Người dân sinh sống tại Port-au-Prince, Haiti. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Con số này tăng 24% so với thời điểm cuối năm ngoái, phản ánh tình trạng bạo lực leo thang không ngừng tại quốc gia Caribe này.
Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn lời bà Amy Pope - Tổng Giám đốc IOM - mô tả đây là “thảm kịch nhân đạo không thể đo đếm” khi hàng trăm nghìn trẻ em, phụ nữ và người già phải sống trong những điều kiện tồi tệ nhất mà không có nước sạch, dịch vụ y tế hay giáo dục.
Bạo lực đã vượt ra khỏi thủ đô Port-au-Prince, nơi các băng nhóm kiểm soát tới 80% diện tích, và lan rộng đến các khu vực nông thôn như Artibonite và Centre. Tại thị trấn Petite Rivìere với 200.000 dân, hơn 92.000 người đã phải sơ tán, trong khi các điểm nóng như Mirebalais và Saut-d'Eau chứng kiến số người chạy nạn tăng gấp đôi chỉ trong 2 tháng.
IOM ghi nhận 246 điểm tạm trú tự phát mọc lên trên khắp Haiti, tăng 73% so với cuối năm 2024. 83% trong số này phải sống nhờ vào các gia đình địa phương vốn đã quá tải.
Theo số liệu của Phái đoàn LHQ tại Haiti, trong năm ngoái đã có 5.600 người thiệt mạng do bạo lực. Riêng 3 tháng đầu năm nay có thêm 1.600 nạn nhân.
Trước tình hình này, Lực lượng đa quốc gia do Kenya dẫn đầu đã triển khai hỗ trợ cảnh sát Haiti nhưng vẫn chưa thể kiểm soát tình hình. Trong khi đó, kế hoạch viện trợ nhân đạo 900 triệu USD của LHQ hiện chỉ nhận được phần nhỏ kinh phí cần thiết, khiến gần nửa dân số Haiti rơi vào cảnh thiếu lương thực và các dịch vụ cơ bản.
IOM cảnh báo cộng đồng quốc tế cần hành động ngay để ngăn cuộc khủng hoảng trở thành “bình thường mới”, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu về các giải pháp dài hạn nhằm giải quyết gốc rễ bạo lực và tạo cơ hội việc làm cho thanh niên. Bà Amy Pope kêu gọi quốc tế cùng chung tay giúp đỡ trước thảm kịch đang diễn ra từng ngày tại quốc gia Caribe này.
Mai Phương (TTXVN)