Nhiều người leo núi đã bỏ mạng trên ngọn núi cao nhất New Zealand - Núi Cook, nơi thường xuyên xảy ra lở đá và tuyết lở ở độ cao lớn.
Nguồn tin từ cảnh sát ngày 26/11 cho biết, thi thể của hai nhà leo núi, bao gồm một người đến từ Mỹ, đã được tìm thấy sau khi hai người này tử vong do ngã từ ngọn núi cao nhất New Zealand trong nỗ lực chinh phục đỉnh núi.
Những người đàn ông này thuộc một nhóm bốn người, gồm hai hướng dẫn viên người New Zealand và hai khách leo núi đang leo núi Cook, hay còn gọi là Aoraki, cao 3.724 mét, thì bị ngã.
Các nhà chức trách đã được thông báo vào khoảng 11 giờ 20 phút tối (giờ địa phương) ngày 24/11, và một đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy hai thành viên của nhóm không bị thương vào sáng 25/11.
Trực thăng tiếp tục tìm kiếm suốt đêm, và tìm thấy hai nhà leo núi mất tích đã tử vong lúc 7 giờ sáng ngày 25/11. Thi thể của họ được tìm thấy vào khoảng giữa trưa cùng ngày.
Thanh tra Vicki Walker, Chỉ huy khu vực Canterbury Aoraki, cho biết: "Chúng tôi hiện có thể bắt đầu quá trình đưa những người đàn ông này trở về với gia đình của họ".
"Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào hoạt động giải cứu. Đây là một giai đoạn khó khăn, đặc biệt là đối với gia đình của hai nhà leo núi", ông Walker nói.
Hội đồng An toàn Núi New Zealand cho biết, một trong hai người đàn ông thiệt mạng là một hướng dẫn viên leo núi có trình độ quốc tế, "một thành viên được kính trọng và quý trọng trong cộng đồng hướng dẫn viên".
Trong thập kỷ qua, hàng chục người leo núi đã bỏ mạng trên Núi Cook, nơi thường xuyên xảy ra lở đá và tuyết lở ở độ cao lớn.
Nhiều người khác cũng đã bỏ mạng ở công viên quốc gia xung quanh, nơi nổi tiếng với những ngọn núi và sông băng.
Theo Reuters
Hoàng Vân