Mới 20 tuổi, nhưng em Hồ Thị Hà (SN 2005, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã bị căn bệnh ung thư hành hạ suốt 16 năm trời.
Mới 20 tuổi em Hồ Thị Hà đã có thâm niên 16 năm điều trị bệnh
Hà có 7 anh chị em, gia cảnh rất khó khăn, nhà luôn trong cảnh chạy ăn từng bữa. Năm 2009, lúc mới 4 tuổi, phát hiện mạn sườn em có tình trạng bất thường, bố mẹ Hà đã đưa em vào viện kiểm tra và phát hiện có một khối u sau phúc mạc. Từ đó, tuổi thơ em gắn liền với giường bệnh.
Từ năm 2009 đến 2010, Hà phải trải qua 4 lần phẫu thuật do khối u tái phát gây hẹp niệu quản, thận ứ nước tiểu. Ngoài ra, em còn phải xạ trị, hóa trị nhiều lần; có những thời điểm, sức khỏe em suy kiệt tưởng chừng không thể qua khỏi.
Rất may, sau thời gian đó, bệnh tình của Hà dần ổn định. Nào ngờ, đến năm 2014, Hà tiếp tục bị tái phát ung thư, lần này nặng hơn vì thận trái mất hoàn toàn chức năng. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ thận trái và tiến hành các đợt xạ trị, hóa trị.
Năm 2022, khối u ác tính tiếp tục phát tác, em phải phẫu thuật cắt ruột non. Từ đó đến nay, Hà phải trải qua thêm 3 lần phẫu thuật khác. Cơ thể em suy kiệt dần.
Cuối tháng 4/2025, Hà lại phải nhập viện vì khối u tái phát. Bác sĩ cho biết lần này, khối u lan vào dây thần kinh, gây thoái hóa đĩa đệm và tổn thương trung tâm tủy sống, tiên lượng rất nặng. Các bác sĩ đang hội chẩn để tìm phương án phẫu thuật tối ưu cho em.
Căn bệnh quái ác tái phát nhiều nhiều lần khiến em Hà trải qua nhiều lần phẫu thuật
Suốt hơn 16 năm, gia đình luôn đồng hành cùng em vào viện. Mỗi lần nhập viện, gia đình lại phải vay mượn người thân, họ hàng để lo viện phí, thuốc men… Đến nay, gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ về kinh tế.
Mới đây, bố mẹ Hà buộc phải thế chấp mảnh đất duy nhất để vay 120 triệu đồng trả nợ. Nếu tính từ lúc Hà nhập viện năm 4 tuổi đến nay, gia đình đã tốn hàng trăm triệu đồng.
Ông Hồ Văn Hùng (bố Hà) cho biết, cả nhà chỉ làm nghề muối – công việc vất vả mà thu nhập thấp. Mỗi ngày làm cật lực cũng chỉ được khoảng 150–200 nghìn đồng, mà mỗi năm chỉ làm muối được vài tháng. Nhà đông con, làm cả năm cũng chỉ đủ ăn, trong khi các con vẫn đang tuổi ăn học.
“Bản thân Hà vì bệnh tái phát thường xuyên nên đã nghỉ học từ lớp 9. Lần này vào viện, dù đang chờ bác sĩ hội chẩn, nhưng chi phí mổ dự kiến rất tốn kém. Giờ vợ chồng tôi không biết vay mượn ai nữa rồi”, ông Hùng chua xót nói.
Mỗi lần nhìn một bên chân của con gái bị liệt, không thể đi lại, ông Hùng lại càng đau xót. Tương lai, cuộc sống của con rồi sẽ ra sao?
Gia đình khó khăn, bố mẹ phải đi vay mượ khắp nơi để chữa bệnh cho con gái suốt nhiều năm qua
Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức cho biết: Bệnh nhân Hồ Thị Hà (20 tuổi) bị u sau phúc mạc tái phát, đã điều trị phẫu thuật tới 7 lần. Lần này, bệnh nhân nhập viện và phát hiện thêm bị thoát vị đĩa đệm và tổn thương tủy sống.
Nhà đông con, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ lúc con gái mắc bệnh, gia đình đã phải vay mượn; đến nay vẫn chưa trả hết thì con lại tiếp tục phải phẫu thuật. Hiện tại, gia đình không còn khả năng xoay xở, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chú Hồ Văn Hùng: Xóm Kim Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0396651273.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.128 (em Hồ Thị Hà)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081
Phạm Bắc