Vụ nữ ca sĩ bị tuột váy trước hàng chục ngàn khán giả khi biểu diễn, dân mạng nghi dàn dựng

Vụ nữ ca sĩ bị tuột váy trước hàng chục ngàn khán giả khi biểu diễn, dân mạng nghi dàn dựng
15 giờ trướcBài gốc
Giữa hàng ngàn ánh đèn sân khấu và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả Ba Lan, Jennifer Lopez - nữ ca sĩ đình đám với hàng chục năm kinh nghiệm trình diễn đã khiến mạng xã hội dậy sóng chỉ vì… một chiếc váy. Nhưng điều khiến người ta tranh cãi không phải là chiếc váy ấy tuột ra thế nào, mà là nó có thực sự "tuột một cách tình cờ" không?
Từ 'tai nạn' đến bùng nổ truyền thông
Còn nhớ trong đêm diễn tại Warsaw hôm 25/7, Jennifer Lopez xuất hiện trong một bộ trang phục vàng ánh kim lấp lánh gồm áo bikini, găng tay opera và chân váy siêu ngắn - phong cách đậm chất "diva J.Lo". Tuy nhiên, khi đang biểu diễn, chiếc váy bất ngờ rơi xuống, để lộ phần quần short cạp cao bên trong.
Khoảnh khắc đó nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu. Một vũ công của Jennifer Lopez lập tức lao tới để che chắn, trong khi chính nữ ca sĩ cũng nửa đùa nửa thật thốt lên: "Tôi thật may khi hôm nay có mặc đồ lót! Thường thì tôi không mặc đâu". Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ trong vài giờ, từ khóa "Jennifer Lopez wardrobe malfunction" leo lên top xu hướng, kéo theo hàng loạt bình luận mỉa mai lẫn chỉ trích từ cộng đồng mạng.
Cư dân mạng không dễ bị đánh lừa
Không ít khán giả tin rằng đây hoàn toàn không phải là sự cố tình cờ. Trên tài khoản của "Entertainment Tonight", một khán giả nhận xét thẳng: "Dàn dựng rõ ràng". Người khác viết: "Chị cần truyền thông thì nói đại đi, đừng làm màu thế" hay một số ý kiến còn gay gắt hơn, cho rằng Jennifer Lopez đang "cố sống lại thời kỳ đỉnh cao bằng chiêu trò cũ kỹ".
Trên tài khoản PEOPLE, một bình luận thu hút hàng ngàn lượt thích châm biếm: "Câu 'Tôi không thường mặc đồ lót' đủ cho thấy đây là kịch bản có sẵn". Sự hoài nghi không phải là vô lý. Trong ngành công nghiệp giải trí, nơi sự chú ý là tiền bạc, không ít nghệ sĩ đã dùng scandal trang phục, phát ngôn gây sốc hay hành động "lỡ tay" để giữ độ nóng tên tuổi. Câu hỏi đặt ra là: khi nào thì chiêu trò trở nên phản cảm?
Jennifer Lopez là nghệ sĩ tài năng, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng ở tuổi 56, khi các xu hướng âm nhạc liên tục đổi mới và thế hệ trẻ chiếm lĩnh sân khấu, việc giữ tên tuổi ở trạng thái luôn được nhắc đến thật sự là một "cuộc chiến" khốc liệt.
Việc chọn biểu diễn trong trang phục hở hang, cộng thêm một "tai nạn" đúng lúc, dễ khiến người ta đặt nghi vấn về tính toán truyền thông. Giữa kỷ nguyên mà mỗi giây trên mạng xã hội đều có thể biến thành một cú hích viral hoặc một cú ngã không gượng dậy nổi, "tai nạn sân khấu" đôi khi không còn là rủi ro mà là một công cụ chiến lược.
Jennifer Lopez và câu hỏi về sự kiệt sức của biểu tượng
Điều đáng tiếc là sự cố này lại diễn ra trong bối cảnh Jennifer Lopez vốn đang cần lấy lại hình ảnh tích cực sau những ồn ào đời tư và các dự án âm nhạc gần đây không đạt kỳ vọng. Nữ ca sĩ từng là hình mẫu của sự tự chủ, gợi cảm và kiêu hãnh ở mọi độ tuổi. Nhưng nếu phải đánh đổi hình ảnh đó bằng những chiêu trò vụn vặt, có lẽ công chúng sẽ thấy... mỏi mệt.
Một biểu tượng không cần phải quá cố gắng để gây chú ý. Nhưng khi chính biểu tượng ấy lại chọn cách "ngã váy" trên sân khấu, công chúng có quyền nghi ngờ rằng liệu ánh hào quang ấy đang dần phai màu?
Tai nạn hay dàn dựng? Câu trả lời chỉ có Jennifer Lopez và ekip mới biết rõ. Nhưng điều chắc chắn là trong thời đại của mạng xã hội và truyền thông thị giác, mỗi giây phút xuất hiện đều có thể trở thành một chiến dịch được tính toán kỹ lưỡng. Và đôi khi, điều khán giả muốn nhất lại không phải là một màn hở bạo, mà là sự tinh tế đến từ bản lĩnh nghệ sĩ thật sự.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/vu-nu-ca-si-bi-tuot-vay-khi-bieu-dien-dan-mang-nghi-dan-dung-202508071637326619.html