13 mùa hè quân ngũ: Hành trình trưởng thành và yêu thương

13 mùa hè quân ngũ: Hành trình trưởng thành và yêu thương
6 giờ trướcBài gốc
Hè 2025, Học kỳ trong quân đội tỉnh Bình Phước lần thứ XIII cũng chính là dấu mốc cuối cùng trước khi chương trình được chuyển giao về tỉnh mới sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Các chiến sĩ nhí háo hức trong lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần thứ XIII
Đi để trưởng thành
Từ những ánh mắt rạng ngời, nụ cười tự tin sau 1 tuần rèn luyện trong môi trường quân ngũ, 123 chiến sĩ nhí của chương trình Học kỳ trong quân đội tỉnh Bình Phước lần thứ XIII (tại Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh) cho thấy các em đã trưởng thành hơn. Những ngày đầu bỡ ngỡ nhưng chỉ sau 1 tuần, các em đã biết tự giặt quần áo, gấp chăn màn, chỉnh đốn tác phong sinh hoạt. Không chỉ rèn nền nếp, các em còn được học điều lệnh đội ngũ, võ thuật, kỹ năng sinh tồn, tham quan vườn thuốc nam, hóa trang, hòa mình vào trò chơi vận động… Từ môi trường nghiêm túc nhưng chan chứa yêu thương ấy, bài học về trách nhiệm, tình yêu quê hương, sự sẻ chia, nhường nhịn trong tập thể dần hình thành trong mỗi em.
Những bài học trong môi trường quân ngũ giúp thắp lên tình yêu tổ quốc, yêu hình ảnh người lính Cụ Hồ trong các em chiến sĩ nhí sau 13 mùa “Học kỳ trong quân đội” tỉnh Bình Phước.
Thượng úy Bùi Văn Nam, Đại đội trưởng chương trình Học kỳ trong quân đội tỉnh Bình Phước lần thứ XIII, chia sẻ: Lúc mới vào, các chiến sĩ nhí còn nhiều bỡ ngỡ vì xa gia đình, nhưng chỉ sau vài ngày, các em đã quen với nền nếp, chế độ sinh hoạt trong quân đội. Các em biết tự chăm sóc bản thân, sống ngăn nắp, đoàn kết và đặc biệt là tinh thần đồng đội luôn được đề cao.
Không chỉ rèn luyện thể chất, chương trình còn là nơi gieo những hạt mầm yêu nước, tự hào dân tộc trong tâm hồn trẻ thơ. Những buổi về nguồn thăm di tích lịch sử Căn cứ Tà Thiết, tìm hiểu truyền thống bộ đội Cụ Hồ đã giúp các em hiểu lịch sử dân tộc, tự hào hơn về cội nguồn và thêm yêu màu xanh áo lính.
Em Nguyễn Minh Gia An (Tiểu đội 8) hào hứng: “Em rất thích những ngày tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội vì được học điều lệnh, chơi thể thao, tìm hiểu về lịch sử dân tộc và quân đội. Lớn lên em muốn trở thành bộ đội để bảo vệ đất nước”.
Còn em Nguyễn Ngọc Diễm My (Tiểu đội 7) chia sẻ: “Sau chương trình, em cảm thấy mình trưởng thành hơn, biết tự lập, phụ giúp được nhiều việc cho ba mẹ. Em sẽ tiếp tục đăng ký tham gia chương trình những mùa sau”.
Từ những điều giản dị nhất trong những ngày học làm chiến sĩ, các em đã tự lập, trưởng thành hơn
Hành trình 7 ngày ngắn ngủi nhưng đủ để gieo vào lòng mỗi chiến sĩ nhí những ký ức đẹp, những bài học quý giá. Và hơn hết, đó là hành trang để các em tiếp tục lớn lên với những ước mơ, hoài bão đẹp.
Dấu ấn lan tỏa
Hơn một chương trình giáo dục trải nghiệm, Học kỳ trong quân đội còn là món quà tinh thần ý nghĩa mà nhiều phụ huynh dành tặng con em mình dịp hè. Với họ, đây là môi trường lý tưởng để con rèn luyện tính tự lập, kỹ năng sống và hình thành nhân cách.
Các hoạt động về nguồn tham quan di tích lịch sử căn cứ Tà Thiết – hành trình ý nghĩa gieo mầm yêu nước cho thiếu nhi
Trung tá Phạm Hữu Thắng, Chính ủy Trung đoàn 736 nhận định: “Đây là môi trường giáo dục toàn diện, giúp các em trưởng thành về kỷ luật, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm. Tôi tin rằng những trải nghiệm này sẽ là hành trang quý báu giúp các em vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống”.
Với phụ huynh, đây không chỉ là một khóa học mà còn là cơ hội để con trải nghiệm môi trường kỷ luật. Chị Văn Thị Bích Thảo (thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh) chia sẻ: “Gia đình tôi cho con tham gia Học kỳ trong quân đội với mong muốn con có cơ hội rèn luyện kỹ năng, học hỏi những điều hay, mới lạ để sau này áp dụng trong cuộc sống và có thêm kỷ niệm đẹp tuổi thơ”.
“Thực tế có những em đã tham gia 3, 4 lần nhưng vẫn muốn tiếp tục quay lại, vì môi trường quân đội mang lại cho các em những trải nghiệm khác biệt và bổ ích. Đó cũng chính là mục tiêu ban tổ chức hướng đến: tạo ra sân chơi hè ý nghĩa, giúp các em rèn luyện tính tự lập, kỹ năng sống, xa rời các thiết bị điện tử và hiểu hơn về nền nếp, tác phong trong môi trường quân đội”.
Chị LÊ THỊ HỒNG PHẤN, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh
Nhìn lại hành trình 13 mùa Học kỳ trong quân đội, anh Bùi Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Phó Ban thường trực Ban tổ chức chương trình khẳng định: “Qua 13 năm tổ chức, chương trình không chỉ lan tỏa rộng trong tỉnh mà còn thu hút con em các tỉnh lân cận như Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Năm nay là năm cuối cùng chương trình mang tên Bình Phước nhưng chúng tôi tin rằng ở tỉnh mới, Học kỳ trong quân đội sẽ tiếp tục duy trì, phát triển mạnh mẽ hơn”.
Nói về dấu ấn mùa cuối, Thiếu tá Vũ Viết Hưng, Chính trị viên Tiểu đoàn 208 nhấn mạnh: “Đây là đợt cuối cùng chương trình mang tên tỉnh Bình Phước, bởi sau sáp nhập chúng ta sẽ có tên tỉnh mới. Hy vọng ở tỉnh mới, chương trình tiếp tục duy trì, giúp các em hiểu hơn về nền nếp, kỷ luật và môi trường quân đội”.
Những nụ cười tự tin, rạng rỡ của các chiến sĩ nhí trong lễ bế mạc – khép lại hành trình 13 mùa “Học kỳ trong quân đội”
Khóa học lần thứ XIII đã khép lại, cũng là khép lại hành trình 13 mùa Học kỳ trong quân đội mang tên tỉnh Bình Phước. Thế nhưng, vẫn còn đó dấu ấn đẹp của 13 năm gắn bó, cống hiến cho thế hệ thiếu nhi tỉnh nhà. Kết thúc này không phải là điểm dừng, mà mở ra một hành trình mới - hành trình của những giấc mơ được nuôi dưỡng từ tình yêu Tổ quốc, từ tinh thần tự lập, nghị lực vươn lên, từ những kỷ niệm đẹp với đồng đội, bạn bè. Quan trọng hơn hết, từ những sân chơi bổ ích này, vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc đồng hành, giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục được khẳng định. Để mỗi mùa hè trôi qua không chỉ là những ngày vui chơi mà còn là hành trang trưởng thành, là nền móng vững chắc cho những công dân tương lai của đất nước.
Các hoạt động ý nghĩa của chương trình “Học kỳ trong quân đội” tỉnh Bình Phước trong 13 mùa tổ chức
Hồng Phương
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/73/174552/13-mua-he-quan-ngu-hanh-trinh-truong-thanh-va-yeu-thuong