Ngày 18-6, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phạm Thùy Vy (SN 1980, ngụ TP.HCM) mức án 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 2 Điều 174 BLHS.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, cần phải xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đã được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ.
Bị cáo Vy tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH THƠ
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 10-2021, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vy quen biết bà Nguyễn Hữu Huyền T. Tại đây, Vy chủ động xin tài khoản Facebook cá nhân của bà T để giữ liên lạc.
Biết bà T có nhu cầu làm visa đi Úc để làm việc, dù không có khả năng xin visa, Vy vẫn tự nhận quen người làm dịch vụ, hứa sẽ hoàn tất hồ sơ trong 20 ngày với chi phí 170 triệu đồng, yêu cầu đặt cọc trước 50 triệu đồng. Tin tưởng Vy, bà T nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để Vy lo hồ sơ.
Sau khi nhận tiền, Vy liên tục đưa ra các lý do để vay mượn thêm như trả nợ, mua vé máy bay từ Dubai về Việt Nam... Tổng cộng, bà T đã chuyển hơn 150 triệu đồng cho Vy. Tuy nhiên, số tiền 101,5 triệu đồng bị cáo Vy hỏi mượn và được sự đồng ý cho mượn của bà T, do đó đây là giao dịch dân sự.
Đối với số tiền 50 triệu đồng để làm thủ tục visa đi Úc xác định là số tiền Vy dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt.
Dù Vy hứa hẹn sẽ làm visa trong vòng 20 ngày, nhưng sau khi nhận tiền, bị cáo cắt đứt liên lạc, chặn Facebook và số điện thoại của bà T, không thực hiện bất kỳ thủ tục nào.
Cũng với thủ đoạn tương tự, Vy tiếp cận và lừa đảo bà Nguyễn Thị Ngọc Q, người quen từ năm 2019. Khi bà Q có nhu cầu làm visa đi du lịch, Vy tiếp tục nhận có thể “lo trọn gói”, yêu cầu đặt cọc trước 25 triệu đồng.
Tin lời, bà Q đã chuyển tiền qua ba đợt từ đầu đến giữa tháng 11-2021. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vy không thực hiện bất kỳ thủ tục nào, đồng thời tránh mặt, khóa mọi phương thức liên lạc và chuyển nơi ở. Đến tháng 2-2022, bà Q đến Công an phường 2, quận Phú Nhuận trình báo.
Sau một thời gian bị truy tìm, đến ngày 15-8-2024, khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Singapore tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Vy bị lực lượng chức năng phát hiện và mời về làm việc.
Quá trình điều tra, Vy thừa nhận đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tạo lòng tin, sau đó chiếm đoạt tiền từ hai nạn nhân.
Đáng chú ý, mẹ của bị cáo đã đứng ra bồi thường toàn bộ thiệt hại cho hai bị hại. Sau khi nhận đủ tiền, cả hai nạn nhân đã làm đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho Vy.
Nói lời sau cùng, bị cáo cho rằng trong quá trình bị tạm giam đã nhận thức hành vi phạm tội. Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được sớm trở về với gia đình và xã hội.
HUỲNH THƠ