U.22 Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất xuất phát sang Thái Lan dự SEA Games 33 vào sáng 1-12.
Quyết định hợp lý
Danh sách 23 gương mặt U.22 Việt Nam đến Thái Lan không có trung vệ Đinh Quang Kiệt, Lê Văn Hà, tiền vệ Nguyễn Đức Việt, Trần Thành Trung và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Dù khẳng định rằng mình "mất ngủ" trước bối cảnh loại ai giữ ai, nhưng những gì mà nhà cầm quân Hàn Quốc lựa chọn không gây bất ngờ. Triết lý của HLV Kim Sang-sik không đổi, phong độ và sự ổn định.
Quang Kiệt là trung vệ "non" nhất U.21 Việt Nam khi đang ở tuổi 18, dù chiều cao khá ấn tượng (1,95m). Tương tự, Văn Hà cũng thể hình lý tưởng cho hàng thủ, nhưng hiếm khi ra sân. Tình cảnh Đức Việt và Vĩ Hào có khác nhau, một chưa thể cạnh tranh vị trí, một chưa có thể trạng tốt nhất. Nếu có gì đó để lại tiếc nuối, thì đó là tiền vệ Việt kiều Thành Trung. Dù nhãn quan chiến thuật và phong cách thi đấu hiện đại, nhưng yếu tố ngôn ngữ, khí hậu hay "thâm niên" ở tuyển của tiền vệ đang khoác áo Ninh Bình FC khó lấy chỗ của các đàn anh cùng vị trí như Thái Sơn, Xuân Bắc.
Câu chuyện cũng chưa dừng lại ở đó, HLV Kim Sang-sik cũng có yêu cầu rất cao ở sự đa năng. Trước các đối thủ rất quen thuộc của Đông Nam Á, U.22 Việt Nam rất cần những "biến thể" để tạo ra bất ngờ hay khó lường cho đối thủ. Ít nhất 1/3 trong số 23 cầu thủ sang Thái đáp ứng yêu cầu mà đó.
U.22 Việt Nam rèn quân tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bộ khung thép!
23 gương mặt chính thức của U.22 Việt Nam dự SEA Games 33 không khác biệt nhiều so với giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026. Chính vì vậy, người hâm mộ âu lo U.22 Việt Nam lại rơi vào tình trạng "bình cũ rượu cũ".
Quả thật, nhìn vào đội hình hiện có, ngoài Nguyễn Lê Phát, hàng công vẫn những cái tên Đình Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Ngọc Mỹ từng thiếu quyết đoán hay tinh tế trong những đường bóng cuối cùng. Đứng trong khung gỗ vẫn là Trần Trung Kiên, phía trên là 3 cái tên nhẵn mặt Hiểu Minh, Nhật Minh và Phạm Lý Đức. Tuyến giữa cũng không xa lạ từ những cái tên Khuất Văn Khang, Thái Sơn, Xuân Bắc, Le Viktor, Công Phương, Văn Thuận, Phi Hoàng, Minh Phúc và Quốc Cường.
Chính vì lẽ đội hình quen thuộc đến mức "rập khuôn", "khô cứng", âu lo U.22 Việt Nam bị đối thủ "bắt bài" và tình trạng khởi đầu chậm, là khan hiếm bàn thắng tái hiện là có thực. Nhưng...
Những ngày qua U.22 Việt Nam tập trung tại Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ để… chốt danh sách. Và xa hơn nữa là CFA Team China 2025 (tháng 3) và Panda Cup 2025 (tháng 11), HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh mang những cầu thủ tốt nhất lứa U.22 đến Trung Quốc không chỉ để đi "du lịch".
Có thể nói, màn đọ sức trước các đối thủ mạnh là U.22 Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan là bước chuẩn bị quyết định quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 của U.22 Việt Nam, trước khi HLV Kim Sang- sik mang số cầu thủ "cài cắm" ở đội tuyển quốc gia trở về "kiểm định" lần cuối.
Qua các giải đấu, U.22 Việt Nam đã tự tin hơn với hàng thủ "thép" ưng ý Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh và Lý Đức. Từ điểm tựa này, hàng tiền vệ của U.22 Việt Nam có cơ hội kiểm soát thế trận, tham gia vào các pha tấn công và khả năng tạo đột biến nhiều hơn. Nếu như Thái Sơn có nhiệm vụ đánh chặn và càn quét, Xuân Bắc đảm trách phân phối bóng, Phi Hoàng, Anh Quân, Khuất Văn Khang, Văn Thuận, Le Viktor hay Minh Phúc sẽ là những sự lựa chọn tạo bước đột phá trong tình huống các tiền đạo bị đối thủ vây ráp hoặc chuyển đổi vai trò "chim mồi". Khả năng đây là một trong những giải pháp quan trọng mà HLV Kim Sang-sik áp dụng, khi 7 trận đã qua ở giải chính thức, U.22 Việt Nam có tới 10 cầu thủ thay nhau ghi bàn.
Và trên hết, với sự đầu tư và chuẩn bị dài hơi, U.22 Việt Nam không chỉ hội tụ lực lượng nhân sự chất lượng, thật sự gắn kết mà còn rèn đúc bản lĩnh "thép", với các đặc tính "bền", "cứng", "dẻo", "đàn hồi cao" và dễ "gia công"... Cũng chính những yếu tố đó đưa U.22 Việt Nam thành ứng viên hàng đầu ngôi vương bóng đá nam SEA Games năm nay.
T.S