Hiện trường ám ảnh của vụ việc.
Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Ngọc Phương L. (42 tuổi, ở TP.Trà Vinh) bị con trai là Dương Quốc Trung (21 tuổi) đổ xăng thiêu sống xảy ra khoảng 17 giờ ngày 24/2, nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.
Nhiều người bày tỏ sự xót xa cho bà L., đồng thời quan tâm đến tình hình sức khỏe nạn nhân, mong bà sớm bình phục. Được biết, hiện bà L. đang nằm điều trị tại Khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Mới đây, một người đại diện tại Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ về tình hình sức khỏe của bà L. trên báo Dân Trí. Vị này thông tin, qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nạn nhân bị bỏng lửa xăng 48% độ 2-3, bỏng sâu khá nhiều. Bệnh nhân đã được xử lý vết thương, chăm sóc tích cực. Đồng thời, các bác sĩ sẽ đánh giá lại độ bỏng sâu chính xác để lên phác đồ điều trị chi tiết cho bà L.
Chia sẻ trên báo Dân Trí, chị Dương Ngọc Hân (45 tuổi, hàng xóm nhà bà L.) tiết lộ, cả xóm ai cũng quý bà L. vì bà là người hiền lành, chăm chỉ, làm nhiều công việc kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bà L. có 3 người con, Trung là con cả, sau có 2 em gái, bé út còn đang học mầm non. Bà Hân kể thêm, chồng bà L. đã tự vẫn, qua đời mấy năm trước sau thời gian nợ nần dẫn đến trầm cảm.
Theo lời bà Hân, trước đây Trung rất thương mẹ, chịu khó đi làm và gửi tiền về phụ mẹ nuôi em hàng tháng. Bà L. vẫn hay kể rằng Trung thương mẹ nhất nhà. Nhưng từ sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tính tình Trung thay đổi rõ rệt, khó hiểu. Nam thanh niên mặt mũi lừ đừ, thường đi bộ qua lại trước nhà bà Hân.
Trước khi xảy ra sự việc, bà L. tâm sự với bà Hân về sự thay đổi tâm lý của Trung. Bà Hân khuyên người hàng xóm nên đưa con đi chữa trị, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Một người hàng xóm khác của gia đình bà L. là chị Đào Thị Thơ (24 tuổi) chia sẻ thêm, cũng trong sáng ngày 24/2, bà L. có kể với chị về việc thấy Trung mua một chai xăng. Người mẹ đã giấu chai xăng đi vì sợ con làm chuyện dại dột. Không ngờ đến chiều, Trung mua chai xăng khác và gây ra vụ việc.
Hiện nạn nhân. được con gái lớn chăm sóc tại bệnh viện, con gái út gửi cho họ hàng chăm sóc.
Bảo Vy (t/h)