1966 - Năm Bính Ngọ: Một vòng đời giữa dòng chảy Lịch sử

1966 - Năm Bính Ngọ: Một vòng đời giữa dòng chảy Lịch sử
3 giờ trướcBài gốc
Tuổi thơ của tôi bắt đầu với những câu chuyện mà ba mẹ kể lại: “Ông bà nội, ngoại đều là gia đình có thành phần nên cha mẹ tôi phải dở giang việc học và tìm cách xoay xở để kiếm được suất làm công nhân nông trường Tây Hiếu - một vùng miền núi phía Tây Nghệ An (bây giờ là vùng đất đỏ bazan) nhưng ngày ấy là xứ rừng sâu, nước độc. Cuộc sống trên nông trường kham khổ và thiếu thốn đủ bề. Gia đình tôi là một gia đình công nhân nghèo đúng nghĩa, tuy nghèo vật chất nhưng bù lại tôi được lớn trong tình yêu thương của gia đình, sự sẻ chia của các gia đình công nhân nông trường, trong đó nhiều người là cán bộ từ miền Nam tập kết.
Tôi sinh vào khoảng 5 giờ sáng - giờ Ngọ. Người xưa bảo: “Ngựa sinh giờ Ngọ là ngựa kéo xe, phải thức dậy kéo xe khi người ta còn ngủ, cuộc đời sẽ rất khó nhọc, vất vả”, Đã là Tuổi Ngọ Lại thêm chữ Bính phía truớc “con ngựa trong cũi” khi tung vó luôn bị ràng buộc bởi hoàn cảnh, sự đố kỵ hoặc tính cách thiếu mạnh mẽ và quyết liệt.
Tuy nhiên theo thuyết ngũ hành, Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy - Thiên Hà Thủy, “nước trên trời”, được xem là một trong những loại nước sạch và quý, vì vậy dù khởi đầu gian nan, hành trình trắc trở nhưng kiên trì theo năm tháng, nước trên trời sẽ rơi xuống góp vào dòng chảy của con sông lớn.
Tuổi thơ của tôi khoảng hơn sáu tuổi là phải chứng kiến bom đạn của chiến tranh. Những đêm trú hầm ngập nước, những lần xuất hiện pháo sáng, nghe tiếng máy bay phản lực và cả B52 gầm rú trên đầu đã in sâu vào ký ức của một đứa trẻ mới lớn sinh ra ở vùng trung du miền núi.
Năm 1975 hòa bình lập lại, cuộc sống của cả xã hội gặp muôn vàn khó khăn. Tôi phải làm quen với nỗi lo toan của người lớn: Với tem phiếu, gạo, độn, áo vá, xe đạp cố vấn… Cơ hội học tập và làm việc vô cùng nan giải. Nhưng giai đoạn đó đã rèn cho thế hệ chúng tôi sức “chịu đựng” đồng thời hình thành và nung nấu khát vọng về sự thay đổi.
Năm 1984, tròn 18 tuổi, tôi bắt đầu xa quê vào Tây Nguyên lập nghiệp chỉ với mục tiêu là: Bớt khổ và thoát nghèo. Hai thập kỷ gắn bó với Tây nguyên đại ngàn tôi khá may mắn được trải nghiệm nhiều công việc: Từ công nhân, ngân hàng, lĩnh vực tài chính, nông nghiệp và xuất nhập khẩu… Mỗi lĩnh vực là một lần được học, mỗi thất bại là một bài học không có trong sách vở. Vào tuổi tứ thập tôi tìm cơ hội trở về TP.HCM và quay lại với nghề ngân hàng - nơi tôi chứng kiến rõ nhất thời kỳ đổi mới và sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam: Từ cải cách,hội nhập, khủng hoảng, tái cấu trúc, đến đổi mới công nghệ và chuyển đổi số…
Trong hành trình của bản thân, tôi may mắn được tham gia và đóng góp cho nhiều tổ chức, hiệp hội xem đây cũng là cách để phụng sự : Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM… Ở đó, tôi gặp những con người cùng hoặc khác thế hệ,, cũng đi qua chiến tranh và bao cấp, có những người có vạch xuất phát thuận lợi hơn nhưng có điểm chung rất quan trọng là luôn khát khao đóng góp,xây dựng phát triển doanh nghiệp, kiến tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững.
Hiện tại, tôi đang hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, giáo dục và bắt đầu tái khởi nghiệp trong lĩnh vực chế biến cà phê - một dự án không thuần túy là kiếm tiền mà quan trọng hơn là vì đam mê.
Tôi thường chia sẻ với bạn bè: “Mình sinh ra bên gốc cà phê,Hai mươi năm ở Tây nguyên cà phê nuôi mình,nên bây giờ đã về Sài Gòn vẫn không xa cà phê được”.
Hơn 40 năm bươn chải, tôi nhận ra: Thành công không chỉ nằm ở chức danh hay tài sản, mà là được làm điều mình thích, tạo ra giá trị cho mọi người và cho tổ chức
Nhìn lại 60 năm đã đi qua, tôi thấy đời mình đúng là “con ngựa kéo xe”: Đi nhiều, làm nhiều, không ngừng nghỉ, kết quả lại không cao,
Nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc. Bởi chính những bước chân nặng nhọc ấy đã đưa tôi đi qua một hành trình và với những trải nghiệm đặc biệt - sinh ra khi đất nước còn chiến tranh, lớn lên trong nền kinh tế bao cấp nghèo khó, trưởng thành trong thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập. Hôm nay đang chào đón kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hứa hẹn những thay đổi lớn lao và tốt đẹp. Tôi muốn chia sẻ ý nguyện lớn nhất của cuộc đời, đó không phải là giàu có hay danh vọng mà phải nỗ lực để sống tử tế, làm những việc có ích cho xã hội, đủ trách nhiệm với gia đình, đủ chân thành với bạn bè, đủ bao dung với những điều chưa trọn vẹn. Tôi không khát khao để kiếm thật nhiều tiền, bởi với hành trình đã đi qua với những thăng trầm, tôi nghiệm ra một điều rất giản dị: Thấy vừa là đủ. Đủ để sống thanh thản, không phải đánh đổi,đủ để có giấc ngủ ngon và mỗi sáng thức dậy thấy nhẹ lòng và thanh thản.
Năm Bính Ngọ 2026, không mong điều lớn lao. Chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục đi, tiếp tục học, tiếp tục đóng góp, như một con ngựa đã quen đường dài, vẫn lặng lẽ kéo xe giữa dòng đời nhưng trong lòng luôn tin rằng: Điều quan trọng không phải là đi thật xa, đến đích thật nhanh mà là giữ được sự tử tế suốt cả hành trình.
(*) Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM
Phan Đình Tuệ (*)
Nguồn DNSG : https://doanhnhansaigon.vn/1966-nam-binh-ngo-mot-vong-doi-giua-dong-chay-lich-su-332977.html