20/10 của những người phụ nữ mưu sinh từ tờ mờ sáng

20/10 của những người phụ nữ mưu sinh từ tờ mờ sáng
3 giờ trướcBài gốc
Từ tờ mờ sáng, khi nhiều người vẫn còn say giấc, chị Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đẩy chiếc xe hàng nhỏ len lỏi ra chợ tạm. Trên xe là rổ rau muống, mớ hành, vài bó rau thơm còn đẫm sương sớm, chị nói:
"Ngày nào cũng vậy thôi, 20/10 thì tôi vẫn phải đi bán hàng. Nghỉ thì lấy gì mà nuôi con. Hôm nay tôi vẫn đi chợ đầu mối từ 3 giờ sáng, chắc phải đến 6 - 7 giờ tối mới về đến nhà".
Không ít phụ nữ vẫn rong ruổi với gánh rau, gánh hoa, sọt hoa quả,... từ sáng sớm ngày 20/10.
Cách đó không xa, chị Hoài – tài xế công nghệ vẫn miệt mài rong ruổi trên đường. Chiếc găng tay đã sờn, nhưng ánh mắt vẫn toát lên lên sự kiên cường. "Ngày của phụ nữ, tôi chỉ mong không bị hủy chuyến, chạy đủ tiền thuê trọ và trang trải cuộc sống, thế là tốt lắm rồi", chị nói rồi lại nổ máy, hòa vào dòng người tấp nập.
Tại khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội), bà Hạnh (69 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi – PV) lặng lẽ nhặt từng vỏ chai, lon bia, hộp nhựa,... còn sót lại bên xe rác.
Bà Hạnh vất vả mưu sinh từ sáng sớm.
"Ngày nào cũng vậy, sáng sớm là tôi ra đây. Chăm chỉ thì mỗi ngày cũng kiếm được mấy chục nghìn đồng, đủ để nuôi thân", bà Hạnh chia sẻ.
Khi được hỏi về ngày 20/10, bà chỉ khẽ cười buồn: "Tôi thì làm gì biết đến ngày 20/10. Tôi chưa bao giờ được nhận quà trong ngày này cả. Cũng là phụ nữ, nhưng mỗi người một số phận, có phải ai cũng như ai đâu".
Chị Mai bắt đầu công việc từ 4h sáng.
Một nữ đồng nghiệp của chị Mai cũng bận rộn với công việc tử sáng sớm ngày 20/10.
Ngay gần đó, chị Mai (50 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi – PV) – nhân viên vệ sinh môi trường vẫn thoăn thoắt quét rác trong khu đô thị. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chị nói: "Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi làm từ 4 giờ sáng đến chiều muộn. Ở tuổi này, tôi chỉ mong có nhiều sức khỏe để làm việc, kiếm tiền lo cho các con".
Dừng tay một lát, chị Mai nói thêm: "Phụ nữ ai chẳng thích hoa với quà. Nhỏ thôi cũng được, nhưng đó là niềm động viên lớn lắm!".
Dù là ngày 20/10, nhiều phụ nữ vẫn tiếp tục công việc của mình như ngày thường.
Không chỉ có chị Hoa, chị Hoài, bà Hạnh hay chị Mai, vẫn còn rất nhiều những người phụ nữ vẫn thầm lặng mưu sinh giữa dòng đời trong ngày 20/10. Dù không có quà có hoa nhưng họ chính là những “bông hoa đẹp nhất” giữa đời thường, họ không cần được tôn vinh ồn ào, nhưng xứng đáng được trân trọng bởi chính những điều bình dị họ đang cống hiến từng ngày.
Quỳnh Mai
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/20-10-cua-nhung-nguoi-phu-nu-muu-sinh-tu-to-mo-sang-169251020111919062.htm