Hòa Minzy là ca sĩ quen mặt với khán giả Việt, ghi dấu ấn nhờ giọng hát giàu cảm xúc cùng hình ảnh gần gũi, đời thường. Bên cạnh âm nhạc, những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống và thói quen cá nhân của cô, kể cả chuyện ăn uống, cũng thường thu hút sự quan tâm, từ đó dẫn đến nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh văn hóa ẩm thực và lối sống.
Ca sĩ Hòa Minzy.
Trước đây, Hòa Minzy từng chia sẻ về những thói quen ăn uống, thói quen sinh hoạt của mình với các fan hâm mộ. Trong đó, nữ ca sĩ cũng tiết lộ luôn 2 món ăn mà cô ghét nhất chính là hành và thịt chó.
Hòa Minzy chia sẻ về 2 món ăn ghét nhất.
Chia sẻ thẳng thắn của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi trái ngược với cảm nhận cá nhân ấy, đây lại là hai món gắn liền với thói quen ẩm thực và ký ức vị giác của không ít người.
Với hành, thứ gia vị gần như “bắt buộc” trong nhiều món xào, canh, kho, Hòa Minzy từng bày tỏ sự ám ảnh với mùi và vị nồng đặc trưng. Trong khi đó, với nhiều người, hành phi thơm vàng hay hành lá thái nhỏ lại chính là chi tiết tạo nên “linh hồn” của món ăn, thiếu đi thì bữa cơm trở nên nhạt nhòa. Sự khác biệt ấy cho thấy khẩu vị mỗi người được hình thành từ thói quen, trải nghiệm và cả ký ức ẩm thực riêng.
Hành lá là món ăn khoái khẩu của nhiều người.
Còn thịt chó – một món ăn gây nhiều tranh luận, từ lâu đã tồn tại trong văn hóa ẩm thực của một bộ phận người Việt, thường xuất hiện trong những cuộc tụ họp, liên hoan. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi trong quan niệm sống, đặc biệt là cách nhìn về động vật nuôi, ngày càng có nhiều người, trong đó có Hòa Minzy, thẳng thắn nói không với món ăn này. Quan điểm cá nhân ấy được không ít khán giả đồng tình, xem như một lựa chọn xuất phát từ cảm xúc và niềm tin riêng, không nhằm phán xét thói quen của người khác.
Dù là món ăn gây tranh cãi nhưng thịt chó cũng là món ăn khoái khẩu của nhiều người.
Câu chuyện từ sở thích ăn uống của một nghệ sĩ nổi tiếng vì thế không chỉ dừng ở chuyện “ăn hay không ăn”, mà còn phản ánh bức tranh đa dạng của văn hóa ẩm thực Việt: nơi mỗi món ăn đều có người yêu, kẻ ghét, và sự khác biệt khẩu vị luôn đáng được tôn trọng. Trong ẩm thực, cũng như trong đời sống, không có lựa chọn nào là đúng tuyệt đối, chỉ có sự phù hợp với từng cá nhân.
Yến Nguyễn