U22 Malaysia đã cho thấy không hề non kinh nghiệm khi bị Lào dẫn trước. Ngược lại, cách “những chú hổ” bình tĩnh lấy lại thế trận và ghi 4 bàn trong hiệp 2 nói lên rất nhiều điều: Đó là một đội bóng biết mình đang chơi vì điều gì, có năng lượng mạnh mẽ và quan trọng hơn, họ tận dụng sai lầm của đối phương tốt đến mức lạnh lùng. Chính vì vậy, U22 Việt Nam bước vào trận cuối cùng không chỉ với mục tiêu rõ ràng, mà còn với sự cảnh giác tuyệt đối.
Điều đầu tiên đội tuyển cần phải làm là kiểm soát chặt khu trung tuyến, nơi vốn là điểm dễ tổn thương của chúng ta ở trận mở màn. Trước Malaysia chơi giàu thể lực, phản công nhanh và quyết đoán ở những tình huống chuyển trạng thái, mọi đường chuyền sai ở giữa sân đều có thể phải trả giá bằng bàn thua. Việt Nam không thể để tái diễn cách chơi giữ bóng rườm rà, xử lý thêm một nhịp không cần thiết rồi bị đối thủ áp sát cướp bóng. Một trận đấu quyết định luôn được định đoạt chỉ bằng vài khoảnh khắc và Malaysia đã chứng minh họ biết cách biến khoảnh khắc đó thành bàn thắng.
Chiến thắng 4-1 của U22 Malaysia trước U22 Lào khiến cục diện bảng đấu trở nên căng thẳng hơn với U22 Việt Nam.
Hàng phòng ngự của U22 Việt Nam cũng cần siết lại ngay lập tức. Những khoảng trống ở 2 biên, sự thiếu quyết liệt trong kèm người và tốc độ thu hồi vị trí chậm là vấn đề mà Malaysia chắc chắn sẽ khai thác. Họ ghi phần lớn bàn thắng vào lưới Lào từ các pha leo biên, tạt nhanh hoặc bóng hai rơi ra sau tình huống lộn xộn. Đây lại trùng hợp chính là những mảng miếng khiến U22 Việt Nam thường lúng túng. Nếu không cải thiện khả năng bọc lót và phối hợp giữa trung vệ - hậu vệ cánh, việc thủng lưới trước là kịch bản rất dễ xảy ra và đó sẽ là đòn giáng mạnh vào tâm lý các cầu thủ trẻ.
Tuy nhiên, đối diện với Malaysia không chỉ là câu chuyện phòng ngự. Để thắng, U22 Việt Nam phải tạo ra và tận dụng được cơ hội, điều mà chúng ta chưa làm tốt. Những pha bỏ lỡ cận thành, những cú sút thiếu quyết đoán hay những đường căng ngang không tìm được đúng điểm đến đã khiến đội tự làm khó mình. Malaysia đã cho thấy sự khác biệt khi dứt điểm ít nhưng hiệu quả, không ngại sút ngay khi có khoảng trống và luôn chuẩn bị tinh thần lao vào bắt bóng hai.
Ở khía cạnh nhịp độ thi đấu, U22 Việt Nam cũng cần chơi nhanh hơn. Malaysia rất mạnh ở hiệp 2 nhờ thể lực sung mãn và khả năng pressing tầm cao. Nếu các học trò của HLV Kim Sang-sik đá chậm, lùi đội hình sâu và chờ cơ hội thì sẽ dễ bị U22 Malaysia áp sát và bóp nghẹt không gian. Ngược lại, nếu Việt Nam tăng tốc trong các pha tấn công, đẩy bóng nhanh sang biên rồi luân chuyển tốc độ cao, khả năng tạo đột biến sẽ lớn hơn nhiều.
Khó khăn lớn nhất của U22 Việt Nam ở trận cuối không phải là đối thủ, mà là tâm lý. Đội bóng trẻ nào cũng có thể lung lay khi đứng trước một trận “sinh tử” và khi đối thủ có lợi thế tốt hơn. Điều quan trọng là phải giữ được nhịp chơi, không cuốn theo sự nóng vội và không để bàn thua hoặc sai sót làm lúng túng toàn hệ thống. Đó là thách thức lớn nhất, bởi Malaysia đang có sự hưng phấn, còn Việt Nam thì phải gồng mình giữ thăng bằng giữa sự thận trọng và quyết tâm tấn công.
Tấm vé vào bán kết vẫn nằm trong tầm tay. U22 Malaysia có những điểm mạnh rõ ràng, nhưng họ không phải không có điểm yếu khi hàng thủ vẫn để lộ khoảng trống, khả năng phòng ngự không thực sự chắc chắn và dễ bị rối khi bị gây sức ép ngay từ đầu trận. Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác điều đó nếu chơi với sự tập trung cao nhất, tốc độ hợp lý và sự sắc bén cần thiết trong vòng cấm.
Trận đấu cuối cùng không chỉ là bài kiểm tra chuyên môn, mà còn là thử thách về bản lĩnh đối với HLV Kim Sang-sik và các học trò. U22 Việt Nam buộc phải đánh bại U22 Malaysia để có thể tự mở cánh cửa bước vào bán kết - mà không phải ngóng vào bất kỳ kết quả nào khác.
GIAI NGHI