14 giờ nghẹt thở: Cấp cứu hai bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền

14 giờ nghẹt thở: Cấp cứu hai bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền
6 giờ trướcBài gốc
Sáng 23.12, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công một cuộc chạy đua với tử thần diễn ra trên bầu trời quần đảo Trường Sa. Trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn thiết bị và áp lực thời gian đè nặng, những "thiên thần áo trắng" đã thực hiện một kỳ tích: Vượt qua hành trình bay dài kỷ lục, xử trí thai lưu nguy kịch ngay tại đảo và đưa hai bệnh nhân nặng từ hai hòn đảo khác nhau trở về đất liền an toàn.
Mệnh lệnh từ trái tim và chuyến bay 14 tiếng lịch sử
Sự việc bắt đầu tại đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa). Chị T.T.T.H (sinh năm 1991), một hộ dân sinh sống tại đảo, xuất hiện những dấu hiệu bất thường ở tuần thai thứ 20. Khoảng 14 giờ ngày 21.12, những vệt máu âm đạo đầu tiên xuất hiện. Đến tối, những cơn đau bụng dồn dập kéo tới, cổ tử cung bắt đầu mở.
Lúc 19 giờ 30 phút ngày 22.2, chiếc EC225 hạ cánh an toàn xuống sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình – Bệnh viện 175 đưa 2 bệnh nhân vào đất liền điều trị - Ảnh: BVCC
Dù đã được các y bác sĩ tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn nỗ lực điều trị qua tham vấn từ xa với đất liền, tình hình vẫn chuyển biến xấu nhanh chóng. Vào lúc 23 giờ 25 phút, mạch chị nhanh vọt lên 125 lần/phút, huyết áp tụt dốc; kết quả siêu âm cho thấy không còn tiếng tim thai. Chẩn đoán sẩy thai tiến triển kèm nguy cơ băng huyết và sốc mất máu cực cao đã đặt chị H. vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Giữa đêm tối mịt mù nơi biển khơi, "thời gian vàng" để cứu sống người mẹ đang cạn dần từng phút.
Nhận được báo cáo khẩn, Bộ Quốc phòng đã phát lệnh điều động trực thăng cấp cứu. Đúng 6 giờ sáng ngày 22.12, chiếc trực thăng EC225 số hiệu VN-8620 của Binh đoàn 18 rời sân bay Tân Sơn Nhất, hướng thẳng ra Trường Sa. Trên máy bay có kíp cấp cứu đường không dày dạn kinh nghiệm do Đại úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch làm kíp trưởng, cùng kíp chuyên khoa Phụ sản với đầy đủ trang thiết bị, thuốc và các chế phẩm máu dự phòng. Các bác sĩ thậm chí đã chuẩn bị sẵn phương án phẫu thuật ngay tại đảo nếu tình thế không cho phép vận chuyển.
Đây là hành trình dài hơn bất cứ chuyến bay cấp cứu nào trước đây. Kíp bay và kíp y tế đã phải trải qua 14 tiếng liên tục trên không trung – một thử thách cực hạn về cả thể lực lẫn tinh thần.
Lúc 12 giờ trưa, khi trực thăng đáp xuống đảo Sinh Tồn, kíp bác sĩ lập tức lao vào phòng cấp cứu. Tình trạng chị H. lúc này rất nguy kịch do thai lưu và mất máu nhiều. Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Hữu (khoa Phụ sản) nhớ lại: "Đây là trường hợp rất đặc biệt. Khối thai lớn, tuổi thai 20 tuần trong khi tại đảo không có xét nghiệm máu và không có sẵn chế phẩm máu. Chúng tôi phải xử trí trong điều kiện thiếu thốn đủ đường".
Trong hơn 1 giờ 30 phút nghẹt thở, các bác sĩ đã thực hiện hàng loạt thủ thuật: lấy thai lưu, hút máu cục, kiểm soát buồng tử cung, đồng thời truyền máu và dịch truyền cấp tập để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân. Khi các chỉ số sinh tồn của chị H. dần ổn định, cả kíp mới kịp thở phào để chuẩn bị cho chặng đường về.
Ngay lập tức, hai bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu để hội chẩn chuyên sâu lúc 21 giờ cùng ngày - Ảnh: BVCC
Biến số bất ngờ: Cấp cứu kép giữa trùng khơi
Thế nhưng, thử thách vẫn chưa dừng lại. Trong khi đang xử trí tại Sinh Tồn, một thông tin khẩn cấp khác dội về từ đảo Trường Sa Lớn: Bệnh nhân N.T.P (sinh năm 1992) bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn. Anh P. được chẩn đoán có dấu hiệu máu tụ nội sọ, đe dọa tăng áp lực nội sọ, cần đưa về đất liền gấp để can thiệp chuyên sâu.
Dù kế hoạch ban đầu chỉ có một bệnh nhân, nhưng với tinh thần "không bỏ lại ai phía sau", kíp cấp cứu và tổ bay đã quyết định thực hiện một nhiệm vụ chưa từng có: Vận chuyển đồng thời hai bệnh nhân nguy kịch trên cùng một chuyến bay.
Đại úy Tạ Văn Bạch chia sẻ về áp lực: "Do có bệnh nhân chấn thương sọ não, chúng tôi buộc phải yêu cầu tổ bay giữ độ cao thấp hơn bình thường để tránh áp lực lên não bộ. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian bay kéo dài hơn và tiêu tốn nhiên liệu hơn. Suốt chuyến bay, chúng tôi không rời mắt khỏi các chỉ số của cả hai người".
Lúc 19 giờ 30 phút ngày 22.2, chiếc EC225 hạ cánh an toàn xuống sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình – Bệnh viện 175. Ngay lập tức, hai bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu để hội chẩn chuyên sâu lúc 21 giờ cùng ngày.
Cuộc chạy đua kéo dài 14 tiếng đồng hồ đã kết thúc thắng lợi. Hai sinh mạng đã được giật lại từ tay tử thần nhờ sự hiệp đồng tác chiến hoàn hảo giữa Binh đoàn 18 và Bệnh viện Quân y 175.
Đại tá, TS-BS Phan Đình Mừng – Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 khẳng định: "Mỗi chuyến bay cấp cứu từ biển đảo không chỉ là nhiệm vụ y tế, mà là biểu hiện của tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong thời bình. Đó là mệnh lệnh từ trái tim của người thầy thuốc – chiến sĩ".
Sự kiện này một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của y tế quân đội trong việc bảo vệ chủ quyền và chăm sóc sức khỏe cho quân dân nơi đầu sóng ngọn gió. Giữa mênh mông biển trời, người dân và chiến sĩ Trường Sa hoàn toàn có thể yên tâm, bởi ở đâu có nhiệm vụ, ở đó có những người thầy thuốc quân y sẵn sàng xả thân vì sự sống của đồng bào.
Hồ Quang
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/14-gio-nghet-tho-cap-cuu-hai-benh-nhan-nguy-kich-tu-truong-sa-ve-dat-lien-242694.html