Y sĩ Nguyễn Hữu Đức điều trị cho bệnh nhân (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Năm 1994, sau khi tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền, Trường Y học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh), y sĩ Đức về nhận công tác tại Hội Đông y huyện Ninh Hải. Đến năm 1998, anh chuyển sang làm việc tại Trung tâm y tế huyện Ninh Hải và gắn bó đến nay, anh là gương mặt thân quen với người dân vùng biển, được bà con nhận xét là người tận tâm, trách nhiệm và “mát tay”, đã điều trị thành công rất nhiều ca bệnh khó.
Trong công tác, y sĩ Đức không chỉ nỗ lực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn mà còn luôn tâm niệm không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”.
Chị Minh Trâm ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chia sẻ: Năm 2008, khi đang học điều dưỡng năm nhất tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chị thường bị động kinh cục bộ, co giật, tê yếu toàn thân, phải nghỉ học. Quá trình thăm khám, chụp chiếu chuyên sâu cho thấy não có vết sáng nhỏ nghi có khối u. Qua 6 tháng điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm, được các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) khuyên nên kết hợp điều trị đông y, chị về Ninh Thuận tìm đến y sĩ Đức.
Bằng phương pháp uống thuốc đông y kết hợp châm cứu, cấy chỉ trong thời gian ba tháng, bệnh được cải thiện nhiều, chị đã vận động bình thường, tiếp tục việc học. Đã gần 20 năm qua, bệnh không tái phát, chị lập gia đình, sinh con, làm việc, cuộc sống ổn định như bao người khác. Biết ơn người đã chữa bệnh cho mình, hằng năm, cứ đến Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, chị đều tặng hoa bày tỏ lòng tri ân y sĩ Đức.
Còn chị Nguyễn Thị Trang, ở thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải tâm sự: Năm 2003, tôi 30 tuổi, bị thoái hóa khớp háng rất nặng, chỉ lê lết từng đoạn ngắn, không ngồi được, không đi được. Nhờ y sĩ Đức điều trị, bệnh tình thuyên giảm nhiều, 20 năm qua, tôi đi lại, vận động bình thường, bệnh không tái phát.
Bà Nguyễn Thị Xí ở thôn Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải xúc động kể: Năm 2023, chồng bà bị nhồi máu não cấp để lại di chứng liệt nửa người nhưng kinh tế khó khăn, không có tiền đi bệnh viện.
Bà kể: "Nghe tiếng y sĩ Đức vừa giỏi nghề vừa đạo đức tốt, tôi tìm đến và được giúp đỡ. Suốt bốn tháng, được điều trị miễn phí thuốc uống, châm cứu, cấy chỉ,… chồng tôi đã tự đi lại bình thường. Ngày ra về, gia đình y sĩ Đức còn tặng tôi 1 triệu đồng và dặn dò về mua một thẻ bảo hiểm y tế để phòng thân khi ốm đau. Tấm lòng của y sĩ Đức, gia đình tôi biết ơn vô cùng".
Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Hương, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ninh Hải cho biết: Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm y tế huyện Ninh Hải là đơn vị đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận hiện đại hóa về y học cổ truyền và phục hồi chức năng tại bệnh viện tuyến huyện, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Trong thành tích chung ấy, có công lao đóng góp rất lớn của y sĩ Đức.
Y sĩ Đức gắn bó với Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng từ ngày đầu thành lập, dù chỉ có một mình, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vật lý trị liệu phục hồi chức năng thiếu thốn, nhưng anh Đức không nản lòng, luôn cố gắng tìm cách khắc phục mọi khó khăn, duy trì chế độ làm việc, chuyên tâm chăm sóc bệnh nhân. Đồng thời, anh mạnh dạn tham mưu với lãnh đạo đơn vị nhiều giải pháp phát triển y dược cổ truyền.
Cùng với đó, anh còn tích cực vận động người thân, mạnh thường quân đồng hành với Chi hội Thầy thuốc trẻ Trung tâm y tế huyện Ninh Hải tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ninh Hải nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm.
Trong 30 năm làm nghề, y sĩ Đức nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương; Kỷ niệm chương của Bộ Y tế, Hội Đông y. Cuối năm 2024, y sĩ Đức có tên trong danh sách 80 cá nhân trên cả nước được Bộ Y tế tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền lần thứ 8 vì đã có thành tích trong công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền.
Trao đổi với chúng tôi về nghề, y sĩ Đức khiêm tốn nói: "Tôi luôn tự dặn bản thân phải nỗ lực hơn nữa, tu dưỡng đạo đức hơn nữa để phát huy truyền thống của gia đình, đóng góp một phần nhỏ bé công việc của mình cho xã hội; sống trọn vẹn với năm chữ lương y như từ mẫu, xứng đáng với cái tên Hữu Đức mà cha mẹ đã đặt, gởi gắm từ lúc được sinh ra".
NGUYỄN TRUNG