U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Trung Quốc. Ảnh: thethaovanhoa.vn
Hiệp 1 trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc là thế trận giằng co nhưng đầy nỗ lực từ cả hai đội. Các cầu thủ trẻ Việt Nam nhập cuộc tự tin, thi đấu kỷ luật và tạo ra không ít tình huống đáng chú ý trước khung thành đối phương. Ngay ở phút thứ 2, U22 Việt Nam đã có lời chào sân khi một pha đánh đầu của tiền đạo áo đỏ đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. Những phút tiếp theo, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cho thấy sự chủ động trong cách triển khai bóng từ sân nhà, tự tin phối hợp ở trung tuyến trước khi nhường lại quyền kiểm soát cho đối thủ.
U22 Trung Quốc dần lấy lại thế trận và tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm ở quãng thời gian từ phút 15 đến 25. Thủ môn Cao Văn Bình nhiều lần trổ tài cứu thua, đặc biệt ở phút 29 khi băng ra kịp thời cản phá cú dứt điểm cận thành sau pha chọc khe tinh tế của đối phương.
Sau khi chịu sức ép nhất định, U22 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ trong 10 phút cuối hiệp. Thanh Nhàn là tâm điểm với pha thoát xuống dứt điểm góc gần ở phút 44, buộc thủ môn Trung Quốc phải trổ tài. Chỉ ít giây sau, Anh Quân tung cú sút xa nhưng bóng đi chệch khung thành. Trước đó, phút 45+1, Văn Khang cũng có cơ hội trong vòng cấm song cú đá chưa đủ hiểm để mở tỉ số.
Hiệp 2 tiếp tục chứng kiến một màn trình diễn đầy quả cảm và hiệu quả của U22 Việt Nam. Ngay đầu hiệp đấu, U22 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, tận dụng những sai sót của hàng thủ đối phương. Phút 49, Quốc Việt có cơ hội mười mươi sau khi hậu vệ U22 Trung Quốc mắc lỗi, nhưng cú sút cận thành của anh lại không thắng được thủ môn. Dù vậy, thế trận của đội bóng áo đỏ khởi sắc rõ rệt.
Những sự thay đổi người liên tiếp ở phút 60 - khi Văn Khang và Thanh Nhàn rời sân nhường chỗ cho Ngọc Mỹ và Phi Hoàng - giúp U22 Việt Nam tăng cường tốc độ và sức sáng tạo trên hàng công. Trong khi đó, U22 Trung Quốc dần bộc lộ sự thiếu chắc chắn ở khâu phòng ngự và thiếu sắc bén trong tấn công. Phút 71, Abuduwaili bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi dứt điểm chệch cột trong pha đối mặt với thủ môn Cao Văn Bình.
Sau nhiều nỗ lực, bước ngoặt đến ở phút 80: từ tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ đội chủ nhà, Minh Phúc nhanh như chớp ập vào dứt điểm cận thành, mở tỉ số 1-0 cho U22 Việt Nam. Bàn thắng giúp tinh thần các cầu thủ áo đỏ lên cao, trong khi U22 Trung Quốc tỏ ra rối loạn ở những phút còn lại. Phút 84, Vĩ Hào ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với hậu vệ đối phương, nhưng trọng tài không cho U22 Việt Nam hưởng phạt đền. Đến phút 88, HLV Hoàng Anh Tuấn tung Thái Sơn vào thay Văn Trường nhằm củng cố tuyến giữa.
Trận đấu có 5 phút bù giờ, nhưng các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đã chơi tập trung, bảo toàn thành công lợi thế mong manh. Chung cuộc, U22 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 đầy thuyết phục trước U22 Trung Quốc - một màn trình diễn thể hiện sự trưởng thành, bản lĩnh và kỷ luật chiến thuật đáng khen ngợi của thế hệ trẻ bóng đá Việt Nam.
Tiếp sau U22 Trung Quốc, đối thủ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại Panda Cup 2025 sẽ là U22 Uzbekistan (ngày 15/11) và U22 Hàn Quốc (ngày 18/11).
Đánh giá về chất lượng chuyên môn của Panda Cup 2025, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đây là một giải đấu quốc tế giàu tính cạnh tranh, quy tụ các đội bóng trẻ hàng đầu châu lục. Giải đấu năm nay được đánh giá có chất lượng cao nhất từ trước tới nay, khi các đội đều mang đội hình mạnh. Điển hình nhất là U22 Hàn Quốc do HLV Lee Min-sung dẫn dắt triệu tập nhiều sao trẻ thi đấu ở châu Âu như Kim Yong-hak, Kim Ji-soo, Kim Myung-jun. U22 Trung Quốc có Wang Yudong (18 tuổi) - thần đồng ghi 11 bàn ở China Super League 2025, cùng dàn cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia.
Thanh Phương (TTXVN)