Viết nên câu chuyện đẹp

Viết nên câu chuyện đẹp
5 giờ trướcBài gốc
Trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, để phòng ngừa thiệt hại cho nhân dân, lực lượng thanh niên xung kích xã Nghĩa Giang đã đến từng nhà, vận động và đưa người già neo đơn đến nơi an toàn. Nhiều bạn trẻ không ngại vất vả, cõng các cụ già yếu, đi lại khó khăn “chạy bão”, khiến ai chứng kiến cũng cảm phục.
“Tôi ở một mình. Vừa qua, các cháu đoàn viên, thanh niên đã không quản ngại mưa gió đến tận nhà chở tôi đến trạm y tế xã để trú tránh bão. Việc làm của các cháu thanh niên rất đáng quý”, bà Bùi Thị Hoa (85 tuổi), ở thôn An Bình xúc động chia sẻ.
Bí thư Chi đoàn thôn Phú Thuận Phạm Tấn Thiên, thành viên Đội xung kích xã Nghĩa Giang cho hay, khi bão lũ xảy ra, những người yếu thế, đặc biệt là các cụ già neo đơn, rất cần được giúp đỡ. Chúng tôi luôn cố gắng có mặt kịp thời để hỗ trợ đưa các cụ đến nơi trú bão an toàn. Sau bão, nhìn thấy mọi người bình an, bao mệt nhọc đều tan biến.
Đoàn viên, thanh niên xã Đông Sơn cùng lực lượng vũ trang tỉnh sửa chữa nhà cho hộ bà Võ Thị Nở, ở thôn Xuân An.
Bão lũ qua đi, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã phối hợp cùng lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức dọn vệ sinh môi trường, hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Tại xã Đông Sơn, những ngày qua, lực lượng ĐVTN đã vận động các đơn vị tài trợ hơn 20 triệu đồng, để hỗ trợ sửa chữa ngôi nhà bị hư hại do bão cho bà Võ Thị Nở (75 tuổi), ở thôn Xuân An.
Phó Bí thư Đoàn xã Đông Sơn Võ Chí Thanh cho biết, trong những ngày mưa lũ, lực lượng ĐVTN luôn bám sát địa bàn, sẵn sàng ứng trực, hỗ trợ người dân khi cần. Ngay sau bão, các đội hình thanh niên nhanh chóng ra quân dọn vệ sinh môi trường, giúp người dân sửa chữa nhà cửa. “Chúng tôi mong muốn được góp sức trẻ cùng chính quyền và người dân khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống”, anh Thanh chia sẻ.
Còn tại phường Trương Quang Trọng, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Kia, tổ dân phố Đoàn Kết cũng bị hư hại nặng sau bão. Đoàn phường đã huy động nhiều nhóm ĐVTN sửa lại nhà cho bà Kia. Nhờ sự giúp sức của tuổi trẻ, đến nay ngôi nhà của bà Kia sắp hoàn thiện.
“Ngôi nhà bị tốc mái, hư hại sau bão nay đã được sửa lại. Tôi mừng lắm. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của các cháu thanh niên và chính quyền địa phương, chắc tôi khó mà ổn định cuộc sống trong thời gian ngắn được”, bà Kia xúc động nói.
Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng đi đầu, các cấp bộ đoàn đã thành lập 72 đội hình thanh niên xung kích, huy động hàng nghìn ĐVTN tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Các đội hình đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và người dân dọn vệ sinh 164 tuyến đường bị ngập, cây xanh gãy đổ, khơi thông cống rãnh, giải tỏa điểm ách tắc. Hỗ trợ sửa chữa 192 căn nhà bị hư hại sau mưa bão; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phòng ngừa dịch bệnh.
Tại xã Sơn Tây Hạ, có hơn 50 điểm sạt lở sau bão lũ. Lực lượng ĐVTN và người dân đã chung sức khắc phục các tuyến đường bị hư hại. Đoàn viên, thanh niên chia thành từng nhóm, người dọn bùn đất, người dựng lại nhà cho người dân... Nhiều tuyến đường được tuổi trẻ trong xã chung tay lót nền đường bằng cây lồ ô, đảm bảo việc đi lại giữa các thôn.
Cùng với đó, ĐVTN phối hợp các đơn vị chức năng tặng quà, lương thực cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Màu áo xanh tình nguyện tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho người dân vùng cao vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh, tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết và sự sẻ chia của tuổi trẻ trong tỉnh đã góp phần quan trọng giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau mưa bão. Trong gian khó, những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” càng tỏa sáng.
Bài, ảnh: TRÍ PHONG
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/viet-nen-cau-chuyen-dep-65302.htm