Vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long: Cậu bé 10 tuổi sống sót kỳ diệu nhờ điều này

Vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long: Cậu bé 10 tuổi sống sót kỳ diệu nhờ điều này
9 giờ trướcBài gốc
Theo VietNamNet, vào lúc 12h55 ngày 19/7, tàu Wonder Sea (tên khác là Vịnh Xanh 58) chở 48 du khách và 5 thuyền viên tham quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long. Đến 13h30 cùng ngày, tàu gặp giông gió mạnh và bất ngờ bị lật úp. Đến 14h05, tàu mất kết nối tín hiệu GPS.
Chính quyền tỉnh đã huy động lực lượng quân sự, biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, công an và cảng vụ - với khoảng 300 người, cùng 27 tàu và 2 xuồng - tham gia cứu hộ tại hiện trường. Đồng thời, một sở chỉ huy cứu nạn cũng đã được thành lập để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn được triển khai trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Một bé trai may mắn sống sót trong vụ tai nạn lật tàu (Ảnh: Công an cung cấp).
Ông Bùi Công Hoan, Chi hội phó Chi hội Tàu Du lịch Hạ Long, là người đã chứng kiến thời điểm cậu bé 10 tuổi được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa ra khỏi khoang khách của chiếc tàu đang lật úp.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Hoan cho biết sau khi nhận được thông tin về vụ việc, ông cùng một số thành viên trong chi hội đi xuồng cao tốc ra hiện trường nơi tàu Vịnh Xanh bị đắm. “Thời gian đi xuồng cao tốc từ đất liền ra tới nơi tàu gặp nạn khoảng 20 phút. Khi chúng tôi ra đến nơi là hơn 17h, gió đã nhỏ hơn và chỉ còn mưa lác đác”, ông Hoan kể lại.
Kể từ khi chiếc tàu du lịch mất tín hiệu GPS đến khi ông có mặt tại hiện trường khoảng hơn 3 tiếng. Ông Hoan cho biết khi đó, một đội cứu hộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã lặn xuống bên dưới khu vực tàu gặp nạn và phát hiện một cậu bé 10 tuổi còn sống trong khoang khách. Lực lượng cứu nạn ngay lập tức đập kính để tìm cách cứu nạn nhân.
“Theo kinh nghiệm phán đoán của tôi, tàu khi đó chìm một góc khoảng 45-50%. Nền ở khoang phòng khách của tàu lúc tôi ở đó chênh mực nước biển khoảng 50-60cm, tức là trong khoang khách vẫn còn khoảng trống không bị ngập nước. Cậu bé sống sót được là nhờ ở bên trong khoang khách vẫn còn một khoảng trống quý giá ấy”, ông Hoan kể, và nhìn nhận việc nạn nhân 10 tuổi được đưa ra ngoài là một sự việc may mắn, thần kỳ.
Ông cho biết khi đưa ra, cậu bé không mặc áo phao, bị rét và hoảng sợ, ai hỏi cũng không nói gì, song sức khỏe của nạn nhân bình thường.
Ông Hoan cho biết thêm với những người được cứu sống trong vụ đắm tàu, các nạn nhân đều mặc áo phao.
“Thời điểm tàu gặp nạn là lúc dông lốc kéo đến rất mạnh nên các phương tiện xung quanh rất ít, khó ứng cứu kịp thời”, ông Hoan nói.
Nạn nhân may mắn thoát chết mà ông Hoan đề cập là Hoàng Nhật M. (10 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội). Sau vụ lật tàu, cháu M. hiện sức khỏe đã ổn định nhưng tinh thần hoảng loạn.
Nhớ lại sự việc, M. vẫn chưa hết sợ hãi, kể thời điểm xảy ra sự cố, cháu đi du lịch cùng gia đình.
Trong lúc tàu đang trên Vịnh Hạ Long thì bị lật. Khi tàu bị lật, M. may mắn vào được vào một khoang có không khí nên đã cố gắng giữ bình tĩnh và chờ được đến thời điểm lực lượng cứu nạn phát hiện, đưa ra ngoài.
Nhật Hạ (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vu-lat-tau-o-vinh-ha-long-cau-be-10-tuoi-song-sot-ky-dieu-nho-dieu-nay-20197.html