Tổ công tác được giao nhiệm vụ xây dựng hai ngôi nhà giúp gia đình anh Cao Cà Yên và Phạm Ngọc Bình. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Trần Quang Phú, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 101, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn cùng đội công tác của Vùng 4 Hải quân đã nỗ lực, trách nhiệm, quên mình vì nhân dân, các hạng mục công trình được tiến hành “thần tốc”, vượt thời gian.
Đại tá Phạm Duy Hướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 101 tặng quà người dân được xây nhà ở.
Những ngày qua, thời tiết tại Tây Khánh Sơn thất thường, đặc biệt là những cơn mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều đoạn đường. Điều này gây ra không ít trở ngại cho bộ đội cơ động từ nơi trú quân đến vị trí xây dựng. Địa hình núi dốc và lối đi hẹp cũng khiến vận chuyển vật liệu xây dựng là bài toán khó cần xử lý gấp.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 quyết tâm hoàn thành xuất sắc “Chiến dịch Quang Trung” .
Trong điều kiện khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 vẫn kiên định ý chí, giữ vững tinh thần vượt nắng, thắng mưa, vượt thời gian. Đội công tác đã tận dụng nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương để tiết kiệm thời gian, kinh phí, đẩy nhanh tiến độ thi công.
Đội công tác tận dụng nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương để tiết kiệm thời gian, kinh phí và đẩy nhanh tiến độ thi công.
Đại tá Phạm Duy Hướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 101 nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim” người lính Cụ Hồ, thể hiện tinh thần đoàn kết quân dân sâu sắc. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 quyết tâm duy trì cường độ lao động cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành xây dựng hai ngôi nhà, bàn giao cho các hộ dân trước ngày 31-1-2026, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế sau thiên tai.
Tin, ảnh: XUÂN LA