CLB biểu diễn kỷ niệm 10 năm thành lập và chào mừng 80 năm Quốc khánh
Người khởi xướng nên câu chuyện đặc biệt này là anh Ngô Sách Trung, quê gốc Bắc Ninh. Đặt chân đến Nam Ban lập nghiệp từ thời trai trẻ, anh Trung luôn canh cánh nỗi nhớ quê, nhớ những làn điệu quan họ ngọt ngào. Đúng vào thời điểm dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, anh Trung quyết định biến tình yêu thành hành động: thành lập một CLB dân ca quan họ ngay trên vùng đất cao nguyên xa xôi này.
Mới đầu chỉ một nhóm người chung tình yêu với quan họ được hình thành, đến năm 2015, CLB dân ca quan họ Nam Ban Lâm Hà chính thức ra đời, trực thuộc UBND xã, do anh Trung làm chủ nhiệm. Sau 10 năm, CLB có 20 thành viên, trong đó có 10 thành viên không phải gốc Bắc Ninh. Họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau như: Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Hưng Yên… nhưng đều gặp nhau ở tình yêu dành cho những câu hát mượt mà, sâu lắng. Có người lặn lội hơn 25 km từ Đà Lạt về Nam Ban mỗi tuần để tham gia sinh hoạt, như: chị Nguyễn Thị Hiền, anh Nguyễn Văn Doanh, Nguyễn Văn Chính...
Dù phần lớn là những người làm vườn, buôn bán nhỏ, cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng mỗi chiều cuối tuần, các liền anh, liền chị vẫn quây quần tại Nhà văn hóa thôn Đông Anh. Họ cùng nhau học hát, luyện giọng, chia sẻ cách phát âm và phong cách biểu diễn dân ca quan họ. Không chỉ là nơi gặp gỡ, CLB còn trở thành chốn gắn kết nghĩa tình. Nhiều gia đình có cả vợ chồng cùng tham gia, cùng nhau nuôi dưỡng đam mê với làn điệu quê hương.
Chung một tình yêu với dân ca quan họ, các thành viên luôn đoàn kết, thân thiết như anh em một nhà, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống. CLB đã tạo điểm tựa thiết thực: góp vốn cho các thành viên khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. “Những câu hát quan họ như có chất keo gắn kết chúng tôi lại với nhau. Không gặp là thấy nhớ”, chị Nguyễn Thị Hương - một thành viên của CLB chia sẻ. Dù lớn lên ở Lâm Đồng và chưa từng học quan họ bài bản, nhưng mỗi lần cất giọng, chị lại thấy “hồn quê ở ngay trong từng câu hát”.
Tất cả các thành viên trong CLB đều là những hạt nhân nòng cốt, tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ ở nơi mình sinh sống. Những hoạt động này không chỉ góp phần lan tỏa giá trị của dân ca, mà còn tạo nguồn kinh phí giúp CLB duy trì hoạt động.
Cùng với hoạt động giao lưu với các CLB trong và ngoài tỉnh để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, CLB còn kết nghĩa với CLB Mười Nhớ (TP Hồ Chí Minh) và nhận được sự dìu dắt tận tình từ nghệ sĩ Quý Thăng - người được xem là “người thầy” của các liền anh, liền chị nơi cao nguyên. Nhờ được hướng dẫn bài bản, chất lượng sinh hoạt và biểu diễn của CLB ngày càng nâng cao, từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều kỳ liên hoan, hội diễn: năm 2017, đoạt giải nhất song ca tại Liên hoan Tiếng hát quan họ các CLB phương Nam; năm 2022, giành 2 giải B và C tại Liên hoan Dân ca tỉnh Lâm Đồng; năm 2024, đoạt giải nhì tại Liên hoan các CLB huyện Lâm Hà.
Anh Ngô Sách Trung chia sẻ, bảo tồn và phát huy dân ca quan họ Bắc Ninh ở nơi không phải quê hương gốc là điều không dễ, bởi khó khăn về nhân lực, kinh phí và nhất là sự thu hút quan tâm từ cộng đồng. Hành trình 10 năm của CLB dân ca quan họ Nam Ban Lâm Hà đã khẳng định chỉ cần có niềm đam mê, có tình yêu, di sản văn hóa dân tộc sẽ không bị mai một. Các liền anh, liền chị trong CLB đã vượt qua rất nhiều khó khăn để mỗi câu hát cất lên là tình yêu sâu đậm với cội nguồn, làm cho quan họ tiếp tục lan tỏa trên cao nguyên xanh.
Quỳnh Uyển .