Chương trình do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức, với sự đồng hành của nhà tài trợ chính là Công ty Vàng bạc đá quý Kim Hương và các đơn vị đồng tài trợ: Công ty TNHH Vận tải Thành Công, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai, Công ty Bảo Việt nhân thọ Bình Phước, đại diện chính quyền phường Đồng Xoài và các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trong tỉnh.
Công ty Vàng bạc đá quý Kim Hương (phường Bình Phước) trao bảng nhà tài trợ chính. Ảnh: Thu Hiền
Những thử thách quá đỗi nghiệt ngã liên tục đổ dồn lên vai chàng thanh niên suốt 19 năm qua. Mẹ của em là bà Trần Thị Tuyết Nhung (46 tuổi), bị khiếm thính và nói ngọng bẩm sinh. Cha dứt áo ra đi khi em mới tròn 4 tuổi. Để trang trải cuộc sống, hai mẹ con mỗi ngày đi lượm ve chai hoặc ai thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh chưa đầy 3 triệu đồng/tháng.
Các đơn vị đồng tài trợ trao bảng tượng trưng tài trợ cho em Lê Thành Chung. Ảnh: Thu Hiền
Biến mặc cảm thành động lực, Chung đã từng coi việc học là “phao cứu sinh” duy nhất. Năm 2025, em đã chạm tay vào giấc mơ giảng đường đại học với số điểm 26,5 đầy tự hào. Thế nhưng, nghèo khó và bệnh tật đã tàn nhẫn ghì chặt bước chân em. Căn bệnh vẹo cột sống khởi phát từ năm lớp 10, do không có tiền điều trị nay đã biến chứng trầm trọng, vẹo gập thắt lưng và chèn ép phổi. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật gấp, nếu không sẽ vĩnh viễn mất khả năng vận động và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
“Thương cảm, xót xa cho chàng thanh niên 19 tuổi, chúng tôi đã kết nối nhà hảo tâm, với hy vọng kịp thời giành giật lại cơ thể lành lặn cho Chung" - bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai phát biểu tại chương trình.
Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai trao bảng hỗ trợ viện phí cho em Lê Thành Chung. Ảnh: Thu Hiền
Yêu thương đã hóa thành phép màu, tổng số tiền hỗ trợ cho em Chung đã lên tới 172 triệu đồng. Ban tổ chức chương trình đã phân bổ 12 triệu đồng hỗ trợ viện phí khám cột sống; 160 triệu đồng được gửi tiết kiệm để đảm bảo việc trị bệnh lâu dài cho em.
Cầm số tiền lớn trong tay, Chung nghẹn ngào bày tỏ: "Sự giúp đỡ hôm nay chính là những "khung xương" nhân ái nâng đỡ cuộc đời em, là điểm tựa vững chắc nhất cho tương lai của em. Từ người phụ thuộc nằm trên giường bệnh, em có cơ hội được trở lại với hình hài lành lặn để tìm được việc làm ổn định, đủ sức chăm lo cho mẹ. Em biết ơn chương trình và các cô chú rất nhiều…”.
Các nhà tài trợ, câu lạc bộ và đội, nhóm thiện nguyện trao số tiền hỗ trợ, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho gia đình em Lê Thành Chung. Ảnh: Thu Hiền
Hành trình “Chia sẻ nỗi đau” số đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026 đã khép lại với những cảm xúc vỡ òa, thành công ngoài sức mong đợi. Ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cả người trao lẫn người nhận là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của lòng nhân ái giữa đời thường. Qua đó, góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết và nhân ái, để không một ai bị bỏ lại phía sau.
Thu Hiền