Ngày 23/6, Top 25 Hoa hậu Việt Nam trở lại nhà chung, chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra 27/6 tại Sân khấu mặt nước, khu vực bia Quốc học Huế (TP. Huế). Là một trong hai thí sinh đến từ TP Huế, Nguyễn Phương Nhi cho biết cô đã sẵn sàng tỏa sáng trong đêm thi quan trọng
Phương Nhi cho biết thời gian qua bên cạnh việc tập trung hoàn thành chương trình học để kịp tiến độ tốt nghiệp, cô chủ động điều chỉnh chế độ sinh hoạt, chuẩn bị cho đêm chung kết.
Người đẹp xứ Huế tập gym với thời lượng khoảng 2 tiếng mỗi ngày để cải thiện vóc dáng, tăng cường sức bền. Bên cạnh đó, cô dành thời gian thiền, đọc sách để giữ sự bình tĩnh và khả năng tập trung.
Phương Nhi cho biết cô chờ đợi tất cả phần thi trong đêm chung kết, đặc biệt là màn trình diễn trang phục dạ hội. Bởi đây là khoảnh khắc cô thể hiện vẻ đẹp vừa kiêu hãnh vừa nền nã của người con gái Huế, thông qua chủ đề phần thi lấy cảm hứng từ Nam Phương hoàng hậu- người phụ nữ từng là biểu tượng của sự thanh lịch, trí tuệ và khí chất cung đình.
“Thông thường, các thí sinh và tôi trước đây thường lựa chọn phần thi áo dài để tôn vinh quốc phục, thể hiện niềm kiêu hãnh dân tộc. Nhưng lần này, trong đêm chung kết, tôi chọn gửi gắm hình ảnh ý nghĩa về Việt Nam một cách chân thành và gần gũi, với gam màu chủ đạo là đặc trưng của Huế. Tôi tin rằng đó là một góc nhìn mới mẻ, chưa từng được thể hiện trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam", cô nói.
Thí sinh Phạm Thị Thanh Xuân (SBD 882) sinh năm 2005, đến từ TP Huế. Cô cao 1m72, nặng 55 kg, số đo ba vòng 75-62-91 cm. Thanh Xuân là sinh viên chuyên ngành Kiểm toán của Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
Đếm ngược đến chung kết Hoa hậu Việt Nam, Thanh Xuân bộc bạch: “Đây là cơ hội để tôi sống hết mình với tuổi trẻ, khẳng định bản thân và viết tiếp hành trình mơ ước. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc được đồng hành cùng các bạn thí sinh, vì tôi biết không phải ai cũng có cơ hội lần thứ hai”.
Theo Thanh Xuân, chỉ số hình thể của cô cải thiện rõ rệt so với vòng sơ khảo, đặc biệt là vòng eo và độ săn chắc của body. “Điều khiến tôi tự hào không phải những con số, mà là sự tiến bộ từng ngày của bản thân khi nghiêm túc với mục tiêu mình theo đuổi”, cô nói.
“Việc được trình diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 ngay tại sân khấu ở quê nhà là cảm xúc vô cùng đặc biệt. Tôi thấy tự hào vì được góp phần đưa hình ảnh Huế dịu dàng, sâu sắc đến gần hơn với khán giả cả nước. Đứng trên sân khấu ấy, tôi không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn cho vẻ đẹp của con gái Huế hôm nay - tự tin, bản lĩnh và tràn đầy khát vọng”, Thanh Xuân chia sẻ.
Người đẹp xứ Huế nhấn mạnh cô chờ đợi nhất phần thi ứng xử. Đó là khoảnh khắc cô có thể được lắng nghe, không chỉ bằng ánh mắt, mà bằng suy nghĩ, cảm xúc và chính con người mình. Thanh Xuân tin rằng đó là phần thi giúp cô bộc lộ vẻ đẹp trí tuệ và bản lĩnh tuổi 19.
An Khánh