Cảnh tượng Kera McKeown và Larisa Sumovskaja đập phá ở quầy lễ tân năm 2025 được ghi lại.
Theo thông tin từ tòa án địa phương, Kera McKeown và Larisa Sumovskaja, cùng 19 tuổi, đến từ Bournemouth (hạt Dorset, Anh) bị cấm vào bất kỳ quán rượu, quán bar, hộp đêm hay khách sạn nào trên toàn quốc trong vòng 6 tháng, trừ khi phải vào để làm việc.
“Tôi hiểu đời sống xã hội của họ sẽ bị hạn chế đáng kể, nhưng đó chính là hình phạt, vì vậy đừng mạo hiểm", thẩm phán Orla Austin nói, gọi hành vi của hai kẻ gây rối là “đáng hổ thẹn”.
McKeown và Sumovskaja nhận hậu quả này sau khi gây ra vụ phá hoại nghiêm trọng tại khách sạn Trouville ở Bournemouth hôm 19/4/2025, theo The Telegraph.
Theo camera ghi lại, khi thấy bộ đôi và một người bạn khác, Jasmine Orchard, bước xuống từ cầu thang, nhân viên lễ tân Signe Ivane đã nói chuyện vì không chắc cả 3 có phải khách lưu trú hay không. Sau đó, khi thấy nhóm khách có thái độ gây hấn, Ivane yêu cầu rời đi và cho phép 3 người đi lấy đồ đạc.
Lúc này, McKeown một tay cầm chai vodka, một tay cầm đôi giày cao gót đập vào cánh cửa phòng làm việc phía sau, nơi Ivane tự nhốt mình lại để tránh bị tấn công.
McKeown còn nhổ nước bọt vào Ivane và ném đồ đạc khắp khu vực lễ tân, bao gồm hai bình hoa, màn hình máy tính và một chiếc điện thoại, trong đó có vật trúng vào đầu một nam lễ tân.
Trong khi đó, Sumovskaja nhặt một bình chữa cháy vì “nghĩ rằng sẽ rất buồn cười nếu xịt vào ai đó”. Dù không sử dụng, McKeown sau đó đã ném chiếc bình này về phía nhân viên.
Trước đó 5 tuần, Sumovskaja và Orchard còn tấn công 3 nhân viên hộp đêm sau khi bị mời ra ngoài vì quá say.
Hai tháng trước nữa, chính cặp đôi này bị cho là đã “xù” tiền một tài xế taxi rồi bỏ chạy. Sau đó, họ bị bắt khi khoe khoang và chia sẻ thông báo truy tìm của cảnh sát trên mạng xã hội.
Trong vụ việc tháng 4/2025, công tố viên Tara Olney cho biết trước tòa rằng khách sạn không chỉ chịu thiệt hại về tài sản mà còn bị “tổn hại danh tiếng”. Chủ khách sạn ước tính tổng chi phí, bao gồm dọn dẹp và “xử lý hậu quả”, vào khoảng 4.000 bảng Anh (140 triệu đồng).
Nhóm khách nữ phải hầu tòa vì vụ việc.
Khách sạn cho biết đã phải hoàn tiền cho khách, nhận một đánh giá tiêu cực sau sự việc gây nguy cơ mất khách trong tương lai, và hai lễ tân liên quan phải nghỉ làm vài ngày vì căng thẳng. Tinh thần làm việc của nhân viên cũng bị ảnh hưởng.
McKeown và Sumovskaja đã thừa nhận các tội danh phá hoại tài sản và gây rối trật tự.
Luật sư James Diamond, đại diện cho McKeown, nói: “Đây là lần đầu thân chủ tôi ra tòa. Cô ấy có vấn đề về sức khỏe tâm thần và rối loạn thần kinh. Rượu đã ảnh hưởng đến hành vi, cùng với sự non nớt và bồng bột".
Luật sư Mark Hensleigh, đại diện cho Sumovskaja, cho biết: “Cô gái này còn rất trẻ, có vấn đề về sức khỏe tâm thần và rất dễ tổn thương. Chuỗi hành vi sai phạm này đã chấm dứt sau sự việc tại khách sạn".
Thẩm phán tuyên án mỗi người 12 tuần tù, nhưng cho hưởng án treo trong 12 tháng. Họ cũng bị yêu cầu bồi thường tổng cộng 350 bảng Anh (12,2 triệu đồng) mỗi người cho các lễ tân và khách sạn vì thiệt hại gây ra.
Ngoài ra, Sumovskaja phải tham gia 15 ngày hoạt động phục hồi chức năng và 12 buổi điều trị sức khỏe tâm thần.
Orchard đã được xử lý vào tháng 1 bởi tòa án cấp thấp, nơi xác định cô chỉ đóng vai trò “rất nhỏ” và không gây ra thiệt hại tài sản. Cô nhận án miễn truy cứu có điều kiện trong 12 tháng vì sử dụng lời nói hoặc hành vi mang tính đe dọa, lăng mạ nhằm gây sợ hãi bạo lực, đồng thời phải nộp 111 bảng Anh (3,8 triệu đồng) án phí.
Mai An
Ảnh: BNPS