Hai nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai.
Giả danh shipper để lẩn trốn
Khoảng 15 giờ ngày 19/1, hai người đàn ông mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt, mang theo súng xông vào Phòng Giao dịch Vietcombank Trà Bá (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Chỉ trong ít phút, các đối tượng đe dọa nhân viên, cướp gần 1,9 tỷ đồng rồi lên xe máy tẩu thoát. Toàn bộ quá trình gây án diễn ra trong khoảng 5 phút.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Lê Quang Nhân – Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở triển khai lực lượng truy xét. Các mũi công tác đồng loạt được kích hoạt, vừa phong tỏa, kiểm soát các hướng ra vào địa bàn, vừa tổ chức thu thập chứng cứ, truy vết nghi phạm.
Lực lượng Cảnh sát giao thông lập chốt kiểm soát tại nhiều tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ, hướng tẩu thoát. Các đơn vị hình sự, cơ động tập trung rà soát hiện trường, truy tìm vật chứng. Tuy nhiên, khó khăn xuất hiện ngay từ đầu khi nghi phạm che kín nhận dạng, đeo găng tay, sử dụng biển số giả và chọn thời điểm chiều muộn để ra tay.
Lực lượng Công an rà soát hiện trường, truy tìm vật chứng.
Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, trong quá trình gây án và lẩn trốn, các nghi phạm dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó.
Đáng chú ý, chúng giả danh shipper để di chuyển, che giấu hành tung và sử dụng xe máy cơ động, liên tục đổi hướng, gây nhiễu thông tin. Không ít camera tại các nút giao xuống cấp, hư hỏng, thiếu dữ liệu hình ảnh cũng khiến việc truy xét thêm phức tạp.
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi phạm có biểu hiện manh động và có khả năng sử dụng vũ khí quân dụng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị dày dạn kinh nghiệm trực tiếp phối hợp phá án. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để tập trung chỉ huy, điều phối lực lượng.
Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra phát hiện thêm hai hiện trường liên quan. Trong đó, một điểm các nghi phạm đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm đã dùng khi gây án. Điểm còn lại là nơi cất giấu xe máy gây án, cách đó khoảng 300m. Hàng loạt dữ liệu camera từ ngân hàng và khu vực lân cận được trích xuất để dựng lại lộ trình di chuyển.
Sau 6 ngày truy tìm, sáng 25/1, tổ công tác phát hiện chiếc xe Exciter vàng – đen dùng gây án bị chôn dưới một mương cạn. Biển số gắn trên xe được xác định là tang vật bị mất trộm trước đó. Từ đầu mối này, hướng điều tra dần được mở rộng.
Ban chuyên án triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ quy mô lớn: Rà soát 46 cơ sở kinh doanh, các khu – cụm công nghiệp; kiểm tra cư trú gần 463.000 hộ với hơn 1,83 triệu nhân khẩu; kiểm tra toàn bộ khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn.
Song song đó, phong trào tố giác tội phạm được phát động rộng khắp với hơn 3.200 buổi tuyên truyền, gần nửa triệu lượt người tham gia, phát hơn 1 triệu phiếu thông tin và triển khai kênh tiếp nhận tố giác online qua mã QR.
Từ phong trào quần chúng, gần 5.000 tin báo được gửi về, trong đó có nhiều thông tin giá trị. Qua sàng lọc, nổi lên Phạm Anh Tài (SN 1990, thường gọi Tài “đen”, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tài là nghi phạm đang bị truy nã đặc biệt về tội Giết người từ năm 2018, từng sử dụng súng AK gây án, có nhiều đàn em thân tín, sẵn sàng chống trả.
Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) một người thân cận với Tài cũng được đưa vào diện trọng điểm.
Nghi phạm chuẩn bị 3 tháng để cướp ngân hàng
Phạm Anh Tài bị bắt giữ sau khi cướp Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Gia Lai rồi lẩn trốn.
Đại tá Lê Khắc Sơn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, từ hình ảnh camera, ban chuyên án nhận định đây là các nghi phạm đặc biệt liều lĩnh. Yêu cầu đặt ra không chỉ là bắt nhanh mà còn phải đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt, người dân và cả nghi phạm, nên mọi phương án tiếp cận đều được tính toán thận trọng.
Tối 4/2, lực lượng công an bắt giữ Lê Văn Ân tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng, nhiều tài liệu liên quan và 830 triệu đồng tiền mặt.
Chiều 5/2, Ban chuyên án tiếp tục khống chế, bắt giữ Phạm Anh Tài khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Việc bắt giữ diễn ra an toàn tuyệt đối.
Khám xét nơi ở của Tài, công an thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều tài liệu liên quan.
Tang vật cơ quan Công an thu giữ được từ hai nghi phạm.
Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp ngân hàng. Trong khoảng 3 tháng, chúng nghiên cứu địa hình tại nhiều phường ở Pleiku, tính toán đường vào – đường thoát, chuẩn bị phương tiện, công cụ, phương án tiêu hủy dấu vết.
Sau khi gây án, cả hai đốt trang phục, chôn xe, chia tiền vào hai chiếc gùi, giả làm người đi rẫy để tránh bị chú ý, rồi phi tang xe và xẻng tại khu vực Biển Hồ.
Sau đó, hai nghi phạm vào TP Hồ Chí Minh để tẩu tán tài sản. Ân quay về nhà sinh hoạt bình thường, còn Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện.
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án.
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, suốt 18 ngày truy bắt, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã làm việc liên tục, lần theo từng dấu vết nhỏ nhất với mục tiêu giữ bình yên cho người dân trước, trong và sau Tết. Trong hành trình đó, nguồn tin từ quần chúng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần khoanh vùng, nhận diện và xác định chính xác nghi phạm.
Việc khép lại nhanh chuyên án không chỉ thể hiện năng lực nghiệp vụ, sự phối hợp nhiều lực lượng, mà còn cho thấy sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân nơi mỗi người dân là một “tai mắt”, đồng hành cùng lực lượng chức năng giữ gìn bình yên địa bàn.
Dung Nguyễn