Lỡ hẹn lời hứa sửa đường nước cho mẹ già
Chiều 20/7, phóng viên Báo Xây dựng có mặt tại gia đình anh Lương Văn Yên (SN 1985) ở thôn Phố Mới, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh. Anh Yên cùng hai con (Lương Minh Khôi, 12 tuổi và Lương Minh Châu, 7 tuổi) tử vong trong vụ lật tàu du lịch ở Quảng Ninh chiều 19/7. Đông đảo người thân, hàng xóm và bạn bè gần xa đến viếng ba bố con anh.
Bà Lương Thị Hòa chết lặng khi kể về giây phút biết tin con trai và 2 cháu tử nạn trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.
Nén đau thương tột cùng, bà Lương Thị Hòa (75 tuổi, mẹ đẻ anh Yên) nhớ lại khoảnh khắc “sét đánh bên tai” khi biết tin con trai và hai cháu gặp nạn.
“Hôm qua tôi không cầm điện thoại vì đang đi sinh hoạt khóa tu ở Bắc Ninh, người nhà không liên lạc được nên cử đứa cháu trong họ đến tận chùa gọi tôi. Khi đến chùa, cháu nó bảo tôi về nhà ngay có việc. Lúc đó tôi cố gặng hỏi nhưng cháu không nói vì sợ tôi không kìm được cảm xúc.
Ở trên xe, tôi nóng ruột và linh cảm có chuyện chẳng lành. Về đến nhà thì thấy rạp đã dựng trước cửa. Lúc đó người nhà cho biết con trai và hai đứa cháu của tôi tử vong vì lật thuyền trên vịnh Hạ Long,” bà Hòa nói.
Nghe tin con trai và hai cháu mất, bà Hòa ngất lịm. Người nhà lập tức gọi bác sĩ đến cấp cứu, một lúc sau tỉnh dậy thì bà lại lịm đi.
“Tin này như tiếng sét đánh ngang tai, đau đớn tột cùng. Về đến nhà tôi ngất lịm, bác sĩ đến cấp cứu, tỉnh lại được một lúc rồi lại lịm người đi tiếp. Thật đau xót tột cùng khi cùng lúc mất cả con lẫn cháu. Chúng nó còn trẻ quá, để tôi đi thay con và cháu tôi được không,” bà Hòa nói, đôi mắt đẫm lệ.
Lau nước mắt, bà Hòa nhớ lại, mấy hôm trước, anh Yên còn gọi điện về dặn bà chuẩn bị để sửa đường ống nước bị rò rỉ.
“Vợ chồng Yên và hai cháu làm ở Hà Nội, tôi ở nhà một mình nên ngày nào Yên cũng gọi điện về động viên, thăm hỏi. Vừa tuần trước, nó còn bảo vài hôm nữa sẽ về sửa ống nước đang rò rỉ, thế mà giờ mẹ con tôi đã phải chia tay mãi mãi. Đau xót quá, người đầu bạc tiễn người đầu xanh,” bà Hòa nghẹn ngào.
“Tôi làm công nhân xây dựng. Những năm 80 của thế kỷ trước, lương công nhân thấp nên để có tiền nuôi con ăn học, ngoài giờ làm tôi phải mò cua, bắt ốc kiếm thêm. Yên nó biết tôi vất vả nên rất chăm chỉ học hành. Học xong lớp 12 thì thi đỗ Đại học Mỏ - Địa chất, sau đó học tiếp hai năm cao học,” bà Hòa kể, và cho biết sau này anh Yên rẽ hướng sang kinh doanh bất động sản.
Tuần trước còn nắm tay hai cháu đi chơi...
Cũng theo chia sẻ của bà Hòa, mấy năm nay kinh tế gia đình bà khá hơn vì anh Yên làm giám đốc, còn chị Linh - vợ anh giữ chức trưởng phòng tại một tập đoàn bất động sản. Tuy nhiên, bà Hòa vẫn đi thu mua sắt vụn của các hộ dân gần nhà để tăng thêm thu nhập.
Nỗi đau tột cùng của người phụ nữ 75 tuổi khi cùng lúc mất đi con trai và 2 cháu.
Bà Hòa sinh được mình anh Yên và cũng một mình nuôi dưỡng anh từ nhỏ với bao vất vả.
“Nó vẫn thường bảo tôi: mẹ vất vả nuôi dưỡng con, bây giờ con có công ăn việc làm ổn định rồi, con sẽ chăm sóc mẹ, mẹ không phải đi làm thêm nữa. Nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn đi thu mua sắt vụn để vận động cơ thể, nâng cao sức khỏe, vừa có thêm thu nhập,” bà Hòa chia sẻ.
Lúc rảnh rỗi, bà Hòa vẫn thường xuyên ra Hà Nội chơi cùng vợ chồng anh Yên, chị Linh và hai cháu.
“Cháu Khôi và Châu quý tôi lắm. Khi nào tôi ra chơi, hai đứa cũng bảo dẫn bà đi công viên, đi siêu thị. Chúng nó thường khoe điểm học tập với tôi và hứa sẽ học giỏi như bố để bà vui. Mới tuần trước còn nắm tay hai cháu đi chơi ở Hà Nội, mà nay tôi đã phải mãi mãi rời xa chúng nó.
Gia đình năm người cuối tuần vẫn thường sum họp với nhau, mà giờ đây chỉ còn mỗi tôi và con dâu. Đau xót vô cùng”, bà Hòa nghẹn ngào.
Vì quá đau lòng khi chồng và hai con mất đột ngột, chị Linh đang phải truyền nước và nằm nghỉ trong nhà. Chị không thể trò chuyện với ai, luôn có người thân túc trực bên cạnh.
Hàng xóm bàng hoàng...
Bà Nguyễn Thị Đào hàng xóm của bà Lương Thị Hoa không khỏi bàng hoàng khi nghe tin láng giềng của mình cùng lúc mất đi 3 người thân.
Người thân đau xót khi biết tin anh Yên và 2 con trai gặp nạn.
"Từ chiều qua đến nay hàng xóm chúng tôi chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của anh Yên và 2 cháu nhỏ. Đau xót quá, bà Hòa cả đời vất vả nuôi nấng anh Yên, đến nay gia đình đang hạnh phúc thì bất ngờ ly tan", bà Đạo nói trong nghẹn ngào.
Vừa lau nước mắt, chị Nguyễn Thị Huyền, hàng xóm với gia đình anh Yên chia sẻ, tối qua, chị nhận tin 3 bố con anh Yên tử vong từ những người thân và bà con hàng xóm.
Sáng sớm 20/7, khi thi thể của 3 bố con anh Yên được đưa về quê nhà, chị đã có mặt ở gia đình nạn nhân để đến chia buồn và chung tay giúp gia đình tổ chức đám tang.
"Tôi và bà con hàng xóm rất bất ngờ và đau xót khi biết tin 3 bố con anh Yên tử vong. Từ tối 19/7, đông đảo bà con hàng xóm đã có mặt ở nhà anh Yên để chia buồn và giúp gia đình", chị Huyền nói.
Bà Thái Hải Anh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh (bìa trái ảnh) trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình bà Lương Thị Hòa.
Trong chiều nay, bà Thái Hải Anh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã trao kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cho gia đình bà Hòa để tổ chức tang lễ.
Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh cũng trao 10 triệu đồng hỗ trợ cho hai nạn nhân là trẻ em trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Ninh.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, tàu gặp nạn có tên Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, khi gặp sự cố tàu chở 49 người (46 khách du lịch và 3 thuyền viên).
Tàu bắt đầu xuất phát lúc 12h55 ngày 19/7, hành trình tham quan vịnh Hạ Long (hang Sửng Sốt - Đảo Titop). Đến khoảng 14h5 cùng ngày, tàu gặp gió mạnh, bất ngờ lật úp và mất liên lạc.
Đến 1h40 ngày 20/7, các lực lượng chức năng đã trục vớt được tàu và tìm thấy 45/49 người (10 người còn sống và 35 người tử vong), 4 người hiện mất tích.
Phùng Tuệ An