trịnh tham gia chiến đấu ở chiến trường Phước Long từ năm 1967 và gắn bó luôn với mảnh đất này đến nay. Với tình yêu mãnh liệt dành cho Phước Long, cùng với niềm đam mê nhiếp ảnh và do đặc thù công tác (ông nguyên là Phó Trưởng phòng Thường trực Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phước Long), ông Trịnh đã ghi lại nhiều hình ảnh về Phước Long, trong đó có hình ảnh Lễ kỷ niệm lần thứ 10 Ngày Phước Long giải phóng (6-1-1975 - 6-1-1985), cũng là thời điểm tượng đài Phước Long chiến thắng 6-1-1975 đã hoàn thành.
Ông Lê Lý Trịnh và phóng viên xem lại album ảnh Lễ kỷ niệm lần thứ 10 Ngày Phước Long giải phóng (6-1-1975 - 6-1-1985). Ảnh: Anh Ngọc
Lần giở lại những tấm ảnh cũ đã ngả màu thời gian, ông Trịnh nhớ lại thời khắc Lễ kỷ niệm 10 năm Chiến thắng Phước Long. Ông xúc động kể: “Ở thời khắc đó, không chỉ cá nhân tôi mà tất cả mọi người đều cảm thấy sung sướng khi được tham dự lễ mít tinh. Riêng tôi, vô cùng hạnh phúc vì là người được cầm máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc lịch sử trong ngày hội lớn này, bởi từ một mảnh đất bị chiến tranh tàn phá, Phước Long đã thực sự hồi sinh sau 10 năm. Lễ kỷ niệm năm đó có tổ chức duyệt đội ngũ các đơn vị quân đội, công an; có rước ảnh Bác Hồ, có các xe hoa tuyên truyền; có sự góp mặt của các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp, y tế, giáo dục…”.
Cũng theo lời kể của ông Lê Lý Trịnh, thời điểm năm 1985, cư dân Phước Long vẫn còn thưa thớt nhưng đã tập trung rất đông để tham dự sự kiện này với tâm trạng náo nức, phấn khởi. Buổi lễ được tổ chức ở khu vực sân vận động Phước Long nhưng đoàn đại biểu có tập trung ở chân tượng đài Phước Long chiến thắng 6-1-1975 để chụp ảnh lưu niệm.
Ông Trịnh chia sẻ: “Tượng đài Phước Long chiến thắng nằm ở khu vực trung tâm, cạnh bên Bảo tàng Đường 14 - Phước Long, hướng nhìn lên núi Bà Rá và bên cạnh dòng sông Bé oai hùng. Cách đó không xa là dinh Tỉnh trưởng Phước Long, nơi mà khi tiến vào giải phóng, quân ta đã cắm cờ. Ngày nay, đây là khu vực trung tâm sầm uất, bề thế chứ khi mới giải phóng vẫn còn rất hoang sơ”.
Nhìn xa hơn về 50 năm trước, ông Trịnh bày tỏ tự hào bởi “Phước Long đã thay đổi rất nhiều so với trước”. Lúc trước, đường Đinh Tiên Hoàng (trục đường chính của phường Phước Long) vẫn còn là rừng cây lồ ô rậm rạp. Bây giờ thì nhà cửa, đường sá sạch đẹp, trường học khang trang, đô thị phát triển.
Tượng đài Phước Long chiến thắng 6-1-1975 còn là một điểm hẹn văn hóa của người dân ở Phước Long. Nơi đây là địa điểm tổ chức Lễ khai mạc Giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” hằng năm.
“Phước Long bây giờ là một phường của tỉnh Đồng Nai. Tôi mong Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn quan tâm để Phước Long đổi mới hơn nữa; xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, to đẹp hơn; nâng cao dân trí, đời sống nhân dân. Đặc biệt, tôi mong tỉnh đầu tư để phát triển du lịch, dịch vụ ở Phước Long vì nơi đây có cảnh quan đẹp, tiềm năng lớn để phát triển du lịch” - ông Lê Lý Trịnh bày tỏ.
Tường Vi
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202510/tuong-dai-phuoc-longchien-thang-4fb1471/