120 phút ở 'rốn ngập' triều cường Trần Xuân Soạn

120 phút ở 'rốn ngập' triều cường Trần Xuân Soạn
3 giờ trướcBài gốc
17h, nước kênh Tẻ bắt đầu dâng cao, tràn vào đoạn đường Trần Xuân Soạn trên địa bàn phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây được coi là "rốn ngập" bởi thường bị ngập sâu nhất nội đô thành phố Hồ Chí Minh mỗi khi triều cường vượt báo động 3.
Đây là nơi hiếm hoi ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể nhìn thấy tàu thuyền chạy song song với xe cộ trên đường.
Một chiếc thuyền cặp sát bờ đường Trần Xuân Soạn. Đây là nơi các ghe thuyền từ miền Tây chở nông sản lên thành phố Hồ Chí Minh cập bờ để tiêu thụ.
Một kè được đắp tạm bằng bao cát ở đoạn bờ thấp để ngăn nước chảy vào phố.
Tuy nhiên, ở những đoạn cửa mở, nước tràn mạnh vào đường ven bờ.
Nước bắt đầu ngập vào phố.
Nhịp sống vẫn diễn ra như bình thường.
Cách đó không xa là cống ngăn triều từ sông Sài Gòn vào kênh Tẻ. Công trình đã hoàn thành hơn 90% khối lượng xây lắp nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng vì nhiều lý do.
Bên bờ bên kia đã được xây kè hoàn chỉnh, một máy bơm đang chạy hết công suất bơm nước từ phố ra kênh để chống ngập.
Trời dần tối, nước vẫn lên.
Mỗi lần triều cường ngập phố, bọn trẻ lại có cơ hội đùa nghịch trong nước.
Gần19h, nước rút dần. Một người đàn ông ghé mua vé số bên con đường ngập.
Người phụ nữ này bình thản bởi chị biết chỉ ít phút nữa, con đường lại hết ngập, hy vọng sẽ có người ghé mua hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh có 3 hình thái ngập chủ yếu: Ngập do triều cường, ngập do mưa lớn và ngập do mưa lớn kết hợp triều cường. Hiện thành phố sắp bước qua mùa mưa năm 2025. Người dân vùng trũng thấp hy vọng công trình chống ngập do triều cường trị giá 10.000 tỷ đồng của thành phố sớm giải quyết được vướng mắc, đi vào hoạt động hiệu quả.
Tùng Lâm
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/120-phut-o-ron-ngap-trieu-cuong-tran-xuan-soan-724068.html