Trung thu về, khắp các phố phường lại rộn ràng tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng điệu múa lân sôi động. Những đoàn lân với sắc màu rực rỡ di chuyển khéo léo, khi uy nghi mạnh mẽ, lúc dí dỏm đáng yêu, mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ và ký ức tuổi thơ cho người lớn. Múa lân không chỉ là nét đẹp văn hóa trong dịp Tết Trung thu mà còn tượng trưng cho sự may mắn, bình an và thịnh vượng.
Chính vì thế, nhiều gia đình thường mời các đoàn lân vào biểu diễn trong gia đình để cầu cho một năm hạnh phúc, sung túc. Thế nhưng, cũng trong dịp Trung thu này, không ít câu chuyện "dở khóc dở cười" từ đoàn múa lân được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến dân tình phải rôm rả bàn luận. Đoạn clip dưới đây là một điển hình!
Vừa thấy con lân từ xa, 2 mẹ con đã bỏ chạy tán loạn. Ảnh cắt từ clip/Nguồn: Tạ Thị Hoa
Theo đó, 2 mẹ con đang đứng trước cửa nhà, khi thấy đoàn múa lân từ xa đang có ý định tiến vào nhà, 2 mẹ con bất ngờ bỏ chạy tán loạn, làm sao nhanh nhất có thể để trốn vào bên trong.
Hóa ra, con lân mà đoàn mang đến trông khá kỳ dị, vẻ ngoài có chút đáng sợ, không màu sắc bắt mắt như các đoàn múa lân thường thấy.
Hình dáng con lân có phần hơi khiếp sợ chính là lý do khiến 2 mẹ con sợ hãi. Ảnh cắt từ clip/Nguồn: Tạ Thị Hoa
Sau khi con lân này vào nhà, còn cố tình nằm dài trong phòng khách càng khiến 2 mẹ con sợ hơn. Một lúc sau, một người của đoàn lân liền vào để dẫn con lân ra ngoài. Toàn bộ khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của 2 mẹ con đã được camera an ninh ghi lại.
Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình ai nấy đều phải phì cười trước tình cảnh của 2 mẹ con.
Cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:
"Quả này là ngưu ma vương chứ lân gì ở đây.... quả này đến bố của cô còn sợ nữa là cháu của cô"
"Con lân này ai nhìn cũng sợ chứ không riêng gì 2 mẹ con, rất là đồng cảm luôn"
"Cười xỉu luôn, lần đầu tiên thấy con lân khiếp thế. Trung thu như này thì hơi sợ nha, bớt dọa trẻ con lại đi mà".
Yến Nguyễn