(Video: Hiện trường vụ lật tàu ở Quảng Ninh. Nguồn: VietNamNet)
Thông tin trên VOV, bước đầu xác định đó là anh Lương Văn Yên (sinh năm 1985), quê ở tổ dân phố Phố Mới, xã Tân Yên (Bắc Ninh) và hai con. Gia đình anh Yên đang sinh sống ở Hà Nội, ngày 19/7, vợ chồng anh cùng hai con lên tàu Vịnh Xanh 58 đi thăm vịnh Hạ Long.
Khi vụ lật tàu xảy ra, vợ anh Yên thoát ra ngoài và được lực lượng chức năng cứu sống, còn anh và hai con tử vong. Thi thể 3 nạn nhân đã được đưa về quê nhà.
Người thân đau lòng viếng anh Yên và 2 con. Ảnh: Nguyễn Thắng/Tiền Phong.
Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, vì quá đau lòng khi chồng và 2 con mất đột ngột, chị Đinh Thị Thùy L. - vợ anh Yên đang phải truyền nước và nằm nghỉ trong nhà. Chị không thể trò chuyện với ai. Bên cạnh chị luôn có người chăm sóc.
Bà Trịnh Thị Minh - mẹ vợ anh Yên không giấu nổi những giọt nước mắt khi nhắc đến con rể và 2 cháu. Bà cho biết, gia đình anh Yên đang làm việc tại Hà Nội. Vợ chồng anh Yên có 2 con, con trai 12 tuổi, con gái 6 tuổi. Cả gia đình anh Yên đi chơi ở Quảng Ninh, sau đó bị lật tàu du lịch vào chiều 19/7. Anh Yên và 2 con tử vong, còn vợ được cứu sống.
"Khoảng 3 giờ chiều 19/7, con gái điện báo tin chồng và 2 con chết trong vụ lật tàu du lịch ở Quảng Ninh, còn con gái tôi được cứu sống và đang ở bệnh viện. Lúc ấy, tôi như chết lặng", bà Minh chia sẻ.
Bà Minh cho biết, khoảng 3 giờ 30 phút sáng 20/7, thi thể anh Yên và 2 con được đưa về quê nhà ở xã Tân Yên. Bà con hàng xóm, người thân và bạn bè xa gần vô cùng thương xót trước sự mất mát của gia đình.
Hiện trường chiếc tàu bị lật trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh
Trước đó, khi chia sẻ với Tiền Phong, chị L. kể, gia đình chị và gia đình bạn tổng cộng 8 người rủ nhau đi du lịch, tham quan vịnh Hạ Long. Khi tàu đang trên đường vào bờ thì bất ngờ gặp cơn giông lốc rất mạnh. Chị L. chỉ thấy tàu rung lắc mạnh khoảng 2-3 giây sau tàu lật úp xuống biển.
Khi tàu lật, chị L. cố gắng bơi ra ngoài. Khi bơi được ra ngoài chị cố gắng tìm chồng con nhưng không thấy, chị lại bơi vào tàu. Lúc đấy, gặp ai chị cứu người đấy và chỉ mong tìm được chồng con mình.
Chị cho biết chị tự tin về khả năng bơi của mình nên đã tìm cách cứu thật nhiều nạn nhân trong tàu ra càng tốt. Lần cuối cùng bơi vào tàu thấy kiệt sức nên chị cố gắng bơi ra ngoài và hô hoán tàu xung quanh để cầu cứu.
Chị định mặc áo phao và bơi vào bờ để cầu cứu mọi người nhưng quãng đường rất xa và nhiệt độ lúc đó rất lạnh, mọi người ngăn cản không cho chị bơi vào tàu nữa.
Hình ảnh bên trong con tàu bị lật.
Liên quan đến vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, ngày 20/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đến 11h30’ cùng ngày, khu vực vịnh Hạ Long có sóng biển cấp 4-5, gây cản trở đáng kể cho hoạt động cứu hộ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng gồm Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng nhiều tàu cá của ngư dân địa phương đã được huy động để mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Hiện công tác cứu nạn tiếp tục được triển khai hết sức khẩn trương, mở rộng với 28 mũi tìm kiếm được thiết lập. Các lực lượng đang tích cực chạy đua với thời gian trước khi bão WIPHA đổ bộ để tối ưu hóa nỗ lực ứng phó, đồng thời huy động thêm sự tham gia của Công an, Quân đội và Nhân dân.