Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định, sự kiện là điểm nhấn quan trọng, giúp sinh viên cảm nhận sự đa dạng, phong phú của văn hóa, đồng thời nhận ra những điểm chung tạo nên bản sắc và tinh thần Việt Nam. Qua đó, mỗi người biết trân trọng sự khác biệt, hiểu nhau hơn và kết nối với nhau.
PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu. Ảnh: Xuân Quý
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Đức Sơn mong rằng, mỗi sinh viên hãy giữ bản sắc của mình nhưng đồng thời biết gắn kết với mọi người, cùng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Đặc biệt, lan tỏa những giá trị truyền thống cho các thế hệ sinh viên trong quá trình học tập tại nhà trường và cống hiến sau này.
Tại chương trình, 16 sinh viên vùng khó khăn được nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng/thángtừ Quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Các sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận học bổng hỗ trợ 1,5 triệu/tháng. Ảnh: Xuân Quý
Quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập từ sáng kiến của GS.TS Nguyễn Văn Minh – nguyên Hiệu trưởng nhà trường nhằm thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, trao giải thưởng để động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên vượt khó, phát huy năng lực của bản thân trong học tập và rèn luyện.
GS.TS Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng Học bổng Đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn phát biểu. Ảnh: Xuân Quý
Chia sẻ tại chương trình, GS.TS Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng Học bổng Đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn chia sẻ, ông đã từng đi về những vùng núi khó khăn, đã từng chứng kiến những thầy cô mỗi tuần đi bốn năm cây số, có những học sinh hằng tuần phải đi về hàng trăm cây số. Những điều tưởng chừng diệu kì, nhưng các bạn đều luôn rạng rỡ và say sưa, trân quý công việc của mình mà không một lời phàn nàn, chê trách.
Trong cuộc đời này có rất nhiều lựa chọn, các sinh viên của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có đủ khả năng để lựa chọn con đường tốt hơn, nhưng để về nơi thiếu tốn, về nơi khó khăn và gian khổ thì không phải ai cũng dám.
Nhiều bạn sinh viên sinh ra từ làng, từ bản, từ buôn, từ sóc còn khó khăn, vất vả và thiếu thốn. Khi rời nơi đó để đi học, các bạn mong muốn sẽ có thêm hiểu biết, mở mang tầm nhìn và có công việc để cuộc sống tốt hơn. Những ý nghĩ như thế hết sức xứng đáng, và các bạn có dám quay trở lại nơi cất tiếng khóc chào đợi hay không?
“Hãy nhớ rằng biết cho đi, biết ơn là lẽ sống, là đạo lý làm người. Bản thân tôi cũng sinh ra từ làng. Và những năm tháng đi học, nếu không có những củ khoai củ sắn của bà con làng xóm thì làm sao vượt qua được những năm tháng đi học. Tôi không có cơ hội để trở về làng, mà tôi đã về với bà con dân tộc, ăn với họ, ở với họ rất nhiều năm. Đó là một trải nghiệm vô cùng thấm thía”, GS.TS Nguyễn Văn Minh bày tỏ.
Các sinh viên tham dự hương trình Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Trao học bổng Đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn. Ảnh: Xuân Quý
Theo GS.TS Nguyễn Văn Minh, cho đi và trao gửi, nói thì dễ nhưng làm có khi đắn đo. Dám cho và dám nhận cũng không hề đơn giản. Cho đi một cách vô tư không đơn thuần là mất, đó là trao gửi vì tương lai, là nghĩa cử cao đẹp và đó là gieo mầm thiện, là trả ơn cho cuộc đời. Nhận ở đây là nhận niềm tin, nhận động lực và chỉ dành cho những ai có bản lĩnh, coi trọng danh dự và dám dấn thân.
“Chúng ta đều chiêm nghiệm được – mất, nhưng vượt lên tất cả là mong muốn làm điều tốt đẹp và sẵn sàng hành động. Chúng ta hãy đồng hành vì những điều cao đẹp đó”, GS.TS Nguyễn Văn Minh cho hay .
Đại diện quỹ Học bổng, GS.TS Nguyễn Văn Minh cam kết, sẽ sử dụng đúng mục đích, ý nghĩa, minh bạch vì sự đồng hành với những sinh viên dám dấn thân. Đồng thời, mong muốn những sinh viên được trao học bổng cần nỗ lực, chăm chỉ nhiều hơn trong học tập, cuộc sống.
Các sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tri ân thầy cô tại chương trình. Ảnh: Xuân Quý
Một số hình ảnh tại buổi Lễ:
Tin, ảnh: Xuân Quý