Tối qua 15-5, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở VHTT&DL tỉnh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ khai mạc "Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026" với chủ đề “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây”. Hàng vạn người dân và du khách đã đổ về quảng trường trung tâm, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động giữa lòng thành phố.
Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Hoàng Duy Chinh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Thái Nguyên có Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường; Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn.
Đồng chí Dương Văn Lương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Phát biểu khai mạc, ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, trong xu hướng du lịch Việt Nam ngày càng chú trọng trải nghiệm văn hóa, sinh thái và bản sắc bản địa, Thái Nguyên đang định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, chuyên nghiệp và bền vững, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Theo ông, mùa du lịch năm nay không chỉ quảng bá hình ảnh đất và người xứ Trà mà còn góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng của khu vực trung du, miền núi phía Bắc, qua đó tạo sức hút mới cho du lịch Việt Nam.
Không chỉ được biết đến là vùng đất “đệ nhất danh trà”, Thái Nguyên còn giữ vị trí đặc biệt trong dòng chảy lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Đây từng là trung tâm của An toàn khu Việt Bắc - “Thủ đô gió ngàn” trong kháng chiến, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bên cạnh chiều sâu lịch sử cách mạng, Thái Nguyên còn sở hữu hệ sinh thái văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng trung du, miền núi phía Bắc với trà Tân Cương, hát Then, đàn Tính, lễ hội truyền thống cùng không gian hồ núi, đồi chè đặc trưng. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên, lịch sử và bản sắc văn hóa đang giúp Thái Nguyên trở thành một trong những điểm đến giàu tiềm năng của du lịch vùng Việt Bắc nói riêng và du lịch văn hóa, du lịch sinh thái Việt Nam nói chung.
Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây” do Tổng đạo diễn Thu Hoài dàn dựng. Thay vì chỉ là một chương trình ca nhạc đơn thuần, đêm diễn được xây dựng như một hành trình nghệ thuật quy mô lớn, kết hợp âm nhạc giao hưởng, nhạc kịch, múa đương đại, nghệ thuật xiếc cùng công nghệ trình chiếu hiện đại.
Mở đầu chương trình, mashup “Hello Vietnam - Về Thái Nguyên cùng anh” qua phần thể hiện của "Diva" Mỹ Linh và NSƯT Lương Huy nhanh chóng khuấy động không khí lễ hội. Trên sân khấu ngập ánh sáng, hình ảnh hồ nước, đồi chè, núi rừng Việt Bắc hiện lên sống động như một lời mời gọi du khách về với vùng đất “đệ nhất danh trà”.
Không gian ấy tiếp tục được nối dài bằng những lớp hình ảnh đậm màu sắc văn hóa bản địa. Tiếng đàn Tính, hát Then cổ, những hoạt cảnh hái chè giữa đồi chè Tân Cương xanh ngát được tái hiện mềm mại trên sân khấu, vừa gần gũi vừa giàu chất thơ. Chương trình không chỉ kể câu chuyện về thiên nhiên Thái Nguyên mà còn cho thấy cách địa phương này đưa văn hóa truyền thống trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch.
Ca sĩ Dương Hoàng Yến tái hiện câu chuyện tình huyền thoại về "Chàng Công - Nàng Cốc"
Một trong những phần trình diễn gây ấn tượng mạnh nhất là trường đoạn nhạc kịch “Chuyện tình Chàng Công - Nàng Cốc”. Trên nền sân khấu kết hợp màn nước, ánh sáng và hình ảnh trình chiếu hiện đại, câu chuyện tình huyền thoại hiện lên vừa lãng mạn vừa bi thương qua phần thể hiện của Dương Hoàng Yến và Trường Linh. Sự kết hợp giữa ca hát, múa và nghệ thuật trình diễn khiến truyền thuyết Hồ Núi Cốc trở nên sống động như một thước phim ngay giữa không gian đại ngàn Việt Bắc.
Từ sắc màu huyền thoại và thơ mộng, chương trình chuyển sang không khí hào hùng của vùng ATK “Thủ đô gió ngàn”. Những ca khúc về quê hương, đất nước, Bác Hồ và vùng chiến khu Việt Bắc vang lên giữa đại cảnh núi rừng, đoàn quân hành quân và những lớp hình ảnh lịch sử đầy cảm xúc.
Tiết mục “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất đêm diễn. Không khí sân khấu vừa gợi nhớ ký ức hào hùng của vùng chiến khu Việt Bắc, vừa tạo sự kết nối với cuộc sống hôm nay, để từ lịch sử, Thái Nguyên hiện lên như một điểm đến giàu chiều sâu văn hóa và giàu tiềm năng du lịch về nguồn.
Ở phần cuối chương trình, không khí đêm hội trở nên sôi động hơn với những tiết mục mang tinh thần trẻ trung, hiện đại. Giọng hát của ca sĩ Anh Thơ trong “Hồ trên núi”, “Hữu tình Hồ Ba Bể” vẫn giữ chất mềm mại, sâu lắng của vùng Việt Bắc trước khi sân khấu thực sự bùng nổ với sự xuất hiện của Double2T trong ca khúc “Xập xình xập xình”.
Sự kết hợp giữa rap hiện đại và âm hưởng dân gian miền núi khiến hàng vạn khán giả hòa theo từng nhịp nhạc, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên. Những tiết mục cuối với sự tham gia của nghệ sĩ trẻ, sinh viên và các vũ đoàn tiếp tục mang đến hình ảnh một Thái Nguyên trẻ trung, năng động và rộng mở.
Bên cạnh âm nhạc, màn trình diễn thiết bị bay nghệ thuật kết hợp pháo hoa cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc. Hàng trăm thiết bị bay đồng loạt thắp sáng bầu trời với những biểu tượng quen thuộc như Hồ Núi Cốc, đồi chè, ấm trà, ATK Định Hóa hay hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo nên màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn giữa không gian đại ngàn Việt Bắc.
Đặc biệt, khoảnh khắc 1.000 đôi sạp cùng đồng diễn, chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam về màn trình diễn nhảy sạp lớn nhất cả nước đã đẩy cảm xúc đêm hội lên cao trào. Giữa âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa rực rỡ, hàng nghìn người dân, du khách cùng nắm tay hòa mình vào những nhịp sạp rộn ràng, biến quảng trường thành một lễ hội cộng đồng thực sự.
Màn đồng diễn nhảy sạp đôi ấn tượng
Từ lâu, nhảy sạp đã là nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Những thanh tre gõ nhịp không chỉ tạo nên âm thanh vui tươi mà còn tượng trưng cho tinh thần gắn kết, sẻ chia và niềm vui hội tụ. Việc xác lập kỷ lục không chỉ là dấu mốc về quy mô tổ chức mà còn là cách Thái Nguyên tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa hình ảnh vùng đất mến khách, giàu bản sắc tới du khách trong và ngoài nước.
Khép lại bằng những điệu sạp rộn vang giữa đêm hội, “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây” không chỉ mang đến một chương trình nghệ thuật mãn nhãn mà còn mở ra hành trình quảng bá du lịch đầy cảm hứng của Thái Nguyên. Từ hồ núi, đồi chè, huyền thoại Chàng Công - Nàng Cốc đến không gian ATK “Thủ đô gió ngàn”, tất cả hòa quyện thành một bức tranh giàu cảm xúc về thiên nhiên, lịch sử và con người xứ Trà.
Một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình:
Minh Vân