Đó là trường hợp của anh Lê Thanh Tú (SN 1992) và 2 đứa con nhỏ ngụ khóm 3, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.
Anh Lê Thanh Tú rất cần sự giúp đỡ
Bà Nguyễn Thị Bé Hai - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Tràm Chim cho biết, trước đây, anh Tú bị bệnh tâm thần phân liệt, loạn chương lực cơ... do di chứng chất độc da cam di truyền từ mẹ của Tú, nhưng bệnh nhẹ uống thuốc điều trị mỗi ngày. Tú được Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Nông trao tặng chiếc xe lắc làm phương tiện đi bán vé số, cộng với khoản trợ cấp hằng tháng của người khuyết tật và khoản hỗ trợ 200.000 đồng/tháng từ Công ty TNHH sản xuất nông sản Ngọc Yến (huyện Thanh Bình) để nuôi sống bản thân và 2 đứa con nhỏ bị bệnh suyễn và động kinh. Gần đây, bệnh của Tú trở nặng, nằm liệt một chỗ tại nhà ba mẹ ruột, kinh tế khó khăn, không đủ khả năng chữa bệnh cho bản thân và 2 đứa con nhỏ... Mọi việc ăn uống, sinh hoạt cá nhân của Tú phải cần sự trợ giúp của ba mẹ già.
Bà Lê Hồng Thư (mẹ của anh Tú), cho biết: “Tôi ngày càng già yếu, cơ thể thường bị đau nhức do ảnh hưởng di chứng chất độc da cam nhưng mỗi ngày phải lo chăm sóc cho con trai và 2 đứa cháu bị bệnh. Cuộc sống quá khó khăn...”.
Bà Trương Thị Ánh Duyên - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tràm Chim, cho biết: Anh Lê Thanh Tú hiện lâm vào cảnh tận cùng khốn khó. 3 cha con anh phải sống nương nhờ trong sự đùm bọc của ba mẹ, rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ Tú vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ bà Lê Hồng Thư (mẹ của anh Tú) qua số điện thoại: 0772.663.884 hoặc số tài khoản Báo Đồng Tháp: 117000177712 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Đồng Tháp (Nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ anh Lê Thanh Tú).
TRẦN TRỌNG TRUNG