Những ngày đầu năm 2026, rạp Việt khá nhộn nhịp khi nhiều phim được phát hành cùng lúc. Nhưng càng đông phim thì cuộc đua càng khắc nghiệt bởi theo quy luật vận hành thì phim nào có người xem đương nhiên được nhiều suất chiếu, còn phim ít khán giả sẽ bị cắt giảm số suất chiếu rất nhanh. Trong bối cảnh đó, hai cái tên được nhắc đến nhiều theo chiều hướng không mấy khả quan là “Vạn dặm yêu em” và “Ai thương ai mến”. Dù đi theo hai hướng khác nhau, cả hai đều có điểm chung là doanh thu không đạt như kỳ vọng.
"Vạn dặm yêu em" rời rạp chiếu khi doanh thu chưa đạt một trăm triệu đồng
Với “Vạn dặm yêu em”, câu chuyện phòng vé gần như khép lại ngay khi vừa mở ra. Đây là bộ phim hợp tác Việt Nam – Ấn Độ, có diễn viên Khả Ngân tham gia, được kỳ vọng sẽ mang lại cảm giác mới mẻ nhờ màu sắc giao thoa văn hóa. Thế nhưng khi ra rạp, phim lại không thu hút được sự quan tâm của khán giả. Tổng doanh thu sau hơn 2 tuần công chiếu chỉ rơi vào khoảng hơn 80 triệu đồng, một con số rất thấp nếu so với một phim chiếu rạp bình thường. Đáng chú ý, có thời điểm ghi nhận suất chiếu chỉ bán được lác đác vài vé. Việc bộ phim này nhanh chóng bị nhà rạp giảm số suất chiếu cũng là điều dễ hiểu. Càng ít suất chiếu thì càng khó có thêm người xem nên phim cứ thế đuối dần. Vì vậy, việc “Vạn dặm yêu em” rời rạp sớm là điều dễ hiểu.
Với doanh thu chưa đến trăm triệu đồng mà "Vạn dặm yêu em" thu về, bộ phim được cho là lỗ nặng. Bởi làm một bộ phim thuần Việt đã rất tốn kém, chưa kể là phim hợp tác quốc tế, từ bối cảnh quay, êkip sản xuất hùng hậu, hậu kỳ, cho tới khâu quảng bá và phát hành đều tốn kém.
Trong khi đó, “Ai thương ai mến” không đến nỗi “rơi tự do” như “Vạn dặm yêu em”, nhưng lại gây tiếc nuối theo một cách khác. Phim do Thu Trang sản xuất và đóng chính, chọn hướng kể chuyện tình cảm, đặt trong không khí miền Tây và thiên về cảm xúc gia đình. Giai đoạn đầu, phim có mức doanh thu khởi động tương đối ổn, vẫn có khán giả và tích lũy đều. Tuy nhiên càng về sau, tốc độ tăng doanh thu chậm lại rõ rệt, suất chiếu giảm dần khi thị trường có thêm nhiều lựa chọn khác.
Tổng doanh thu của “Ai thương ai mến” được ghi nhận khoảng 28 tỉ đồng sau vài tuần chiếu. Con số này không hề thấp và cũng không thể gọi là thất bại hoàn toàn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ 28 tỉ chưa chắc đã là có lãi. Trên thực tế thì doanh thu từ việc bán vé không phải thuộc hết vè nhà làm phim. Một phần doanh thu sẽ chia cho rạp, một phần cho đơn vị phát hành, rồi còn chi phí quảng bá và rất nhiều khâu khác. Vì thế, nhiều phim muốn “dễ thở” thật sự thì thường phải đạt doanh thu cao hơn khá nhiều. Trong khi đó, “Ai thương ai mến” lại giảm nhiệt khá nhanh, nên dù doanh thu hàng chục tỉ, phim vẫn rơi vào tình trạng không đến mức thua trắng, nhưng khó vui trọn vì không bứt phá hẳn lên được như kỳ vọng, dừng lại ở khoảng cách rất xa mới gia nhập được câu lạc bộ doanh thu "trăm tỷ" của phim Việt
Thực tế nhiều năm qua, phòng vé Việt thường có điểm chung là phim Việt ra rạp sau giai đoạn nghỉ lễ đầu năm (Tết Dương lịch) và cận kề dịp Tết Nguyên Đán thì thường khó có doanh thu cao, mà các phim chọn phát hành vào đúng mùa phim Tết mới có doanh thu đột phá. Điều này một phần được lý giải là bởi đây là khoảng thời gian mà người ta thường ưu tiên cho việc hoàn tất các kế hoạch trong năm, sắm sửa cuối năm, thay vì dành thời gian để giải trí, đến rạp xem phim
Ngoài ra, các năm trước cũng cho thấy một điểm rất rõ, đó là giai đoạn trước Tết thường là lúc khán giả có xu hướng chờ phim Tết thay vì xem rải rác. Vì vậy, nếu phim chiếu cận Tết nếu không đủ hấp dẫn hoặc không tạo được cảm giác phải xem ngay thì sẽ nhanh chóng mất lợi thế. Khi lượng người xem ít, rạp lập tức giảm suất chiếu để nhường chỗ cho phim đang hút khách hoặc chuẩn bị cho đợt phim Tết, khiến những phim đuối càng khó gỡ doanh thu. Nói đơn giản, đây là thời điểm thị trường “khó chiều” hơn bình thường bởi khán giả ít đi xem hơn, mà đã đi thì lại chọn rất nhanh, phim nào không có sức bật sẽ tụt ngay chỉ sau vài ngày.
Minh Vân