1. Riku Miura và Ryuichi Kihara (Nhật Bản): Hai nhà đương kim vô địch thế giới Riku Miura và Ryuichi Kihara khoác lên mình những bộ trang phục do nhà thiết kế Mathieu Caron (Quebec) sáng tạo riêng cho phần thi trượt tự do lấy cảm hứng từ bộ phim Gladiator. Chiếc áo của Kihara nổi bật với họa tiết gợi nhắc phong cách La Mã cổ đại, trong khi bộ váy của Miura được xử lý như những vân đá cẩm thạch ánh xám vàng, điểm thêm các mảng màu vẽ tay, tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ mà vẫn đầy chất nghệ thuật. Ảnh: Reuters.
2. Canada Piper Gilles và Paul Poirier (Canada): Cặp đôi đã khiến khán đài tại Milan bùng nổ với phần trượt tự do trên nền nhạc “Vincent” của Govardo. Chiếc váy của Gilles được lấy cảm hứng từ kiệt tác hội họa Starry Starry Night theo trường phái Ấn tượng: phần thân áo tái hiện tinh thần của bức tranh, còn chân váy chính là cả một “tác phẩm” sống động. “Lần này chúng tôi đảo ngược ý tưởng so với bộ trang phục của vài năm trước. Có cảm giác như Paul hóa thân thành Vincent, và bạn sẽ thấy bức tranh dần ‘trôi’ từ tay áo của anh ấy sang tôi, như thể anh đang vẽ nên nó ngay trước mắt mọi người", Gilles chia sẻ với T&C trước thềm Thế vận hội. Ảnh: Reuters.
3. Kaori Sakamoto (Nhật Bản): Phong cách của nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật Kaori Sakamoto cuốn hút chẳng kém gì tài năng của cô trên sân băng. Thiết kế bởi thương hiệu phục trang Pháp Astraee Couture, chiếc váy loang màu ombré với phần lưng mở táo bạo gây ấn tượng bởi đường cổ được tạo hình như một chuỗi ngọc trai, chi tiết gợi nhắc đến thời đại của nữ danh ca gắn với bài thi dài của Sakamoto. Nhà vô địch thế giới ba lần đã trình diễn trên nền ca khúc bất hủ Non, je ne regrette rien của Edith Piaf. Ảnh: Reuters.
4. Madison Chock và Evan Bates (Mỹ): Mỗi mùa giải trôi qua, với người hâm mộ, việc chờ đợi xem Madison Chock và Evan Bates sẽ “vượt qua chính mình” trong khoản phục trang của năm trước gần như đã trở thành một phần đầy háo hức. Năm nay, bộ trang phục cho bài trượt tự do lấy cảm hứng từ hình tượng đấu sĩ matador do chính Chock thiết kế, trên nền bản phối mới Paint It Black của Ramin Djawadi có thể xem là màn “lột xác” ấn tượng nhất của họ từ trước đến nay. Đặc biệt, phần chân váy đã trải qua vài lần điều chỉnh trong suốt mùa giải, nhưng chính sự chuyển động cùng cách xử lý lớp vải đỏ xuyên suốt bài diễn đã tạo nên hiệu ứng thị giác hoàn toàn khác biệt. Ảnh: Reuters.
5. Anastasiia Gubanova (Georgia): Nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật Anastasiia Gubanova của Georgia xuất hiện trong phần thi trượt tự do trên nền nhạc từ vở nhạc kịch Ghost với chiếc váy đen – trắng đầy cá tính. Điểm nhấn ấn tượng nhất nằm ở phần lưng váy với hình bóng một người nam và một người nữ đối diện nhau được thể hiện tinh tế, tạo nên hiệu ứng thị giác vừa giàu cảm xúc vừa đậm chất kể chuyện. Ảnh: Reuters.
6. Olivia Smart và Tim Dieck (Tây Ban Nha): Không chỉ tự thiết kế trang phục cho mình, Madison Chock còn đứng sau phục trang của bốn cặp vận động viên tại Thế vận hội năm nay. Một trong số đó là đại diện Tây Ban Nha khi cặp đôi này cũng lựa chọn trượt trên nền nhạc Dune. Tương ứng với tinh thần ấy, Smart khoác lên mình chiếc váy be có mũ trùm đầu, chất liệu tạo bề mặt giàu kết cấu, những nếp rủ mềm mại cùng điểm nhấn xanh lam trầm mang lại hiệu ứng tạo khối đầy tinh tế. Trong khi đó, Dieck diện bộ trang phục xanh đậm ôm dáng hơn, góp phần khắc họa sắc thái huyền ảo, ngoài không gian cho bài trượt tự do của họ. Ảnh: Reuters.
7. Christina Carreira và Anthony Ponomarenko (Mỹ): Đại diện của đội tuyển Mỹ đã lựa chọn hình ảnh lãng mạn cho phần trượt tự do trên nền nhạc Perfume: The Story of a Murderer. Bộ trang phục do McKinnon thiết kế suýt chút nữa đã không kịp đến Milan, phản ánh thực tế quen thuộc của giới trượt băng, những bộ đồ mới thường chỉ hoàn thiện và chỉnh sửa vào phút chót trước khi Olympic khởi tranh. Carreira dịu dàng trong chiếc váy hồng phấn với chân váy bay bổng, điểm xuyết các chi tiết cánh hoa mềm mại. Trong khi Ponomarenko thể hiện sự lan tỏa của gam màu u tối từ chủ đề âm nhạc khi diện áo xanh olive kết hợp cùng quần tối màu, tạo nên sự đối lập đầy dụng ý trên sân băng. Ảnh: Reuters.
8. Evgeniia Lopareva và Geoffrey Brissaud (Pháp): Trình diễn trên nền nhạc của ngôi sao Iceland Björk, cặp đôi ba lần vô địch quốc gia Pháp Evgeniia Lopareva và Geoffrey Brissaud theo đuổi tinh thần mộng mơ, siêu thực như bước ra từ một thế giới khác. Chiếc váy xanh băng giá của Lopareva được đính kết dày đặc những họa tiết pha lê bạc và cườm lấp lánh, gợi liên tưởng đến lớp sương giá hay những mũi băng long lanh trong ánh sáng. Ảnh: Reuters.
9. Anastasia Vaipan-Law và Luke Digby (Anh): Những thiết kế chân váy loang màu ombré đang trở thành xu hướng nổi bật của phục trang trượt băng nghệ thuật thời gian gần đây, và chiếc váy bất đối xứng của Anastasia Vaipan-Law trong phần thi ngắn nội dung đôi là một minh chứng đầy cuốn hút. Sánh đôi cùng Luke Digby trong màu xanh rừng sâu thẳm, cặp vận động viên của Anh toát lên vẻ đẹp thanh thoát và tinh tế trong chương trình được biên đạo bởi Christopher Dean (nhà vô địch Olympic 1984). Ảnh: Reuters.
10. Junhwan Cha (Hàn Quốc): Chủ nhân tấm huy chương bạc thế giới năm 2023 xuất hiện đầy cuốn hút trong bộ trang phục biểu diễn ngắn, chiếc áo lụa xanh navy thanh lịch, điểm xuyết những viên pha lê tối màu lấp lánh trên vai. Tổng thể toát lên vẻ tinh tế và hiện đại, hòa quyện hoàn hảo với giai điệu da diết của Rain, In Your Black Eyes. Ảnh: Reuters.