Nửa đêm ngày 6 tháng 8 năm 2025, tài khoản Weibo chính thức của TFBOYS bất ngờ đăng tải một thông điệp đầy cảm xúc nhân dịp nhóm tròn 12 năm thành lập. Với giọng văn nhẹ nhàng mà sâu lắng, dòng trạng thái viết: "Thời gian cứ thế trôi qua. Hãy biến những khoảnh khắc chúng ta có thành kỷ niệm... Khi chúng ta nhớ nhau, mùa hè sẽ đến. Chúc mừng sinh nhật, các bạn yêu quý của tôi".
Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng cũng đủ để làm dậy sóng cộng đồng người hâm mộ, những người đã đồng hành cùng TFBOYS từ những ngày đầu chập chững bước lên sân khấu. Và có lẽ không ít người trong số họ tự hỏi: Làm thế nào mà ba thiếu niên từng hát "giấc mơ tuổi trẻ" năm nào, giờ đây đã là những cái tên hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ?
Ra mắt vào mùa hè năm 2013, TFBOYS xuất hiện như một cơn gió mới trong làn sóng nhạc trẻ Trung Quốc. Khi đó, Vương Nguyên mới 12 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cũng chỉ vừa bước sang tuổi 13. Họ mang đến hình ảnh những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, với nụ cười trong sáng và những bước nhảy còn đôi chút vụng về trong các ca khúc như Youth Training Manual hay The Big Dreamer.
Khởi đầu ấy không ồn ào, không quá nhiều kỳ vọng, nhưng chính sự chân thật và tinh thần không bỏ cuộc đã tạo nên một hiện tượng mang tên TFBOYS, trở thành nhóm nhạc hàng đầu Cpop với những kỷ lục, con số khổng lồ. Họ từng vấp ngã, từng bị nghi ngờ về khả năng, nhưng mỗi lần đứng dậy là một lần họ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Những giai điệu họ hát không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà còn là lời thì thầm của hàng triệu trái tim trẻ đang khát khao được mơ, được sống hết mình.
12 năm sau, TFBOYS không còn là những cậu bé đứng chung dưới một ánh đèn. Mỗi thành viên đều đã chọn cho mình một con đường riêng và ghi dấu ấn rõ nét trong từng lĩnh vực.
Vương Tuấn Khải tiến xa trong điện ảnh, khẳng định thực lực qua các vai diễn đa chiều, nội tâm. Vương Nguyên không ngừng thử nghiệm và sáng tạo trong âm nhạc, thể hiện bản sắc qua từng ca khúc đầy cảm xúc và chiều sâu. Còn Dịch Dương Thiên Tỉ. người từng được biết đến là “em út ít nói” nay đã trở thành nam diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải của Hiệp hội Đạo diễn Điện ảnh Trung Quốc 2024 nhờ vai diễn ấn tượng trong Tiểu Tôi.
Dù lịch trình bận rộn, cả ba vẫn thường xuyên giữ liên lạc với người hâm mộ qua mạng xã hội. Mỗi bài đăng, mỗi chia sẻ đều như một sợi dây vô hình gắn kết quá khứ và hiện tại, nối dài câu chuyện mang tên TFBOYS, từ ba thiếu niên cho đến ba người đàn ông trưởng thành.
Trong ngành giải trí đầy biến động, nơi nhiều nhóm nhạc nhanh chóng tan rã sau vài năm hoạt động, TFBOYS là một điều hiếm hoi. Họ không chỉ duy trì mối quan hệ công việc mà còn giữ gìn tình bạn chân thành suốt hơn một thập kỷ. Mỗi lần tái hợp, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẫn đủ để khiến người hâm mộ nghẹn ngào. Bởi ở đó, người ta lại thấy hình ảnh thân quen của ba cậu bé năm nào, cùng nhau hát về tuổi trẻ, cùng nhau lớn lên trước mắt công chúng.
Tình bạn, sự trân quý dành cho nhau và lòng biết ơn người hâm mộ là thứ giúp TFBOYS đi xa đến vậy, và sẽ còn đi xa hơn nữa.
Bước sang năm thứ 13 của TFBOYS, không ai có thể đoán trước được điều gì đang chờ đợi phía trước. Nhưng có một điều chắc chắn: họ vẫn sẽ tiếp tục mơ, tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình, bằng tất cả đam mê và nỗ lực.