Một trong những trò chơi được yêu thích của tập 87 chặng Bắc Ninh đó chính là trò liên hoàn “Thủy bộ giao chiến” tại Đền Lý Thường Kiệt, tái hiện lại một trận chiến lịch sử hào hùng. Sau khi cố gắng hết mình vươn lên giành lợi thế ở 2 trò chơi đầu tiên của thử thách, đội của HIEUTHUHAI và Lê Dương Bảo Lâm chính thức bước vào chung kết để tranh giải chiến thắng của trò “đánh trận” này.
Trò chơi được lựa chọn cho trận chung kết là đập gối đối kháng, thành viên của đội nào rơi xuống nệm trước sẽ bị thua. Không hẹn mà gặp, HIEUTHUHAI và Lê Dương Bảo Lâm một lần nữa “chạm trán” trực tiếp với nhau. Để không khí thêm sôi động và có phần “hơn thua”, cả hai không quên tiểu phẩm, vừa tung đòn vừa thoại những câu không hài hước.
Lê Dương Bảo Lâm chạm trán HIEUTHUHAI, quyết lật ngược tình thế
Ở những giây đầu, HIEUTHUHAI có phần thắng thế khi liên tiếp tận dụng những giây đối thủ lơ là, tung chiêu khiến Lê Dương Bảo Lâm chới với, xém ngã rất nhiều lần. Cứ ngỡ lần này Lê Dương Bảo Lâm lần nữa sẽ “bại trận” dưới tay của út Hiếu, thế nhưng nam diễn viên quyết tâm lật ngược thế cờ. Chỉ trong vài giây tấn công ngắn ngủi, Lê Dương Bảo Lâm cũng rất tranh thủ những khe hở của đối phương để có thể tấn công hợp lý.
Chỉ với vài lần tung chiêu, HIEUTHUHAI không trụ vững nên đã ngã xuống trước Lê Dương Bảo Lâm. Dù đã cố dùng chân bám níu lại trụ nhưng Lê Dương Bảo lâm không tha, quyết làm em út ngã để giành chiến thắng tâm phục khẩu phục.
Với luật chơi tổng của chặng hành trình Bắc Ninh, khán giả rất tò mò về “chức năng” của từng thẻ bài mà thành viên các đội đang giữ. Sau rất nhiều thử thách, nhiều lần hoán đổi với đội bạn lẫn với cả ekip, đội “Mê muội” đã bất ngờ chọn được thẻ quan trọng nhất đó chính là chiếc thẻ “Hoàng tử thất lạc”. Đây chính là chiếc thẻ cao nhất, chỉ cần có được thẻ này thì có thể thắng cả những lá chức năng khác từ Tướng Quân đến Trạng Nguyên.
Thẻ “Hoàng tử thất lạc” này được Muôịi bốc trúng khi hoán đổi lá bài cũ với ekip sau khi chiến thắng trò Chạy ró. Đáng chú ý hơn, thẻ Trạng Nguyên - 1 thẻ đặc biệt khác của trò chơi cũng thuộc về đội này khi nằm trong tay của Kiều Minh Tuấn. Tất cả điều này đồng nghĩa với việc đội của Muôịi - Ngô Kiến Huy - Kiều Minh Tuấn chính thức đại thắng chung cuộc của chặng Bắc Ninh lần này.
Mỗi mùa của 2 ngày 1 đêm đều mang một tinh thần riêng, một câu chuyện để kể và mùa 4 được dệt nên bằng thông điệp gần gũi mà mạnh mẽ: “Hành trình kết nối” – Kết nối vô biên, càng xem càng ghiền.
Đến với chặng Bắc Ninh, sự kết nối này càng mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi trở thành cầu nối văn hóa lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc khi có sự xuất hiện của một nhân vật vô cùng đặc biệt. Đó chính là ông Lý Xương Căn - hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, cũng chính là hậu duệ đời thứ 26 của hoàng tử Lý Long Tường, đại duệ cho dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc tìm về đất tổ cội nguồn quê hương.
Tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm, ông Lý Xương Căn đã cùng giao lưu với dàn cast và 3 khách mời rất nhiều về câu chuyện về về triều đại Lý, về cách ông đã và đang làm để để kết nối những thế hệ sau này ở Hàn Quốc nói riêng cũng như người Việt trên thế giới nhớ về cội nguồn của mình.
Ông Lý Xương Căn giao lưu cùng dàn cast 2 ngày 1 đêm
Ông còn đặc biệt gửi tặng đến các nghệ sĩ quyển tiểu thuyết kể về hành trình Hoàng tử Lý Long Tường lưu lạc sang Cao Ly vào năm 1226, Hoàng tử Lý Long Tường cùng con cháu của Ông tiếp tục sinh sống ở vùng đất đó. Tiểu thuyết này chứa đựng 5 giá trị lịch sử và tinh thần về nỗi nhớ quê hương Việt Nam, lòng hiếu thảo, lòng trung thành.
Sự xuất hiện này của ông Lý Xương Căn làm cho 2 ngày 1 đêm chặng Bắc Ninh thêm đặc biệt và mang đậm dấu ấn lịch sử, truyền thống mà không phải bất kỳ chương trình truyền hình thực tế nào cũng làm được. Ông chính là một “nhân chứng sống” cho những câu chuyện, giá trị lịch sử văn hóa tại Đền Đô nói riêng và Bắc Ninh nói chung mà chương trình đã lan tỏa đến khán giả trong chặng hành trình “Nét son Kinh Bắc”.
Mai Trang/VOV.VN Ảnh: BTC