Vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: Lời cảnh tỉnh đắt giá!

Vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: Lời cảnh tỉnh đắt giá!
5 giờ trướcBài gốc
Tàu Vịnh Xanh 58 số hiệu QN 48 -7105 được các lực lượng chức năng lai dắt về khu vực.
Khoảnh khắc kinh hoàng và hành trình sinh tồn
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, thuyền viên Vũ Anh Tú (sinh năm 2000, trú phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm con tàu bị lật úp: "Có gió rất to. Tiếp đó, cuộn sóng lớn ập vào mạn phải khiến con tàu lật úp từ phải sang trái. Chỉ vỏn vẹn 10 giây, chiếc tàu đã bị lật".
Tàu Vịnh Xanh 58 khởi hành lúc 12 giờ 55 phút ngày 19/7. Nửa tiếng sau đó, tai họa ập đến. "Tôi đang trên cabin, sự việc quá nhanh không kịp trở tay. Lúc tàu lật úp, xung quanh tối om. Chỉ thoáng chốc, tôi thấy mình trên mặt biển mà không biết thoát ra bằng cách nào", anh Tú kể lại.
Thoát được ra ngoài, anh Tú chới với rồi may mắn bám vào một chiếc ghế gỗ dài cùng hai người khác. Khi ngoái lại, anh đã bị trôi dạt xa khỏi khu vực tàu lật. Ba tiếng lênh đênh trên biển, vật lộn với sóng dữ đến khi được ứng cứu.
Trong số những người may mắn sống sót, câu chuyện của cháu Hoàng Nhật Minh (sinh năm 2015, Hà Nội) khiến bất cứ ai cũng phải xót xa. Gia đình cháu Minh có bốn người cùng đi du lịch Hạ Long là bố, mẹ, em gái và cháu. Đến hiện tại, Minh là người duy nhất được xác nhận còn sống sót, để lại nỗi đau khôn nguôi về những người thân yêu đã mất tích hoặc vĩnh viễn ra đi.
Cháu Minh đang được điều trị tại bệnh viện, nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ trên gương mặt non nớt. Lời kể của Minh tái hiện một phần diễn biến trên tàu trước khi thảm kịch xảy ra. Minh cho biết: "Lúc gió to, các chú trên tàu đã yêu cầu hành khách mặc áo phao. Vừa kịp mặc xong, nước đã dâng vào khoang và con tàu lật nghiêng chỉ trong tích tắc". Ký ức kinh hoàng ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cậu bé 10 tuổi. Minh nhớ lại: "có một tấm gỗ đập vào đầu cháu làm cháu choáng váng, ngụp xuống nước. Dù có áo phao, nhưng mặt bị úp xuống sàn tàu, không thở được. Bố thấy cháu vậy liền kéo cháu, đẩy cháu ra ngoài. Cháu uống nhiều nước, đau tức lắm. Sau đó cháu chui được vào chỗ gần động cơ, ngồi ở đó thì thở được… nhưng lúc ấy, cháu không thấy bố đâu nữa!".
Còn với anh Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1985, quê Nghệ An), du khách may mắn trong số 10 người sống sót, vẫn chưa hết bàng hoàng chia sẻ: Sau khi lên tàu 30 phút, giông lốc nổi lên, mưa kèm gió tạt thẳng vào người. Anh Quân cảm nhận tàu nghiêng nhưng quá nhanh không kịp phản ứng. Anh Quân mô tả khoảnh khắc tàu lật xung quanh tối đen như mực, anh nín thở tìm đường thoát. Do có kinh nghiệm bơi lội nên anh lần theo lối cầu thang rồi thoát ra ngoài, đầu bị va đập nhiều. Thấy ánh sáng trên mặt biển, anh Quân liền bơi lên.
Khi lên tới mặt biển, anh nhanh chóng tìm thấy hai người đàn ông (trong đó có anh Tú- thuyền viên) đang bám vào ghế gỗ và bơi tới. Ba tiếng lênh đênh, vừa đói vừa mệt, nhóm anh Quân sau đó được một tàu ngư dân ứng cứu...
Nỗ lực cứu hộ và vòng tay sẻ chia
Ngay khi nhận được tin báo, tỉnh Quảng Ninh khẩn trương chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Gần 1.000 người và 100 phương tiện tàu, xuồng các loại từ nhiều lực lượng đã được huy động. Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Công điện số 114/CĐ-TTg chỉ đạo khẩn trương. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trực tiếp về Quảng Ninh chỉ đạo.
Ông Trần Huy Liệu, thợ lặn thuộc Công ty Tuấn Tài Star Quảng Ninh ngụp lặn liên tục bên trong tàu đã tìm kiếm được nhiều nạn nhân. Ông Liệu chia sẻ, lúc lặn vào trong khoang tàu, tất cả mọi thứ hỗn độn, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, ông đã tháo các vật dụng đưa ra để tìm thi thể có thể bị chìm ở dưới sàn tàu.
Có mặt tại hiện trường tìm kiếm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các lực lượng phải cử ra nhân lực tinh nhuệ, cần thiết cho hoạt động trục vớt và tìm kiếm thi thể các nạn nhân, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm, ưu tiên số một là tìm kiếm thêm được các nạn nhân mất tích và đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn.
Các lực lượng chức năng nỗ lực khẩn trương bơm hút nước để đưa tàu vào bờ.
Đến 2 giờ sáng ngày 20/7, tàu Vịnh Xanh 58 được trục vớt. Lực lượng chức năng tìm thấy 45 trong tổng số 49 người trên tàu. Kết quả xót xa: 35 người tử vong và 10 người may mắn sống sót. Danh tính của 31 người tử vong đã được xác định. Hiện vẫn còn 4 người mất tích. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm.
Vụ đắm tàu xảy ra ngày 19/7 trên Vịnh Hạ Long do dông lốc bất chợt, nguyên nhân là dải hội tụ nhiệt đới kết hợp nhiệt độ tăng cao trong 3 ngày qua. Trước việc cơn bão số 3 (Wipha) dự kiến sáng 21/7 sẽ vào Vịnh Bắc bộ, ảnh hưởng từ Quảng Ninh đến bắc Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn cấp yêu cầu cấm biển và cấm các phương tiện xuất cảng.
Thảm kịch trên Vịnh Hạ Long là lời cảnh tỉnh đắt giá về tầm quan trọng của dự báo thời tiết, an toàn giao thông đường thủy và việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Công tác điều tra nguyên nhân đang được khẩn trương tiến hành để làm rõ trách nhiệm và rút ra bài học sâu sắc, nhằm ngăn chặn thảm kịch tương tự trong tương lai và đảm bảo Vịnh Hạ Long luôn là điểm đến an toàn.
Bài và ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/xa-hoi/vu-lat-tau-tren-vinh-ha-long-loi-canh-tinh-dat-gia-20250720154642617.htm