Vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long: Nỗi đau xé lòng của người thân

Vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long: Nỗi đau xé lòng của người thân
5 giờ trướcBài gốc
Từ chiều qua đến nay, vụ tai nạn tàu du lịch mang số hiệu QN-7105 bị dông lốc bất ngờ khiến tàu bị lật trên Vịnh Hạ Long làm 49 hành khách, thuyền viên mất tích khiến ai cũng đau lòng, xót thương.
Đến lúc này, công tác cứu hộ cứu nạn 4 nạn nhân mất tích vẫn đang được tiến hành, lực lượng chức năng vẫn chưa được tìm được các nạn nhân cuối cùng của con tàu. Riêng 10 người bị thương được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, Bệnh viện Bãi Cháy và các nạn nhân tử vong đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Các thi thể nạn nhân được để trong nhà tang lễ TP Hạ Long cũ.
Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ngay trong tối qua, tại nhà tang lễ TP Hạ Long cũ, hàng trăm người thân của các nạn nhân có mặt để nhận diện thi thể, cả khu vực ở đây bao trùm không khí tang thương, xen lẫn những tiếc khóc ai oán, xé lòng. Họ là những người thân, người con... của các nạn nhân gặp nạn trên tàu du lịch vào chiều 19/7.
Ngồi bên hiên nhà tang lễ, anh Hoàng Văn Sơn thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt u buồn về phía bên trong - nơi di quan 3 người thân của anh gặp nạn nằm đó. Hiện tại, cơ quan chức năng mới tìm thấy 3 mẹ con, còn người chồng thì chưa thấy tung tích.
Người thân các nạn nhân đau buồn, thương xót khi bất ngờ nhận được tin dữ.
Anh Sơn là người thân của 2 vợ chồng anh H.V.H (SN 1979) và vợ N.T.M (SN 1983, trú tại huyện Thanh Oai cũ, TP Hà Nội). Trước đó, vợ chồng anh H. cùng 2 người con đến Hạ Long du lịch và không may gặp nạn trên tàu du lịch.
"Vào chiều qua 19/7, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ người thân báo tin, vợ chồng cùng 2 con anh H. gặp nạn khi đi thăm quan vịnh Hạ Long. Lập tức, tôi đi từ nhà (phường Hà Tu, TP Hạ Long) đến nơi tàu gặp nạn thì được biết, chị M. đã được tìm thấy trước và đang ở nhà tang lễ. Một lúc sau, thi thể 2 con anh H. cũng được tìm thấy…", anh Sơn nói.
Sau khi nhận được tin báo, ngay trong đêm qua, người thân vợ chồng nạn nhân H. đã có mặt tại nhà tang lễ.
Theo lời kể của anh Sơn, anh H. làm nghề lái xe buýt. Sau khi chia tay với người vợ đầu, anh kết hôn với chị M và sinh được 2 người con. Chính đợt đi du lịch này tưởng rằng là kỷ niệm đẹp, nhưng hóa ra là ngày buồn của gia đình…
"Hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy người mẹ và 2 con, còn anh H. vẫn chưa thấy tung tích. Trong chiều nay, gia đình sẽ đưa 3 mẹ con về quê trước, sau đó hỏa táng và chờ tìm thi thể anh H. sẽ tổ chức lễ tang cho cả gia đình. Đau xót lắm nhưng biết làm sao được", anh Sơn tâm sự.
Bàng hoàng, đau đớn là tâm trạng chung của người thân các nạn nhân.
Ngồi cách đó không xa là người thân của nạn nhân Từ Bá Th (SN 1971) cùng vợ Hoàng Th. Q (SN 1975, trú tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội). Từ đêm qua đến nay, mọi người trong dòng tộc ai cũng đớn đau trước tai họa bất ngờ ập đến gia đình cướp đi tính mạng của vợ chồng anh Th.
Ông Từ Bá Lục (SN 1968, anh ruột nạn nhân Từ Bá Th.) cho biết: " Vào khoảng 18h tối hôm qua, khi nhận được thông tin em trai cùng vợ gặp nạn, tôi bất ngờ và bàng hoàng. Sau đó, gia đình, anh em chúng tôi gồm 5 người đi xe ô tô đến Quảng Ninh ngay trong đêm. Tiếp đó họ hàng bên ngoại cũng đi xe ô tô xuống gần 20 người. Khi chúng tôi đến nơi, thì được thông báo đã tìm được em trai và thi thể đang ở nhà tang lễ, cờn vợ chưa tìm thấy".
Ông Lục mong cơ quan chức năng sớm tìm thấy thi thể của em trai để "đoàn tụ" cùng vợ, sau đó đưa về quê an táng.
Cũng theo ông Lục, anh Th. làm nghề lái xe ô tô và là con út trong gia đình có 7 anh chị em, còn vợ anh Th. làm nghề nông và chạy chợ. Vợ chồng anh Th, hiện có 2 người con, con gái lớn đã học xong đại học và đi làm, còn con trai út đang học đại học,
Cũng theo người thân nạn nhân Th., sau khi có mặt tại Quảng Ninh, mọi người được người dân địa phương đón tiếp chu đáo, bố trí chỗ ăn ngủ miễn phí. Còn chính quyền không chỉ hỗ trợ kinh phí lo mai táng, cho phương tiện đưa thi thể về quê an táng, mà còn hỏi thăm, động viên chu đáo. Chính điều này đã động viên gia đình và làm đi vơi bớt sự mất mát đau đớn.
Nỗi đau không thể nguôi ngoai của nạn nhân trong vụ tàu du lịch bị đắm ở vịnh Hạ Long vào chiều 19/7.
"Không ai mong muốn người thân của mình gặp sự việc thế này, tuy nhiên nó đã xảy ra. Lúc này, gia đình tôi chỉ mong lực lượng chức năng sớm tìm thấy thi thể của vợ em tôi để gia đình sớm lo hậu sự…", ông Lục tâm sự.
Bài, ảnh, clip: Đức Tùy
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/vu-lat-tau-du-lich-tren-vinh-ha-long-noi-dau-xe-long-cua-nguoi-than-169250720171735569.htm