2 người dân vùng cao đưa con đi chữa bệnh: Xe ôm, taxi Hà Nội 'móc túi' gần 5 triệu

2 người dân vùng cao đưa con đi chữa bệnh: Xe ôm, taxi Hà Nội 'móc túi' gần 5 triệu
6 giờ trướcBài gốc
Ngày 16/6, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang tiếp tục xác minh vụ việc hai người đồng bào dân tộc thiểu số bị thu gần 5 triệu đồng cho các cuốc xe ôm và taxi sau khi đưa con nhỏ đi khám bệnh tại Hà Nội.
Sự việc được cộng đồng mạng quan tâm sau khi anh Xuân Trường – một người dân chia sẻ đoạn clip và câu chuyện liên quan trên mạng xã hội.
2 người đồng bào dân tộc thiểu số bị "chặt chém" cuốc xe ôm và taxi gần 5 triệu đồng.
Cụ thể, khoảng 15h30 chiều 13/6, khi đang lái xe từ Hà Nội về quê, anh Trường nhìn thấy một nam thanh niên và một phụ nữ vác bao tải đi bộ giữa trời nắng gắt gần lối rẽ vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Linh cảm có điều bất thường, anh dừng xe hỏi thăm và được biết hai người đang tìm đường về Lào Cai. Thấy vậy, anh quyết định cho họ đi nhờ ra trạm soát vé gần đó để dễ bắt xe khách hơn.
Khi vừa bước lên xe, người phụ nữ bất ngờ bật khóc nức nở khiến anh Trường phải gặng hỏi. Sau một hồi động viên, người phụ nữ kể lại toàn bộ câu chuyện: cô chính là thím của nam thanh niên đi cùng, cả hai vừa đưa con nhỏ từ Bệnh viện Nhi Trung ương về quê thì gặp sự việc.
Trước đó, từ cổng bệnh viện, hai thím cháu đặt xe ôm công nghệ để đến bến xe Mỹ Đình, với dự định bắt xe khách về Lào Cai. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân đến bến, cả hai bị một người đàn ông chạy xe ôm tiếp cận và dò hỏi điểm đến.
Sau khi nghe họ trả lời muốn về Lào Cai, người này lập tức gợi ý rằng các hãng xe khách như S.V hay T.N vừa rời bến. Đồng thời, ông ta đề nghị giúp họ đuổi theo xe khách bằng xe ôm.
Tin tưởng, hai thím cháu đồng ý và mỗi người được chở trên một xe máy. Nhưng thay vì đưa đi theo hướng bến xe, hai người này bị đưa tới một vị trí khác và được thông báo rằng xe khách đang chờ ở Km23, phải chuyển sang taxi mới tới kịp. Ngay tại đây, họ đã phải trả 700.000 đồng tiền xe ôm.
Sau đó, hai người tiếp tục được đưa lên một chiếc taxi. Tuy nhiên, chiếc xe không chở về Lào Cai như mong muốn mà chỉ đưa họ đến khu vực đầu cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Tại đây, tài xế yêu cầu cả hai xuống xe và đòi số tiền cước là 4,2 triệu đồng. Do không có sẵn tiền mặt, nam thanh niên phải gọi về quê để nhờ người thân chuyển khoản thông qua mã QR của tài xế taxi.
Tổng cộng, hai thím cháu bị thu gần 5 triệu đồng chỉ để di chuyển một quãng đường ngắn từ bệnh viện ra ngoại thành Hà Nội. Họ không kịp ghi nhớ biển số taxi nhưng vẫn còn giữ thông tin chuyển khoản qua mã QR.
Khi biết câu chuyện, anh Trường cho biết mình rất bất ngờ và bức xúc trước sự việc. Anh quyết định đăng tải đoạn clip cùng thông tin lên mạng xã hội, hy vọng cộng đồng có thể giúp truy tìm những người có hành vi trục lợi từ hoàn cảnh khó khăn của người khác.
Cũng theo anh Trường, trưa cùng ngày, một người tự xưng là người thân của tài xế taxi đã chủ động liên lạc, ngỏ ý xin lỗi và muốn hoàn lại số tiền. Tuy nhiên, anh không đồng ý mà đang chờ nạn nhân quay lại Hà Nội để phối hợp trình báo cơ quan công an.
Hiện vụ việc vẫn đang được Công an phường Mỹ Đình 2 xác minh, làm rõ.
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/2-nguoi-vung-cao-dua-con-di-chua-benh-bi-xe-om-taxi-moc-tui-202506160856113578.html