25.000 khán giả 'cháy' hết mình cùng dàn sao tại Tràng An - Ninh Bình Forestival 2026

25.000 khán giả 'cháy' hết mình cùng dàn sao tại Tràng An - Ninh Bình Forestival 2026
2 giờ trướcBài gốc
Quảng trường Bình Minh vừa có một đêm không ngủ khi trở thành tâm điểm của Lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An - Ninh Bình Forestival 2026.
Với chủ đề độc đáo "Chiến binh Bình Minh", sự kiện đã thu hút hơn 25.000 người hâm mộ đổ về, tạo nên một bầu không khí bùng nổ và đầy cảm xúc. Đêm hội quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi từ Binz, Bùi Công Nam, Đen, Hà Anh Tuấn cho đến HIEUTHUHAI, mang đến một bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu giữa lòng di sản.
Đen mở màn đầy suy tư và thông điệp xanh ý nghĩa
Sân khấu được hâm nóng ngay từ những phút đầu tiên với sự xuất hiện của rapper Đen. Nam nghệ sĩ lần lượt tái hiện chuỗi bản hit gắn liền với tên tuổi như Đi theo bóng mặt trời, Ngày lang thang, Hai triệu năm, cho đến Mùa hè 26, Bài này chill phết và Mang tiền về cho mẹ.
Không chỉ hòa giọng cùng hàng nghìn khán giả, Đen còn lồng ghép những lời tự sự đầy cảm hứng về thanh xuân, những hành trình xê dịch và tình yêu thuần khiết dành cho thiên nhiên. Đặc biệt, khoảnh khắc đoạn video ghi lại chiến dịch trồng rừng năm 2026 được trình chiếu ngay sau phần diễn của anh đã chạm đến cảm xúc của số đông, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về việc chung tay phủ xanh tương lai từ những hành động nhỏ nhất.
Từ Rock rực lửa đến những thanh âm Pop-Ballad ngọt ngào
Tiếp quản sân khấu, nhóm MAYDAYs mang đến làn gió trẻ trung, tươi mới qua các ca khúc Biết đâu, Cho em, Ở trong khu rừng, Hẹn lần sau và Phép màu.
Ngay sau đó, UPRIZE lập tức đảo chiều không khí bằng chất Rock hiện đại, gai góc nhưng đầy cuốn hút qua Gương vỡ làm lành, Exposure, Chính là cảm giác này và Temple. Khả năng làm chủ sân khấu và giao lưu cực nhiệt của nhóm đã khiến toàn bộ khán đài liên tục chao đảo trong những tiếng hò reo.
Sức hút của đêm nhạc tiếp tục được đẩy lên cao khi Grey D xuất hiện. Nam ca sĩ trẻ đưa khán giả vào một không gian lãng mạn, nơi hàng nghìn người cùng ngân nga theo giai điệu của Hóa ra, Mới hôm qua, Đưa em về nhà, Đôi mắt kẻ tình si và Có hẹn với thanh xuân.
Sự bùng nổ của Binz, Bùi Công Nam và Phùng Khánh Linh
Bầu không khí lễ hội chạm đỉnh khi Binz bước ra sân khấu. Hai bản rap "gối đầu giường" của người hâm mộ là They Said và Bigcityboi khiến toàn bộ quảng trường đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, nam rapper cũng biết cách làm dịu khán phòng khi bất ngờ ôm đàn guitar, thể hiện phiên bản acoustic mộc mạc của OK - Sao cũng được. Điểm nhấn trong set diễn của anh là màn song ca cực ăn ý cùng Bùi Công Nam trong ca khúc Hoa ban - I Love You.
Tiếp nối mạch cảm xúc, Bùi Công Nam giữ chân người hâm mộ bằng những sáng tác tự sự, sâu lắng như Tiến hay lùi, Tìm được nhau khó thế nào và Nhớ mãi chuyến đi này. Chất giọng chân thành, mộc mạc của anh đã tạo nên một khoảng lặng đầy thi vị giữa đêm hội náo nhiệt.
Ngay sau đó, Phùng Khánh Linh dắt tay khán giả bước vào thế giới âm nhạc đậm chất hoài niệm và riêng tư. Nữ ca sĩ khoe giọng hát nội lực và giàu cảm xúc qua chuỗi ca khúc Căn gác mùa hè, Giả vờ, Cảm ơn người đã thức cùng tôi, Ước anh tan nát con tim và Quý cô say xỉn, khiến nhiều người xem như lặng đi để thưởng thức.
Những màn kết hợp đỉnh cao và cái kết thăng hoa
Một trong những khoảnh khắc đắt giá nhất đêm diễn chính là màn hòa giọng đặc biệt của Hà Anh Tuấn cùng Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng và Grey D trong liên khúc Có hẹn với thanh xuân, Có ai thương em như anh, Phép màu và Tháng tư là lời nói dối của em. Trong giây phút ấy, hàng nghìn ánh đèn flash từ điện thoại được thắp sáng, biến không gian quảng trường thành một biển sao lung linh giữa đại ngàn di sản.
Sân khấu tiếp tục "vỡ trận" với sự đổ bộ của HIEUTHUHAI. Nam rapper sinh năm 1999 chứng minh sức hút mãnh liệt với Gen Z khi liên tục khuấy động đám đông bằng các bản rap trend: Nước mắt cá sấu, Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, Người im lặng gặp người hay nói, Anh nên đi khỏi đây và Hẹn gặp em dưới ánh trăng.
Khép lại trọn vẹn đêm đại nhạc hội, Hà Anh Tuấn quay trở lại sân khấu để gửi tặng khán giả các nhạc phẩm Hoa hồng, Tuyết rơi mùa hè và khép lại bằng liên khúc Cảm ơn và xin lỗi - Mascara - Từ đống tro tàn đầy thăng hoa cùng Trần Duy Khang.
Được biết, chủ đề “Chiến binh Bình Minh” của Lễ hội âm nhạc sáng tạo Forestival 2026 được truyền cảm hứng từ tên gọi mà các nhà khoa học đặt cho bộ xương người cổ còn nguyên vẹn có niên đại lên tới 12.000 năm, được khai quật tại hang Thung Bình 1.
Vượt lên trên quy mô của một sự kiện giải trí thông thường, Tràng An - Ninh Bình Forestival 2026 đã khẳng định sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong việc kết nối con người với tự nhiên. Giữa không gian hùng vĩ của núi rừng Tràng An, những giai điệu cất lên không chỉ để thưởng thức, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về ý thức bảo vệ môi trường, gieo mầm trách nhiệm gìn giữ các giá trị xanh cho những thế hệ mai sau.
Sơn Hải
Nguồn Gia Đình VN : https://giadinhonline.vn/25000-khan-gia-chay-het-minh-cung-dan-sao-tai-trang-an--ninh-binh-forestival-2026-d212528.html