Mâu thuẫn dẫn đến tội ác
Ngày 1/4, tại TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa đối với bị cáo Huỳnh Viết Thắng (SN 1991, ngụ Tp.Vũng Tàu) với tội danh Giết người. Đặc biệt, vụ án thu hút sự chú ý của công chúng khi Thắng đã khiến không ít người rúng động khi chứng kiến hành vi côn đồ mà đối tượng này gây ra cho người yêu cũ.
Bị cáo Huỳnh Viết Thắng tại phiên tòa. (Ảnh: MQ).
Theo cáo trạng, tháng 10/2023, khi Thắng và chị N. (SN 1990, ngụ Tp.Phú Mỹ) bắt đầu có mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, sau một năm, tình yêu này chấm dứt vào tháng 4/2024.
Mặc dù đã chia tay, Thắng không chấp nhận được sự thật và liên tục gọi điện, nhắn tin níu kéo, nhưng bị chị N. từ chối. Lòng thù hận dần dâng lên trong lòng Thắng, khi anh ta cho rằng chị N. không trân trọng những gì mình đã làm.
Mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa hai người ngày càng lớn, đặc biệt là khi Thắng cảm thấy bị tổn thương bởi những lời nói của chị N., mà Thắng cho là sự coi thường gia đình và hoàn cảnh của mình.
Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi chị N. nói lời chia tay và Thắng không thể chấp nhận. Được thúc đẩy bởi lòng thù hận và sự ích kỷ, Thắng lên kế hoạch tấn công người yêu cũ và quyết tâm thực hiện hành vi tội ác vào rạng sáng ngày 1/10/2024.
Vào khoảng 4h sáng ngày 1/10/2024, sau khi chuẩn bị một con dao, Thắng đã lái xe đến khu vực Trạm thu phí số 3 trên quốc lộ 51, thuộc Tp. Phú Mỹ, để phục kích chị N. Khi thấy chị N. đang đi bộ cùng chị H. và anh L. (chồng chị H.), Thắng lập tức lao ra tấn công.
Chị N. bị đâm vào bụng, ngã xuống đất. Anh L. cố gắng can ngăn, cũng bị Thắng đâm một nhát vào hông.
Hành động côn đồ của Thắng chỉ dừng lại khi chị H. kêu cứu. Thắng vội vàng bỏ trốn và vứt con dao gây án đi. Các nạn nhân may mắn thoát chết nhờ sự cứu chữa kịp thời. Chị N. bị tổn thương cơ thể lên đến 69%, trong khi anh L. bị thương tích 53%.
Bị cáo thừa nhận tội ác nhưng đổ lỗi cho nạn nhân
Trong phiên xét xử, Thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng lại đổ lỗi cho nạn nhân. Thắng khai rằng sau khi yêu nhau, chị N. đã khiến Thắng cảm thấy bị tổn thương khi chê bai gia đình, hoàn cảnh của mình.
Tuy nhiên, lời khai của Thắng không nhận được sự thông cảm bất cứ ai. Chị N. khẳng định rằng mình không hề có những lời lẽ xúc phạm Thắng như bị cáo nói. Ngược lại, chị N. cho biết sau khi chia tay, Thắng liên tục đe dọa và theo dõi chị.
Trong suốt quá trình điều tra, Thắng không hề tỏ ra hối hận về hành vi của mình. Thậm chí, khi được đưa đi thực nghiệm hiện trường, Thắng còn buông lời ác ý với các nạn nhân, thể hiện thái độ thù hận và vô cảm.
Tại phiên tòa, chị N. không yêu cầu bồi thường dân sự, mặc dù chị là nạn nhân chính trong vụ án.
"Tôi yêu Thắng ngay cả khi biết anh ấy không có công việc ổn định, nhưng anh ta lại quay ra đổ lỗi cho tôi. Cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi đã chịu đựng quá nhiều", chị N. chia sẻ.
Trong khi đó, anh L., nạn nhân bị thương nặng trong vụ tấn công, yêu cầu bồi thường 509 triệu đồng cho chi phí điều trị, tổn thất sức khỏe và tinh thần.
Tuy nhiên, vì thông cảm hoàn cảnh gia đình của Thắng, anh L. đã giảm mức yêu cầu xuống còn 250 triệu đồng.
Cuối cùng, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Huỳnh Viết Thắng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và mang tính côn đồ, hung hãn. Tội ác của Thắng không chỉ là hành vi giết người mà còn tước đoạt quyền sống của người khác một cách vô lý. Tòa án đã tuyên phạt Huỳnh Viết Thắng 18 năm tù giam về tội Giết người và buộc bồi thường 250 triệu đồng cho anh L. theo thỏa thuận.
Trước khi bị dẫn giải về trại giam, Thắng quay lại gọi mẹ mình nhờ bán căn nhà nhỏ để lo việc bồi thường thiệt hại. Đây là cái giá đắt mà Thắng phải trả cho sự ích kỷ, thù hận và hành động bạo lực của mình.
Đoàn Vũ