25 năm chưa tròn một chữ 'chuyên'

25 năm chưa tròn một chữ 'chuyên'
một ngày trướcBài gốc
Mùa bóng 2024-2025 khép lại cũng là lúc đất nước ta có những thay đổi lớn để bước vào kỷ nguyên mới: chúng ta sáp nhập các xã, phường, sáp nhập nhiều tỉnh, thành và chấm dứt hoạt động của đơn vị hành chính cấp quận, huyện. Trong những thay đổi lớn này, đương nhiên, nhiều tỉnh, thành mới sẽ có 2 - 3 đội bóng, thi đấu cùng hạng cũng có (như các đội SHB Đà Nẵng và Quảng Nam trước đây giờ về cùng 1 địa phương, đều thi đấu ở V.League) mà khác hạng cũng có (tỉnh Gia Lai mới có đội Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ở V.League và Bình Định thi đấu ở hạng Nhất). Ở các nền bóng đá phát triển, mỗi đội bóng tồn tại độc lập, không liên quan đến nhau thì một tỉnh, thành có một hay nhiều đội bóng không thành vấn đề (như thủ đô London của Anh có tới 7 đội bóng cùng tham gia giải Ngoại hạng). Thế nhưng ở ta, do chữ “chuyên” chưa tròn, chuyện một tỉnh, thành có hơn một đội bóng lại dẫn đến thực tế: 2 đội cùng chung một địa phương rồi thì cần phải hỗ trợ, giúp đỡ nhau lúc cần thiết, nhất là khi có đội bóng nào đó đang ngập trong khó khăn cả về nguồn nhân lực lẫn tài chính hay phải đối mặt với câu hỏi “tồn tại hay không tồn tại?”. Mà hỗ trợ, giúp đỡ qua lại không khác “người nhà” như thế thì ai dám chắc lúc hai đội gặp nhau, sẽ thi đấu sòng phẳng, trung thực, cao thượng?
Mùa bóng mới 2025-2026 còn chưa bắt đầu, Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Quảng Nam đã đặt ra khả năng tháo chạy khỏi sân chơi V.League do khó khăn về tài chính. Khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) muốn hay không vẫn phải chốt phương án bổ sung đội bóng cho V.League mùa giải 2025-2026 thì đã xuất hiện thêm những diễn biến mới.
Chiều 24/7/2025, VFF phát đi Thông báo số 1585/TB-LĐBĐVN về việc ban chấp hành đã thống nhất lựa chọn phương án bổ sung đội bóng để đảm bảo cơ cấu các giải chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp mùa giải 2025-2026. Trước đó, hai phương án được đưa ra xin ý kiến: (1) Giữ nguyên 13 đội tại V.League và nhiều khả năng chỉ có 1 suất xuống hạng; (2) Bổ sung thêm 1 đội từ giải hạng Nhất để duy trì 14 đội, như cơ cấu cũ. Sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết, phương án 2 được Ban Chấp hành VFF thông qua.
Đúng lúc phương án 2 được thông qua, CLB Quảng Nam bất thình lình được “hà hơi tiếp sức” để có thể đứng dậy. Theo đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản kêu gọi các doanh nghiệp địa phương tài trợ, đầu tư và tiếp quản đội bóng Quảng Nam, trung tâm đào tạo trẻ Quảng Nam. Về phần CLB Quảng Nam, họ sẽ tiến hành kiện toàn nhân sự, gấp rút chuẩn bị các ngoại binh, nội binh cũng như ban huấn luyện để kịp thời tham dự V.League 2025/26 (HLV trưởng Văn Sỹ Sơn đã khăn gói rời CLB). CLB Đà Nẵng cũng sẵn sàng hỗ trợ nhân sự, cho “người anh em” mượn cầu thủ và bổ sung thành viên ban huấn luyện để Quảng Nam kịp thời dự giải.
Từ chuyện của CLB Quảng Nam và có lẽ cũng không riêng gì Quảng Nam, có thể thấy con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp toàn phần ở sân chơi cao nhất làng cầu quốc nội thật lắm gian nan. Còn lâu chúng ta mới có một chữ “chuyên” vẹn tròn bởi chữ “chuyên” ấy đòi hỏi chuyên nghiệp từ khâu tổ chức, điều hành giải đến việc quản lý, phát triển CLB; rồi chuyên nghiệp trong nhận thức, thái độ thi đấu, ứng xử cả trong lẫn ngoài sân cỏ của quan chức CLB, HLV, cầu thủ...
Sau 25 năm, chỉ nói về sự ổn định, không phải “chạy ăn từng bữa” và thực sự quyết tâm mỗi khi ra sân, cũng mới có CLB Hà Nội, Becamex Bình Dương (nay đổi tên thành Becamex TP Hồ Chí Minh), gần đây có thêm Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội - một con số thật sự “khiêm tốn” của một làng bóng!
THANH HÀ (CTV)
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/25-nam-chua-tron-mot-chu-chuyen-38415.htm