U-22 Việt Nam và đối thủ lớn Malaysia 'nắn gân nhau' ở SEA Games 33

U-22 Việt Nam và đối thủ lớn Malaysia 'nắn gân nhau' ở SEA Games 33
2 giờ trướcBài gốc
Ngay khi ổn định nơi ăn ở tại Bangkok vào chiều 1-12, đội tuyển U-22 Việt Nam lập tức bước vào buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho trận mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.
Do vừa trải qua hành trình di chuyển dài và chỉ có một quãng thời gian tương đối ngắn để ăn nhẹ, hồi sức, ban huấn luyện lựa chọn cho toàn đội một buổi tập mang tính thả lỏng, chủ yếu giúp các cầu thủ giãn cơ, làm nóng cơ thể, lấy lại sự thoải mái và bước đầu thích nghi với điều kiện thời tiết, mặt sân cũng như môi trường tập luyện tại Bangkok. Đây được xem là bước khởi động quan trọng trước khi U-22 Việt Nam đi vào các giáo án có tính chuyên môn cao hơn trong những ngày tiếp theo.
Đội trưởng Khuất Văn Khang đã chia sẻ với báo chí về tâm thế của đội tuyển. Tiền vệ sinh năm 2003 khẳng định toàn đội đang giữ tinh thần quyết tâm hướng tới mục tiêu lớn nhất. Anh nói rằng trong danh sách ban đầu, tất cả 28 cầu thủ đều xứng đáng góp mặt, nhưng vì quy định chỉ cho phép đăng ký 23 người, những cái tên được lựa chọn cuối cùng càng phải nỗ lực nhiều hơn để đền đáp kỳ vọng của ban huấn luyện và người hâm mộ.
Khuất Văn Khang và đồng đội là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch SEA Games 33. Ảnh: VFF.
Khuất Văn Khang cho biết U-22 Việt Nam đang ưu tiên cải thiện sự gắn kết trong lối chơi, nâng cao khả năng phối hợp nhóm và đặc biệt là hiệu quả trong những pha dứt điểm. Nhắc lại kỳ SEA Games cách đây hai năm, đội trưởng trẻ cho rằng toàn đội khi ấy chưa đạt được mục tiêu mong muốn, và đây chính là động lực để anh cùng các đồng đội quyết tâm mang về một kết quả tốt hơn ở giải đấu năm nay. Anh khẳng định băng đội trưởng không phải áp lực mà là nguồn động lực giúp anh cố gắng nhiều hơn, góp phần truyền cảm hứng và thúc đẩy tinh thần cả đội hướng tới mục tiêu chung.
Nhận xét về đối thủ trong trận ra quân, Văn Khang đánh giá U-22 Lào là tập thể có chất lượng chuyên môn tốt, sở hữu nhiều cầu thủ từng khoác áo tuyển quốc gia. Anh cho rằng đây sẽ là trận đấu khó lường, nhưng U-22 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình để giành chiến thắng. Theo lịch thi đấu, đội tuyển sẽ gặp U-22 Lào vào ngày 3-12 trên sân vận động Rajamangala, mở đầu hành trình chinh phục SEA Games 33.
Trong khi đó, ở phía Malaysia, tiền đạo trẻ Mohd Haqimi Azim Rosli của đội U-23 quốc gia cũng đặt ra quyết tâm lớn trước kỳ SEA Games 33 tại Thái Lan. Cầu thủ 22 tuổi chia sẻ rằng anh không muốn lặp lại ký ức buồn khi Malaysia bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu cách đây hai năm.
Thầy trò HLV Nafuzi Zain đặt mục tiêu vượt qua bảng B trước khi nghĩ đến cái đích xa hơn. Ảnh: TNST.
Haqimi cho biết chính trải nghiệm cay đắng trước đây đã trở thành động lực để anh thi đấu với khát vọng mạnh mẽ hơn trong lần cuối góp mặt tại sân chơi SEA Games. Anh đặt mục tiêu trước mắt là đưa đội lọt vào bán kết, sau đó mới nghĩ đến việc cạnh tranh vị trí ở trận chung kết. Tại SEA Games trước ở Campuchia, đội trẻ của Malaysia chỉ đứng thứ ba vòng bảng và buộc phải dừng bước sớm. Tuy vậy, Haqimi khẳng định toàn đội sẽ không để điều này tái diễn.
Khi được hỏi về việc thay đổi địa điểm thi đấu từ Songkhla sang Bangkok và sự điều chỉnh lịch đấu, tiền đạo của Kuala Lumpur City cho biết điều đó không ảnh hưởng đến sự tập trung của đội. Anh nhấn mạnh U-23 Malaysia đã từng thi đấu tại Bangkok, vì vậy đội hoàn toàn sẵn sàng thích nghi với mọi quyết định của ban tổ chức. Dù thi đấu ở đâu, anh và các đồng đội cũng sẽ chiến đấu hết sức.
Đội tuyển U-23 Malaysia do HLV Nafuzi Zain dẫn dắt, nằm cùng bảng B và sẽ bắt đầu chiến dịch SEA Games vào ngày 6-12 với trận gặp Lào, trước khi đối đầu U-23 Việt Nam vào ngày 11-12 tại sân Rajamangala. Theo thể thức, chỉ đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết. Malaysia từng giành vàng môn bóng đá nam SEA Games năm 2011 tại Jakarta, và kể từ đó luôn khao khát tìm lại ánh hào quang đã mất.
HÙNG VĂN
Nguồn PLO : https://plo.vn/u-22-viet-nam-va-doi-thu-lon-malaysia-nan-gan-nhau-o-sea-games-33-post884501.html