2 ngôi làng ở Đắk Nông 'đổi đời' nhờ bợm nhậu nói không với rượu bia

2 ngôi làng ở Đắk Nông 'đổi đời' nhờ bợm nhậu nói không với rượu bia
7 giờ trướcBài gốc
Dịp tết Nguyên đán 2025, những người đàn ông ở 2 làng thuộc xã Cư K'nia (huyện Cư Jút) chúc Tết nhau bằng nước suối, nước ngọt hoặc chén trà. Đây là được xem là sự thay đổi bất ngờ vì mấy năm trước nhiều người còn uống rượu như uống nước.
Nói không với rượu bia
Ông Hoàng Văn Sinh (SN 1963, xã Cư K'nia) từng là người nghiện rượu. Trước kia, mỗi cuộc nhậu, ông đều uống hơn 1 lít rượu và nhiều lần uống rượu thay cơm. Do bị bệnh nên ông Sinh cai rượu được 2 năm nay.
Nụ cười của ông Sinh sau khi cai rượu. Ảnh: Hải Dương
"Động lực để cai rượu là do phát hiện bị bệnh ho lao, sức khỏe yếu", ông Sinh nói.
Ông chia sẻ, từ khi cai rượu, bệnh tình của ông thuyên giảm và cân nặng tăng từ 42kg lên 50kg. Hiện ông có thể đi làm rẫy bình thường. "Tết vừa rồi, trong gia đình ai cũng vui vẻ vì tôi đã bỏ hẳn rượu", ông kể.
Bà Hoàng Thị Dợ (vợ ông Sinh - nv) chia sẻ, từ ngày bỏ rượu bia, chồng bà phụ giúp nhiều công việc gia đình. "Sức khỏe của chồng tôi cũng tốt hơn, thậm chí còn tăng cân, bệnh tình thuyên giảm hẳn", bà Dợ vui vẻ nói.
Ông Lý Văn Chờ (xã Cư K'nia) tìm đến rượu từ khi còn nhỏ. Trước đây ông thường tụ tập uống rượu, hầu như ngày nào cũng uống nên không làm được việc gì, kinh tế gia đình rất khó khăn.
Ông Lý Văn Chờ (trái) và mục sư Lý Văn Sống. Ảnh: Hải Dương
"Cách đây khoảng 1 năm, sau khi uống rượu về, tôi bị tai nạn xe máy dẫn tới chấn thương ở tay. Tôi quyết tâm bỏ hẳn rượu bia. Hơn nữa, trong làng không còn người uống rượu nên tôi cũng không biết uống với ai.
Từ khi bỏ rượu đến nay, sức khỏe của tôi tốt hẳn lên. Tôi đi làm nương rẫy đúng giờ giấc chứ không bỏ bê như trước", ông Chờ cho biết.
Theo mục sư Lý Văn Sống (xã Cư K'nia), hiện trong làng số người uống rượu đếm trên đầu ngón tay. Họ cũng không uống nhiều như xưa. Sau khi nhiều người dân bỏ rượu, xóm làng đã yên bình trở lại và không còn chuyện vợ chồng cãi nhau.
Ông Lý Văn Sự (xã Cư K'nia) đã bỏ hẳn rượu 3 năm nay. Ảnh: Hải Dương
Mục sư Lý Văn Sống kể, hơn 1 năm trước, xung quanh nhà ông có 4 người đàn ông thường xuyên uống rượu, có người uống rượu về đánh đuổi vợ ra khỏi nhà lúc nửa đêm, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Ông Sống đã đi đến từng nhà khuyên bảo mọi người bỏ rượu để phát triển kinh tế gia đình, đảm bảo sức khỏe và "sống tốt đời, đẹp đạo". "Tết vừa rồi, chúng tôi rất vui mừng vì trong làng gần như không có người say rượu", mục sư nói.
Đường vào làng ở xã Cư K'nia. Ảnh: Hải Dương
Cuộc sống ổn định hơn do người dân chăm lao động
Ông Lầu Văn Sinh, Trưởng làng 9 (xã Cư K'nia) cho biết, trước đây có nhiều người thường xuyên la cà uống rượu, thậm chí uống rượu suông.
Hiện nay, do trong làng không còn mấy người uống rượu bia nên gia đình nào có đám cưới hỏi, hay dịp lễ, Tết thường đãi khách bằng nước suối, nước ngọt... Các quán tạp hóa cũng ít bán rượu bia.
"Do có sự quyết liệt của các bậc cao niên trong làng và sự ủng hộ của các gia đình nên những người đàn ông dần dần xa lánh những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng.
Đến nay gần như không còn ai trong làng uống rượu nữa. Ai cũng lo đi làm nương rẫy, kiếm tiền nuôi gia đình”, ông Sinh nói.
Trao đổi với PV, ông Lê Xuân Cường, Chủ tịch UBND xã Cư K'nia cho biết, phong trào bỏ rượu đã có gần 10 năm nay ở làng 9 và 10. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, phong trào có hiệu ứng lan tỏa mạnh, người dân có cuộc sống ổn định hơn.
Ông Cường khái quát, trong 2 làng 9 và 10 này, hầu hết những hộ gia đình mà đàn ông không uống rượu thì kinh tế đều phát triển, con cái học hành chăm chỉ và có nghề nghiệp ổn định.
"Dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua, trong 2 làng gần như không có người uống rượu, không gây mất an ninh trật tự. Bà con cùng nhau đón Tết đầm ấm, an vui.
Chúng tôi hy vọng, song song với việc nói không với rượu bia, người dân địa phương sẽ chăm chỉ làm việc để cuộc sống được ổn định và tốt hơn", ông Cường bày tỏ.
Hải Dương
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/2-ngoi-lang-o-dak-nong-doi-doi-nho-bom-nhau-noi-khong-voi-ruou-bia-2367837.html