Bức tranh Odalisque on the Terrace của Henri Matisse. Ảnh: Magnani Rocca Foundation.
Ba bức tranh của Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne và Henri Matisse đã bị đánh cắp khỏi một bảo tàng ở miền Bắc Italy trong vụ trộm chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút, CNN dẫn thông tin từ giới chức ngày 30/3.
Cụ thể, bức sơn dầu Les Poissons (Những con cá) (1917) của Renoir, tranh màu nước Tasse et plat de cerises (Tách và đĩa anh đào) (1890) của Cézanne và tác phẩm Odalisque sur la terrasse (Thiếu nữ trong hậu cung trên sân thượng) (1922) của Matisse đã bị lấy khỏi Magnani Rocca Foundation, một bảo tàng nằm ở khu vực ngoại ô thành phố Parma (Italy).
Thông tin được người phát ngôn của lực lượng Carabinieri tại Parma và đơn vị bảo vệ di sản văn hóa ở Bologna xác nhận.
Bức sơn dầu Les Poissons của Pierre-Auguste Renoir. Ảnh: Magnani Rocca Foundation.
Theo cảnh sát, 4 nghi phạm trùm đầu đã đột nhập qua cửa tầng một của khu biệt thự trưng bày trong đêm 22-23/3. Bảo tàng ban đầu giữ kín vụ việc, với kỳ vọng có thể lần theo dấu vết và bắt giữ nhóm trộm nếu chúng quay lại.
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy các đối tượng mang tranh băng qua khu vườn rộng của biệt thự, trong khi hệ thống báo động vẫn vang lên. Đến nay, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Bảo tàng vẫn mở cửa đón khách theo lịch hoạt động bình thường.
Magnani Rocca Foundation từng hợp tác, cho mượn và trưng bày nhiều tác phẩm từ các bộ sưu tập quốc tế, bao gồm David Zwirner Gallery (New York) và Getty Museum (Los Angeles).
Luật sư đại diện cho Magani nhận định vụ trộm được tổ chức bài bản, có sự chuẩn bị trước. Người này cũng cho rằng nhóm gây án có thể chịu ảnh hưởng từ vụ đột nhập tương đối dễ dàng vào bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) hồi tháng 10/2025.
Tuy vậy, theo luật sư, kế hoạch không hoàn toàn trót lọt nhờ hệ thống an ninh nội bộ, bao gồm cơ chế khóa cửa tự động và hệ thống báo động.
Tác phẩm màu nước Tasse et plat de cerises của Paul Cezanne. Ảnh: Magnani Rocca Foundation.
Lực lượng chuyên trách về nghệ thuật của Carabinieri mỗi năm thu hồi khoảng 100.000 hiện vật bị đánh cắp trên toàn thế giới, nhờ mạng lưới theo dõi được tổ chức chặt chẽ.
Luigi Magnani, qua đời năm 1984 ở tuổi 78, là nhà phê bình nghệ thuật, nhà nghiên cứu âm nhạc và nhà văn. Từ năm 1990, ông mở cửa điền trang cùng bộ sưu tập cá nhân cho công chúng, với các tác phẩm của nhiều danh họa như Titian, Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens, Francisco Goya, Antonio Canova, Claude Monet và Giorgio Morandi.
Khuôn viên bảo tàng tại vùng ngoại ô Parma mang đậm dấu ấn kiến trúc tân cổ điển và phong cách Empire, bao quanh bởi những khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng với cây ngoại lai, cây cổ thụ cùng đàn công trắng và nhiều màu sắc thả tự do. Nơi đây hiện lưu giữ bộ sưu tập nghệ thuật và hiện vật trải dài từ thời kỳ Phục hưng đến nghệ thuật đương đại.
Thư Vũ